Sau khi sát hại, gã hết sức bình tĩnh lau sạch vết máu, cho xác vào bao tải, nhấn chìm trong lu nước rồi ra võng nằm huýt sáo.
Hồ sơ vụ án thể hiện chiều 6/8/2016, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Mười (SN 1972, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nằm xem phim đồi trụy ở nhà.
|
Đối tượng Mười lúc bị bắt giữ (Ảnh: báo Công an nhân dân) |
Một lúc sau, Mười nhìn thấy bé gái hàng xóm tên H (SN 2009) đi ngang liền nảy sinh ý định tà dâm. Mười gọi bé gái vào chơi rồi đóng cửa lại định thực hiện hành vi đồi bại thì bị nạn nhân chống cự quyết liệt khiến gã không thể nào thực hiện được.
Sợ nạn nhân khi ra ngoài sẽ kể cho mọi người biết sự vụ thì hắn ta sẽ bị người dân đánh, tố cáo ở tù nên gã lạnh lùng sát hại cháu bé. Chưa hết, sau khi sát hại, gã hết sức bình tĩnh lau sạch vết máu, cho xác vào bao tải, nhấn chìm trong lu nước rồi ra võng nằm huýt sáo như chưa hề có việc gì xảy ra.
Khoảng 15 phút sau, mẹ cháu bé đi qua chỗ Mười hỏi có thấy cháu H đâu không thì Mười không nói gì mà lặng lẽ lấy xe bỏ đi. Thấy nghi ngờ, người dân vào nhà Mười tìm kiếm thì phát hiện xác cháu H bị bỏ trong bao tải, giấu trong lu nước.
Sau một tháng bỏ trốn, Mười đã bị bắt giữ. Cuối năm 2016, Mười bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên mức án tử hình về tội “Giết người”, 12 năm về tội “Hiếp dâm trẻ em” (tổng hợp hình phạt là tử hình).
Sau đó Mười kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm HĐXX nhận định, hành vi của Mười là hết sức tàn nhẫn, dã man nên cần tuyên loại vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.