Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại với hiệu trưởng, một cô giáo dạy mầm non đã chạy vào nhà vệ sinh lấy chai nước vim tẩy rửa bồn cầu uống để tự tử. Hiện, cô giáo này đã qua cơn nguy kịch và cho biết, nguyên nhân là do bị hiệu trưởng “gây áp lực”.
Xin nghỉ việc không được
Chiều ngày 11/4, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một số hình ảnh và nội dung như sau: “Hiệu trưởng Trường Mầm non Nắng Vàng gây áp lực. Con nhỏ uống vim tẩy rửa bồn cầu hiện nguy kịch chưa tỉnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh...”.
|
Trường Mầm non Nắng Vàng. |
“Con nhỏ” trong nội dung trên được xác định là cô giáo Cao Thị Hồng Th. (SN 1997, quê ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên và Hiệu trưởng Trường Mầm non Nắng Vàng (phường 9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) là bà Nguyễn Thụy Trà Khâm.
Sự việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn người theo dõi và bình luận. Đa số các ý kiến đều tỏ ra bức xúc và mong cô giáo Th. tai qua nạn khỏi, giữ bình tĩnh hơn để xử lý công việc.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, khoảng 18h ngày 11/4, cô giáo Th. được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, sùi bọt mép, khó thở. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc chất tẩy nên đã tiến hành tẩy rửa dạ dày và truyền dịch.
Hiện tại, sức khỏe cô giáo Th. đã ổn định và đang nằm điều trị tại Khoa Nội tổng hợp của bệnh viện. Tại bệnh viện, cô giáo Th. đã nói chuyện được nhưng vì uống vim tẩy rửa bồn cầu nên cô bị dộp miệng. Cô thều thào kể,sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Mầm non tại Trường Đại học PhúYên, tháng 11/2018, cô xin vào dạy hợp đồng một năm tại Trường Mầm non Nắng Vàng.
Tại đây, cô được phân công cùng 2 giáo viên khác phụ trách nhóm 25 cháu trong độ tuổi 12 - 18 tháng. Theo lời kể, làm việc được một thời gian, cảm thấy áp lực, mệt mỏi cộng với sức khỏe yếu nên nhiều lần cô Th. xin nghỉ việc nhưng bà Khâm không đồng ý. Vì trường đang thiếu giáo viên nên bà Khâm chỉ cho cô Th. nghỉ ít hôm rồi sau đó đi làm lại.
Trước khi xảy ra vụ việc khoảng một tuần, biết trường mới tuyển thêm 2 giáo viên nên cô Th. nghỉ việc. Ngày 11/4, khi côTh. đang ở nhà chị gái của mình thì bà Khâm điện thoại đề nghị đến trường để giải quyết, nhưng cô cho rằng mình đã nghỉ việc nên không cần đến.
Sau đó, bà Khâm dọa sẽ điện thoại đến Trường Đại học PhúYên nói rằng cô Th. làm cô giáo mà không trách nhiệm. Cuộc nói chuyện được ghi âm lại, trong đó có đoạn: “Muốn nghỉ thì lên đây chị giải quyết cho em nghỉ, không có ai làm việc như em cả… Chị điện thoại xuống Trường Đại học Phú Yên nha, chị gọi cho cả gia đình em nữa. Chị không để yên cho em đâu…”.
“Cô Khâm còn nói sẽ gọi điện cho các trường mầm non trong TP.Tuy Hòa không nhận tôi nữa. Hiện tại, tôi đang làm hồ sơ liên thông học đại học tại Trường Đại học Phú Yên và còn ở trong ký túc xá nhà trường. Vì thế cho nên khi cô Khâm nói vậy, tôi sợ quá nên vào nhà vệ sinh khóa trái cửa, uống dung dịch tẩy bồn cầu để tự tử”, cô Th. cho biết.
Chị gái của cô Th. cho biết, ngay sau khi kết thúc cuộc nói chuyện trong điện thoại với bà Khâm, cô Th. đã chạy vào nhà vệ sinh và uống hết nửa chai vim tẩy rửa bồn cầu loại lớn nhất (900 ml) để tự tử. Khi phát hiện, cô Th. co giật liên tục. Sau đó, chị này la hét nhờ hàng xóm đến móc họng cô Th. để ói ra, rồi lập tức đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.
“Xử lý nghiêm khắc nếu có sai phạm”
Theo bà Khâm, cô Th. tuy mới ra trường nhưng phụ trách lớp có nhóm tuổi nhỏ nhất trường và được phụ huynh đánh giá cao. Sở dĩ bà chưa cho cô Th. nghỉ việc là vì trường đang thiếu giáo viên. Dù mới tuyển thêm giáo viên nhưng cũng cần có thời gian để các trẻ làm quen, thích nghi.
“Cô Th. tự nghỉ ngang mà không làm đơn nên tôi không chấp nhận thái độ làm việc không có trách nhiệm như vậy. Nếu những lời nói của tôi vô tình dẫn đến việc cô Th. có hành động dại dột như vậy thì tôi xin lỗi. Đây là bài học cho những người làm công tác quản lý như tôi”, bà Khâm nói.
Được biết, sáng ngày 12/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên, Phòng GD&ĐT TP.Tuy Hòa và Ban Giám hiệu Trường Mầm non Nắng Vàng, trong đó có bà Khâm đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để thăm hỏi tình hình sức khỏe của cô Th.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Đình Phùng cho biết: “Trước mắt tôi yêu cầu bệnh viện tập trung chữa trị cho cô Th. Gia đình, nhà trường và ngành giáo dục động viên để cô Th. sớm khỏe lại. Tôi cũng đã giao Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên và UBND TP.Tuy Hòa khẩn trương xác minh làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm khắc nếu có sai phạm”.
Cũng theo ông Phùng, các đơn vị cần phải nắm lại toàn bộ sự việc từ nhiều phía, để có hướng xử lý phù hợp về mặt tư tưởng, tổ chức. Không để ảnh hưởng đến việc dạy và học của thầy và trò. Từ việc này, các trường trên địa bàn tỉnh cũng cần làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức, điều chuyển lớp học.
Hiện, Công an TP.Tuy Hòa đã vào cuộc lấy lời khai để làm rõ sự việc. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân cô Th. uống vim tẩy rửa bồn cầu để tự tử là vì bị nhiều vấn đề áp lực, ức chế, cộng với lời nói của Hiệu trưởng Trường Mầm non Nắng Vàng. Vụ việc đang được Công anTP.Tuy Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.