Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở xóm Than (xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) khiến hai vợ chồng ông Lò Văn Thía (58 tuổi) và vợ là bà Bùi Thị Diên (54 tuổi) tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể khiến người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi.
|
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. |
Xóm nghèo chấn động
Theo đó, khoảng 20h ngày 26/7, anh Lò Văn Mơ là cháu ruột ông Thía đi soi ếch qua khu vực lán trại của vợ chồng ông Thía thì không thấy sáng đèn như mọi ngày.
Linh tính có điều gì đó không bình thường, anh Mơ soi đèn vào thì thấy bà Diên nằm sấp mặt trên sàn lán, gọi mãi không thấy trả lời. Anh Mơ tiến tới lật bà Diên lại thì thấy bà Mơ đã tử vong với nhiều viết thương trên cơ thể, 1 bàn tay gần đứt lìa.
Quá hoảng hốt, anh Mơ lập tức chạy về xóm hô hoán người dân đến hiện trường thì phát hiện ông Thía cũng đã tử vong ở sân phơi thóc lúa cách lán một chút, trên người có nhiều vết thương.
Theo người dân địa phương, chiều 26/7, trước khi xảy ra vụ việc, gia đình chị H. (con dâu của vợ chồng nạn nhân) có mời bố mẹ tới nhà dùng cơm nhưng chỉ có ông Thía tới còn bà Diên bị ốm nằm ở lán. Ăn cơm xong, ông Thía lại quay trở về lán.
Trao đổi với phóng viên, ông Lường Văn Dong (trưởng xóm Than) cho hay: "Ở địa phương, gia đình ông Thía sống rất chan hòa. Hai vợ chồng có bốn người con, tất cả đều đã lập gia đình.
Dù đã lớn tuổi nhưng hai vợ chồng vẫn chịu khó dựng một trang trại nhỏ ở khu vực suối Nham nuôi gà, vịt, bò kiếm thêm thu nhập".
Ông Đinh Văn Nhất (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Pheo) chia sẻ: “Vụ việc xảy ra khiến người dân hết sứcbất ngờ, cảm thấy kinh hoàng và thương tâm bởi từ trước đến nay, người dân nơi đây đều chăm chỉ làm ăn. Thi thoảng ở xóm này hoặc xóm kia có xích mích cãi nhau nhưng không bao giờ thành câu chuyện đau lòng như thế".
Án mạng do mâu thuẫn cá nhân?
Theo ông trưởng xóm, bên cạnh việc đồng áng và chăm sóc trang trại của gia đình, ông Thía còn tham gia vào tổ bảo vệ rừng suối Nham (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pu Canh) do ông Dong làm tổ trưởng.
Trong quá trình làm việc, ông Thía rất nhiệt tình và đấu tranh tích cực với những hành vi xấu phá hoại rừng Tiếp nhận thông tin vụ việc, ngay trong đêm 26/7, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Hòa Bình đã đến hiện trường phối hợp với công an huyện Đà Bắc khám nghiệm, thu thập lời khai các nhân chứng, nhanh chóng điều tra nguyên vụ việc.
Trao đổi với báo chí, Đại tá Phạm Văn Sử (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có mặt ngay sau khi xảy ra vụ án.
Trước thông tin hai vợ chồng ông Thía bị sát hại vì mâu thuẫn cá nhân, Đại tá Sử cho rằng, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể thông tin đầy đủ: "Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, mọi khả năng đều có thể xảy ra, lực lượng công an Hòa Bình sẽ tập trung phá án để sớm tìm ra hung thủ" Công an tỉnh Hòa Bình cũng bác bỏ tin đồn về việc có kẻ sát hại hai vợ chồng ông Thía để lấy nội tạng.
Được biết, lán trại của gia đình ông Thía nằm độc lập trên đồi vắng, cách xa khu dân cư và phải mấy vài chục phút mới vào tới nơi. Nguồn tin riêng của PV Câu chuyện Pháp luật cho biết, từ dấu vân tay để lại ở hiện trường, cơ quan công an đã bước đầu xác định được nghi phạm gây án.
Theo đó, người này là 1 thanh niên, hàng xóm với nhà ông Thía, thường xuyên đi làm vắng nhà và mới trở về địa phương không lâu.
Trước đầy, do xích mích, một người anh của nghi phạm đã đốt nhà ông Thía bị đi tù nhưng không may tử vong tại trại giam. Giữa hai gia đình vẫn tồn tại mâu thuẫn. Sau khi xảy ra sự việc, nghi phạm vẫn bình thản có mặt tại đám tang các nạn nhân.
Lực lượng công an đã tổ chức vây bắt nhưng phát hiện thấy động, đối tượng đã nhanh chân bỏ chạy vào sâu trong rừng. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.