Chồng còm cõi đi biển kiếm tiền, vợ ở nhà lưới biếng, lấy tiền, bán tài sản chơi game bắn cá. Trong lúc cãi nhau, người chồng tát vào mặt vợ, khiến chị này té xuống, bất tỉnh rồi tử vong do chấn thương sọ não
Người chồng đoạt mạng vợ bằng cái bạt tay là Trần Văn Hiếu (41 tuổi, ngụ tổ 6, khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, Kiên Giang). Còn cô vợ đoản mệnh là Phan Thị Thi (46 tuổi), bị tử vong vì chấn thương sọ não.
Câu chuyện đau lòng trên xuất phát từ một vấn nạn đang len lỏi, tàn phá đến đời sống người dân miền sông nước Kiên Giang.
Sau khi xảy ra án mạng, người chồng đã bị cơ quan công an tam giam để điều tra. Anh này rất hối hận vì hành vi lỡ tay của mình, anh cho biết, không cố ý giết vợ, mà chỉ là cảnh báo để vợ bỏ trò chơi canh bạc này, tu chí làm ăn, chăm sóc chồng con. Nhưng không may sự việc đã không thể lường trước.
Theo lời khai của Hiếu, vào khoảng 18h ngày 16/3, sau khi uống bia ở nhà người quen thì anh này về nhà. Lúc này, Hiếu phát hiện vợ là Phan Thị Thi (46 tuổi) lấy số tiền 3,8 triệu đồng đi chơi game bắn cá nên hai người xảy ra cãi vã, sau đó Hiếu tát chị Thi một bạt tay rồi bỏ đi.
Đến khoảng 20h20, Hiếu quay về nhà và phát hiện chị Thi mang toàn bộ 4,5 chỉ vàng loại 24K mang đi cầm. Thêm một lần nữa, chị Thi làm Hiếu nổi giận và la mắng rồi dùng tay bạt vào đầu chị Thi một cái. Chị Thi nhận cú bạt tay mạnh như trời giáng này liền đổ gục xuống đất.
Khoảng 5 phút sau, thấy vợ bất tỉnh, Hiếu tri hô và cùng mọi người đưa chị Thi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương cấp cứu. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, chị Thi tử vong tại bệnh viện.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định chị Thi chết là do chấn thương sọ não.
Trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ, nhiều ý kiến cho rằng, hành vi của Hiếu là đáng lên án, tuy nhiên nhiều người cho rằng, lỗi vẫn là do người vợ.
Ông Lê Văn Ánh (56 tuổi, sống trong ấp) bày tỏ: “Thằng Hiếu cũng đáng trách, nhưng vợ nó cũng khó chấp nhận được. Thường ngày nó tằn tiện khổ sở đi biển kiếm tiền, còn vợ nó thì không chiụ làm lại phá”.
Theo tìm hiểu, hoàn cảnh gia đình Hiếu khá chật vật. Hai vợ chồng dù đã đứng tuổi nhưng quanh năm thiếu trước hụt sau. Thường ngày Hiếu phải đi biển làm thuê cho các ghe thuyền, trong khi người vợ không chịu làm lụng. Chị này thường lấy tiền nhà đi chơi game bắn cá, cờ bạc. Thậm chí, khi không có tiền còn vay nợ để chơi. Nhiều lần chồng khuyên bảo nhưng chị này vẫn tính nào tật nấy, không chịu bỏ.
Đây có lẽ là bài học để những ai trót sa chân vào trò game tai hại này suy nghĩ lại, nếu không muốn gia đình tan nát.
Ngày 19/3, Công an huyện Kiên Lương cho biết, đơn vị này đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hiếu để điều tra hành vi Giết người.Đồng thời, cơ quan CSĐT, Công an huyện Kiên Lương cũng chuyển hồ sơ đến Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kiên Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền. |