Theo thông tin ban đầu, cô gái 17 tuổi đang đứng chơi trên cầu với 4 bạn trai thì đột nhiên tách nhóm, gieo mình xuống dòng sông giữa đêm tối. Nhiều ý kiến ngờ vực xung quanh vụ “tự vẫn” bất ngờ này.
Vụ nhảy cầu bí ẩn
Ba ngày trôi qua nhưng người thân vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân Lê Thị Phương (SN 2001, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An).
Người dân và gia đình túc trực ở cầu Cồn Chùa bắc qua sông Gang (xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) để cùng với lực lượng được thuê tìm kiếm thi thể nạn nhân. Gương mặt phờ phạc, người bác ruột nạn nhân buồn rầu: “Mấy ngày nay, chúng tôi thuê rất nhiều thuyền, ngược xuôi theo dòng sông Giang để tìm kiếm cháu nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
|
Cây cầu nơi cô gái trẻ được cho là nhảy sông tự vẫn. |
“Hôm nay là ngày thứ 3, theo quan niệm dân gian, nếu bị đuối nước thì sau 3 ngày sẽ nổi lên, chúng tôi hy vọng việc tìm kiếm dễ dàng hơn”.
Kể lại chuyện buồn, vị này cho hay, khoảng 21h ngày 16/9 thì nhận được điện thoại của người thân báo tin Phương nhảy cầu ở dưới xã Ngọc Sơn. Bàng hoàng, ông cùng một số người vội đi xe máy xuống địa điểm được chỉ dẫn.
“Dù rất đau đớn nhưng chúng tôi cố kìm nén để cùng với lực lượng chức năng và người dân sống gần đó chèo thuyền xuống sông tìm kiếm. Thế nhưng, đến nay chúng tôi vẫn chưa có tin tức gì”, giọng ông chùng xuống.
Có mặt trong đoàn người túc trực tại vị trí cô gái trẻ nhảy cầu, một người thân gia đình cho biết, đến nay gia đình đã mở rộng phạm vi khu vực tìm kiếm xuống huyện Nam Đàn (khoảng 30km).
Gia đình cũng đăng tin lên mạng xã hội, nhờ mọi người cùng chung tay tìm kiếm thi thể Phương, hoặc thấy thi thể trôi dạt ở đâu thì báo cho gia đình. Mong muốn duy nhất của gia đình là nhanh chóng tìm được thi thể cháu gái.
Chia sẻ về vụ việc, ông Phạm Hồng Diễn, Trưởng công an xã Ngọc Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo đã trực tiếp xuống hiện trường. Bốn nam thanh niên có mặt trên cầu Cồn Chùa lúc sự việc xảy ra đã được mời về UBND xã lấy lời khai.
Công an cũng đang xác minh nguồn tin cho rằng 4 thanh niên này dương tính với ma túy. Một người trong nhóm nam thanh niên có mặt lúc xảy ra sự việc kể lại, khi cả nhóm đang đứng giữa cầu nói chuyện thì bất ngờ Phương tách đoàn, đi đến khu vực gần bờ.
Khi mọi người chưa hiểu chuyện gì thì cô gái vứt chiếc túi màu đỏ, đựng ít bộ quần áo xuống sông. Trong tích tắc, cô gái trẻ cũng gieo mình xuống dòng sông. Do dự việc diễn ra quá nhanh nên những người có mặt không kịp phản ứng.
Vụ việc đau lòng khiến người thân đau đớn tột độ. Từ khi nghe con gái đầu nhảy cầu, người mẹ khóc ngất. Sức khỏe vốn yếu nên sau khi nhận được tin sốc, chị càng tiều tụy, người thân phải thường xuyên thay phiên, túc trực đề phòng trường hợp xấu.
Do quan niệm địa phương nên đến nay hai vợ chồng vẫn chưa được xuống hiện trường. Tại căn nhà nhỏ, họ chỉ biết khóc than, cầu mong nhanh chóng tìm được thi thể con gái.
