Những ngày qua dư luận xôn xao về việc người dân tại thôn Trai Trang (Yên Mỹ, Hưng Yên) phát hiện một con trăn chui vào một ngôi mộ, ngay sau đó kèm theo là những lời đồn thổi ma mị xung quanh vấn đề tâm linh, thần thánh. Phần lớn người dân cho rằng đây là “trăn thần” và đã tổ chức cúng lễ để tạ tội, cầu may.
Nghe người dân kể chuyện về “trăn thần”
Một con trăn dài khoảng hơn 3 mét, nặng khoảng hơn 40kg được người dân phát hiện khi con trăn này đang cố chui vào một ngôi mộ.
Ngay sau đó mọi người tìm đủ mọi cách để kéo con trăn ra nhưng đành bất lực vì con trăn này quá khoẻ và quá nặng.
Trước đó, ngày 25/1 tại nghĩa trang Trai Trang (Yên Mỹ, Hưng Yên), một người dân đi làm phát hiện ra một con trăn “khổng lồ” đang chui vào trong một ngôi mộ.
Khi chui được nửa người vào trong ngôi mộ thì con trăn này bị mắc kẹt, nửa người còn lại ở ngoài.
|
Nghĩa trang Trai Trang, nơi người dân bắt được "ông" trăn và hiện tại đang nhốt "ông" trăn dưới chiếc cổng . Ảnh: Như Trường |
Ngay sau đó, người này đã hô hoán mọi người đến để bắt “ông” trăn. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng vì ông trăn quá khoẻ không làm cách nào kéo ra được. Mặc dù tìm đủ mọi cách nhưng mọi chuyện trở lên bất lực và người dân cho đó là “trăn thần”.
Đến ngày 26/1 thì mọi người thắp hương cầu khấn để phá một phần ngôi mộ quyết đưa bằng được "ông" trăn ra.
Sau khi làm lễ xong, người dân tiến hành phá phần mộ và bắt được "ông" trăn. Theo một số người dân ở đây cho biết, ông trăn này bò ra từ hôm kia, có khi rét quá nên ông trăn bò ra ngoài “tắm nắng”.
Bà Trần Thị Lượt, một người sống lâu năm tại thôn Trai Trang (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết: “Ông trăn này có ở đây khoảng mười năm, khi đó có một người bắt về nhưng cậu này bị tai nạn mất rồi, sau đó nhà người này thả ra.
Khi thả đi rồi thì có người lại bắt về, sau đó đem đi bán thì cả nhà ốm, không ăn, không thở được song rồi đi cúng lễ mọi nơi rồi mới khỏi. Có rất nhiều người bắt với ý định bán hoặc làm thịt nhưng không thành, vì khi bắt ông trăn thì ngay sau đó toàn phải gặp các chuyện không hay nên đành thả”.
Bà Lượt cho biết thêm, năm ngoái "ông" trăn xuất hiện 30 tết (âm lịch), năm nay thì xuất hiện vào ngày 16. Khi phát hiện ông chui vào trong ngôi mộ thì mọi người biết và kéo ra. Nhưng bốn, năm người không kéo được.
Sau đó vào khoảng 10h tối (25/1) mọi người cúng lễ để kéo được "ông" trăn ra nhưng mãi không ra. Cho đến tận hơn 10h sáng hôm sau (26/1) mọi người thắp hương và xin phá một phần ngôi mộ để đưa ông trăn ra.
Được biết, khi mọi người đưa được "ông" trăn ra thì những người dân tại đây không cho mang đi đâu mà phải đưa vào trong đền trước nghĩa trang để cho ông trăn hồi sức và tìm mọi cách giữ ấm cho ông trăn vì họ cho rằng đó là “trăn thần, trăn thánh”. Theo người dân cho biết, đến tối (27/1) sẽ tiến hành cúng lễ cho ông trăn.
Xây nhà cho ông trăn ở vì sợ kẻ xấu sẽ bắt trộm
Để tìm hiểu kỹ hơn về câu chuyện này, PV Pháp Luật Plus đã tìm gặp người đầu tiên phát hiện thấy "ông" trăn là ông Đỗ Văn Phiên trú tại thông Trai Trang (Yên Mỹ, Hưng Yên), ông Phiên kể lại: “Tôi là người đi xây dựng những việc ủng hộ thôn xã, mỗi một năm đều đi vét mương, cống.
Hôm đó tôi đang làm thì bỗng nhiên có một cái cây to bị đổ, sau đó cái cây được mọi người chặt hạ và đem đi bán. Sau đó tôi đi tiến hành vét mương, cống thì thấy có một cái gì động đậy ở ngôi mộ phía trước.
Thấy lạ tôi mới chạy sang xem thì thấy một con trăn lớn đang chui xuống mộ và hô hoán mọi người tới. Sau đó mọi người tìm cách kéo con trăn ra, sau một hồi lâu tìm đủ mọi cách nhưng không kéo ra được. Mọi người đành phải phá một phần ngôi mộ để đưa con trăn ra. Con trăn này rất lớn, tôi nghĩ nó dài khoảng hơn 3 mét, nặng khoảng hơn 40kg”.
|
Ông Đỗ Văn Phiên, người đầu tiên phát hiện thấy "ông" trăn trả lời phóng viên. Ảnh: Như Trường |
Trao đổi với Pháp Luật Plus, ông Nguyễn Trần Sơn (Trưởng thôn Trai Trang, Yên Mỹ, Hưng Yên), ông Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin người dân bắt được một con trăn lớn chúng tôi đã có mặt và khuyên mọi người bình tĩnh giải quyết, không nên đồn thổi những câu chuyện mang tính tâm linh quá cao.
|
Ông Nguyễn Trần Sơn (Trưởng thôn Trai Trang, Yên Mỹ, Hưng Yên) trả lời phóng viên. Ảnh: Như Trường |
Cũng ngay sau khi nhận được thông tin đó, chúng tôi đã tiến hành họp và tìm ra biện pháp giữ con trăn lại tránh trường hợp có kẻ xấu mang đi mất. Năm ngoái con trăn này cũng xuất hiện rồi, giờ mọi việc theo ý dân, nếu chúng tôi bảo mang đi đến các khu bảo tồn mà nhân dân không đồng ý thì cũng không mang đi được.
Hiện tại người dân đang có ý muốn là xây cho ông trăn một cái nhà hoặc làm cho một cái chuồng to để cho ông trăn ở trong đó, không kẻ xấu đi tìm và bắt mất. Ý kiến của bà con đề xuất là vậy, hiện chúng tôi cũng đang xem xét vấn đề trên”.