Ngày 28/3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Dương Chí Tâm (25 tuổi, ngụ cùng địa phương) 8 năm tù về tội Giết người.
Theo nội dung vụ án, bà Mai Thị Cẩm Lệ và ông Trần Văn Phát chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà mẹ ông Phát ở huyện Bình Chánh, TP HCM. Thời gian sống chung, họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Ngày 18/4/2010, trong lúc cãi nhau, ông Phát có tát bà Lệ rách da mặt. Biết sự việc này, Phạm Nguyễn Nguyên Vũ (em rể bà Lệ) cùng Tâm (cháu họ bà Lệ) mang móc sắt, dao đi tìm ông Phát. Đến 18h ngày hôm sau, họ gặp nhau tại con hẻm nhỏ ở quận 8.
|
Bị cáo trước vành móng ngựa. |
Tại đây, 2 bên xảy ra xô xát và Vũ bị ông Phát đánh ngất xỉu. Tâm thấy vậy đã cầm dao xông vào đâm ông Phát tử vong. Sau đó, anh ta bị bắt để điều tra hành vi Giết người.
Vụ án này từng được TAND TP HCM đưa ra xét xử nhiều lần nhưng đều phải hủy án hoặc hoãn lại do Tâm kêu oan. Anh ta khai rằng chỉ đến can ngăn đánh nhau chứ không cầm dao đâm ông Phát.
Cha nạn nhân cũng cho rằng hung thủ giết con mình là người khác chứ không phải là Tâm. Người cha cho biết, chủ quán cà phê gần hiện trường và một dân phòng tiết lộ, trong lúc đưa đi cấp cứu, ông Phát liên tục nói “Cao ơi, sao mày đâm tao”. Cao không phải tên khác hay biệt danh của Tâm.
Luật sư bào chữa cho Tâm nêu các tình tiết bất nhất trong lời khai nhân chứng và sai sót của cơ quan điều tra khi thực nghiệm hiện trường. Vị luật sư cho biết, từ chỗ bị đâm, nạn nhân chạy thêm 100 mét rồi mới gục xuống, quãng đường này có bị ai khác đâm hay không?
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, chỉ có Tâm, Vũ đánh nhau với ông Phát. Người tên Cao là biệt danh của Mai Hoàng Tâm (cũng có họ hàng với bà Lệ). Người này cho biết, lúc xảy ra vụ án có cầm mã tấu chạy ra định chém ông Phát nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ về.