Nghi vấn của gia đình
Người thân thừa nhận, nạn nhân “trái tính trái nết”, thường xuyên di chuyển chỗ ở. Dù mới 17 tuổi nhưng Phương đã trải qua một đời “chồng”. Đột nhiên bỏ học khi mới lớp 9, gia đình hết lời khuyên bảo tiếp tục đến trường nhưng Phương kiên quyết theo ý mình.
Sau đó, Phương theo đám bạn di chuyển nhiều nơi, lúc thì làm thuê ở miền nam, khi thì ra bắc sinh sống. Gia đình đã nhiều lần liên lạc, khuyên về nhưng không được. Đến năm 2017, cô gái trẻ về nhà xin lập gia đình với người đàn ông quê huyện Đô Lương (Nghệ An).
Vì chưa đủ tuổi nên cả hai chưa đăng ký kết hôn, dù vậy đám cưới được gia đình tổ chức khá linh đình. Ai cũng mong cô gái trẻ sẽ thay đổi tính nết khi đã có gia đình nhỏ. Nhưng, chung sống đúng 3 tháng, Phương bỏ “chồng”, cắt liên lạc với hai bên nội ngoại.
Lần đó, người chồng đã cất công hơn 1 tháng trời tìm kiếm Phương, hết lời níu kéo nhưng cô gái trẻ kiên quyết ra đi. Theo lời kể của người thân, sau đó Phương ít liên lạc về gia đình. Cha mẹ nhiều lần tìm kiếm con, lựa lời khuyên bảo nhưng không được.
Cũng vì người con gái này mà người mẹ mới 36 tuổi sinh buồn phiền, đau ốm thường xuyên. Được biết, chiều hôm xảy ra sự việc, Phương có gọi điện cho bố nhờ đến xã Thanh Tiên chở xuống Ngọc Sơn để gặp người yêu.
Tuy nhiên bố Phương bận việc không chở được, bảo con tự bắt taxi đi. Chiều tối hôm đó, Phương gặp người yêu, sau đó cả hai cùng về nhà thanh niên này.
Người nhà này kể, đôi trẻ ở lại đến gần 20h, người yêu Phương trình bày chuyện muốn mượn bìa đất của gia đình để vay tiền ngân hàng nhưng gia đình không đồng ý. Lát sau cặp đôi cùng ra khỏi nhà.
Chừng 30 phút, gia đình tá hỏa nghe tin Phương đã nhảy sông ở cây cầu gần nhà. Theo người nhà bạn trai, lúc ngồi nói chuyện, Phương không có dấu hiệu gì bất thường. “Trước khi rời khỏi nhà, cháu còn lễ phép chào hỏi tôi và mấy người hàng xóm đang ngồi chơi. Chúng tôi không hiểu vì sao cháu ấy lại hành động dại dột như vậy”, một người nói.
Được biết, người yêu Phương cũng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Tại địa phương, người này được đánh giá có mối quan hệ khá phức tạp. Nói về mối quan hệ với Phương, một người trong gia đình cho biết, trước Tết 2018, anh này dẫn Phương về giới thiệu là bạn gái.
Sau lần gặp gỡ đó, cô gái vài lần cùng về thăm gia đình người yêu và tỏ ra hiền lành, lễ phép. Khi thi thể nạn nhân vẫn chưa tìm được thì có luồng dư luận nghi ngờ rằng cái chết của chị Phương không đơn thuần là tự tử.
Họ nghi ngờ có thể nạn nhân bị sát hại rồi dựng hiện trường giả. Một người họ hàng của nạn nhân phân tích, tuy còn ít tuổi nhưng Phương được đánh giá là từng trải. Nhiều năm nay, Phương ít khi về nhà mà sống tự lập một mình.
Trải qua nhiều biến cố cuộc sống từ hôn nhân đổ vỡ đến việc làm nhiều nghề ở nhiều nơi để sinh sống thì tại sao Phương lại dễ dàng kết thúc cuộc đời mình như thế? Gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân.
(Tên nạn nhân đã thay đổi).