Sau cái chết thương tâm của người phụ nữ ba con, gia đình chị H. nghi ngờ nạn nhân bị chồng đổ xăng đốt chứ không phải bị bỏng do chập điện.
Bỏng nặng sau đám cháy
Trao đổi với Phapluatplus.vn, bà Lê Thị Xây (60 tuổi) trú tại xã Đạo Đức (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) xác nhận, sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội), chị Lê Thị H. (SN 1982, con gái bà) đã tử vong do thương tích quá nặng do bị bỏng gây ra.
|
Gia đình H. nơi xay ra đám cháy. |
Nhận được thông tin, chị Lê Thị H. Bị bỏng nặng sau đám cháy tại nhà, gia đình đằng ngoại hốt hoảng lên thăm con thì chỉ nhìn thấy con nằm bất động trên giường bệnh. Khắp cơ thể đã được băng bó do vết bỏng quá nặng nên chỉ còn hở đôi mắt. Nhưng không lâu sau, vết bỏng quá nặng, chị H. đã không qua khỏi.
Sau khi đưa chị H. về nhà chồng tại khu dân phố Độc Lập, Thị trấn Thanh Lãng (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức tang lễ, một số người thân trong gia đình bà Xây nghe được nhiều luồng thông tin cho rằng nguyên nhân gây ra đám cháy dẫn đến chị H. bị bỏng và tử vong là do bị chồng tẩm xăng đốt chứ không phải bỏng vì nhà bị chập điện như thông tin từ phía gia đình nhà chồng chị H. thông báo. Vào cuộc tìm hiểu, gia đình đằng ngoại ngã ngửa…
Trước đó, khoảng 20h ngày 01/04, tại gia đình anh Nguyễn Nghĩa Hương (SN 1979, trú tại khu dân phố Độc Lập, thị trấn Thanh Lãng (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc ) xảy ra đám cháy tại khu xưởng gỗ của gia đình. Bên trong khu xưởng có một gian nhà dùng để ở và trông coi đồ đạc của vợ chồng anh Hương và ba con.
|
Đơn trình báo của anh Lê Văn Tuân (Em trai chị H.). |
Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã có mặt hô hoán tìm cách dập tắt đám cháy.
Ông Lưu Văn Thực, Trưởng công an thị trấn Thanh Lãng (huyện Bình Xuyên) xác nhận, vào tối 01/04 có một vụ cháy xảy ra tại gia đình anh Hương. Xưởng gỗ và một gian nhà dùng để ở bị cháy. Vụ cháy này cũng khiến chị H. bị thương.
Ngay sau khi công an xã có mặt, lực lượng PCCC cũng có mặt tiến hành dập lửa. Một lúc sau đám cháy được dập tắt. Chị H. được một số người thân trong gia đình đưa đi viện cấp cứu.
Sau hơn một tháng nằm viện điều trị, những lúc diễn tiến của bệnh có chiều hướng tốt khiến gia đình khấp khởi mừng. Tuy nhiên được khoảng 20 ngày thì diễn biến của bệnh trở nên xấu. Đến ngày 7/5, chị H. tử vong và được gia đình tổ chức tang lễ.
Cái chết bất thường
Được biết, khoảng 22h ngày 1/4, gia đình bà Xây nhận được điện thoại của một người bạn sống gần nhà anh Hương (SN 1979, chồng chị H.) ở thị trấn Thanh Lãng báo tin, vào 20h cùng ngày, tại gia đình anh Hương xảy ra cháy. Chị H. bị thương tích nặng được người nhà đưa đi cấp cứu tại Hà Nội.
|
Bà Xây và anh Tuân mong Công an sớm làm rõ nghi ngờ của gia đình. |
Nhà cách nhau 7km, nên ngay khi hay tin về vụ việc, những người trong gia đình nhà bà Xây đã nhanh chóng có mặt tại nhà con rể. Khi lên đến nơi, đám cháy đã được lực lượng PCCC dập tắt. Chị H. được người nhà đưa đi viện.
Lúc này, anh Lê Văn Tuân (SN 1983, em trai chị H.) có hỏi ông Nguyễn Nghĩa Năm (ngoài 60 tuổi, bố chồng chị H.) về vụ việc thì được ông này cho biết, do nhà và xưởng gỗ bị chập điện dẫn đến cháy tấm xốp, sau đó cháy nhà. Chị H. không kịp thoát ra nên bị bỏng và được đưa đi cấp cứu.
Không mảy may suy nghĩ, gia đình anh Tuân cấp tốc thuê xe xuống bệnh viện 103 chăm sóc con. Chị H. được xác định bỏng rộng toàn thân 67%, trong đó diện sâu lên đến 52%.
Bệnh nhân điều trị từ ngày 1/4 đến 20/4 thì thấy tiến triển tốt, đã được cắt hoại tử, ghép da tự thân và ghép da đồng loại. Tuy nhiên bắt đầu từ ngày 20/4 chị H. bắt đầu mệt mỏi, phải lọc máu.
Mặc dù được sự cứu chữa nhiệt tình của các y bác sĩ, tuy nhiên do thương tích quá nặng, đến ngày 7/5, chị H. đã tử vong. Chị H. ra đi để lại ba đứa con thơ, đứa lớn học lớp 7, cháu nhỏ mới 3 tuổi.
Sau khi chị H. tử vong tại bệnh viện, gia đình nhà chồng đã đưa thi thể chị H. về quê tổ chức tang lễ. Trong đám tang, những người trong gia đình nhà bà Xây được một số người dân sống gần nhà chị H. cho biết, nguyên nhân chị H. tử vong không phải bỏng do chập điện mà là do bị chồng tẩm xăng xuống nền nhà đốt, rồi khoá trái cửa.
Ngay sau khi đưa chị H. mai táng, gia đình đằng ngoại đã tới trụ sở công an huyện Bình Xuyên trình báo về nghi vấn của gia đình.
Một lãnh đạo công an huyện Bình Xuyên cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo từ phía gia đình anh Lê Văn Tuân và tiến hành điều tra theo luật định. Do vụ cháy xảy ra khá lâu nên việc khám nghiệm hiện trường cũng gặp nhiều khó khăn.
Hiện vụ việc đang được công an huyện Bình Xuyên tiếp tục điều tra theo trình tự pháp luật.