Lười biếng nên bị gia chủ nhắc nhở nhưng gã thanh niên ấy cho rằng gia chủ phân biệt đối xử. Nghĩ là làm, chỉ trong chốc lát gã làm thuê đã trở thành sát thủ, đâm, chém hàng trăm nhát, cướp cả 5 mạng người trong một gia đình vào một ngày cận Tết.
Tin nên đọc
Lào Cai: Bắt đối tượng giết người, hiếp dâm trẻ em
Lâm Đồng: Giết người chỉ vì chiếc điện thoại
Tuyên án đối tượng giết người rồi bỏ trốn 15 năm
Vụ giết người cướp taxi ở Hải Dương: Đối tượng cướp xe để đưa bạn gái đi nhà nghỉ
Gã làm thuê thành sát thủ vì lười biếng
Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2009, gia đình anh Mai Văn Chinh (SN 1972, quê Thanh Hóa) cùng chị Mai Thị Hồng (SN 1983 cùng quê Thanh Hóa) và 3 người con (con trai SN 2005, 2 con gái SN 2007 và 2012) vào TP HCM tìm kế mưu sinh.
|
Bị cáo Tình hết sức bình tĩnh tại phiên tòa. |
Vợ chồng anh Chinh làm nghề gò hàn máng xối. Sau một thời gian chắt góp, anh chị đã mở được xưởng và thuê thêm một số người vào phụ giúp. Vào khoảng năm 2015, Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê An Giang) lên TPHCM làm thuê.
Đến khoảng tháng 8/2017, Tình được gia đình anh Chinh nhận vào làm công và cho ăn ở tại nhà cùng với những người thợ khác. Trong quá trình làm việc, Tình tỏ ra lười biếng, hay nhậu nhẹt nên bị chị Hồng nhắc nhở.
Khi bị nhắc, Tình cho rằng gia đình chị Hồng phân biệt đối xử không tốt với Tình như những người cùng quê với vợ chồng chị Hồng. Đến gần Tết Mậu Tuất 2018, những người làm thuê cho anh Chinh đã về quê ăn Tết và chỉ còn Tình ở lại.
Ngày 12/2/2018 (tức ngày 28 Tết), gia đình anh Chinh có tổ chức buổi tiệc Tất niên và có kêu Tình chung vui. Sau buổi tiệc, Tình đề nghị chị Hồng bán lại chiếc máy tính mà chị Hồng mua về cho các thợ lên mạng giải trí với giá 5 triệu đồng nhưng chị Hồng không bán vì muốn để cho cả nhóm sử dụng chung.
Thay vào đó, chị Hồng cho Tình ứng 5 triệu tiền lương. Sau đó Tình đi tới tiệm chơi game đến chiều cùng ngày thì về lên gác nằm ngủ. Tối cùng ngày, Tình thức giấc thì thấy vợ chồng anh Chinh đang ngồi ở phòng khách nói chuyện và có nhắc đến sự lười biếng của Tình khiến Tình tức giận, không ngủ được. Tình ngồi suy ngẫm, lấy thuốc ra hút đến 4h sáng ngày 29 Tết thì lấy viên bi ra chơi.
Do trần gỗ, viên bị rơi xuống sàn kêu to làm chị Hồng không ngủ được nên chạy ra nhắc: “Mày không ngủ thì để người khác ngủ, mày có biết mấy giờ rồi không?”. Sẵn bực tức bấy lâu, Tình không nói không rằng, chạy tới góc phòng lấy con dao bấm rồi lao vào đâm 3 nhát vào ngực chị Hồng.
Chị này vùng chạy thì Tình đuổi theo đâm nhiều nhát vào lưng. Thấy chị Hồng bỏ chạy, Tình không đuổi tiếp mà quay lại thì thấy anh Chinh đang đứng ngay cửa nên liền lao tới đâm nhiều nhát vào ngực, bụng anh Chinh. Tuy có chống cự lại nhưng do sức yếu hơn nên anh Chinh đã bị Tình đâm tiếp cả chục nhát vào khác cổ, ngực…
Không dừng lại đó, kẻ sát nhân còn qua phòng con trai và 2 con gái của chủ nhà rồi đâm các cháu này hàng chục nhát mặc cho chúng van xin gã tha mạng. Trong cơn hăng máu, khi nghe tiếng động trong phòng anh Chinh, Tình liền cầm dao xông tới, đẩy cửa ra rồi đâm thêm nhiều nhát vào người anh này.
Sau đó đi xuống thì thấy chị Hồng vẫn còn cựa quậy nên Tình đâm tiếp nhiều nhát vào người chị cho tới lúc chị nằm bất động.
Sát hại toàn bộ gia đình gia chủ xong, Tình xuống nhà cất dao, lau máu, băng bó vết thương rồi lấy nước, hoa quả trong tủ lạnh ra ăn uống như chưa hề có việc gì xảy ra.
Tiếp đến, Tình cầm dao lên nhà lục lọi nhưng không phát hiện ra tiền bạc. Gã kéo cả két sắt vào phòng nơi anh Chinh đang nằm với mục đích bắt anh Chinh đọc mật khẩu để mở khóa. Tuy nhiên, khi kéo vào phòng, biết anh Chinh đã chết nên Tình kéo ra và phá khóa nhưng không mở được. Sau đó Tình lấy điện thoại, xe máy của bị hại rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Sát nhân lạnh lùng xin được hiến xác cho y học
Vụ án kinh hoàng này chỉ được phát hiện vào ngày 30 Tết khi một người tới nhà giao đồ cúng nhưng gõ cửa mãi mà không ai mở và nhìn thấy vệt máu trước cửa nhà.
Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án nên các lực lượng đã được huy động tối đa. Nhờ đó, chỉ sau 1 ngày, kẻ sát nhân Nguyễn Hữu Tình đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Long An.
Với những hành vi đó, Nguyễn Hữu Tình bị truy tố về tội “Giết người” với các tình tiết giết nhiều người, giết trẻ em, dã man, tàn bạo và tội “Cướp tài sản”.
Tại phiên tòa, bị cáo Tình hết sức bình tĩnh, lạnh lùng trả lời các câu hỏi và khai nhận toàn bộ hành vi của mình đúng như cáo trạng đã truy tố.
Nói về nguyên nhân dẫn đến hành vi ra tay sát hại toàn bộ gia đình gia chủ, Tình lạnh lùng: “Vì bà Hồng thường xuyên chửi bị cáo, bị cáo giết ông Chinh vì lo sợ bị tấn công, còn giết các cháu là do sợ bị tố cáo. Bị cáo đâm nhiều nhát như vậy vì rất tức giận…”.
Nói lời sau cùng, bị cáo đã xin lỗi gia đình bị hại, ba mẹ mình. Đặc biệt, bị cáo còn đề nghị HĐXX cho bị cáo được hiến xác cho y học sau khi bị thi hành án. Phía đại diện gia đình bị hại đều đề nghị HĐXX xử theo pháp luật.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tình mức án tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường gần 200 triệu đồng tiền chi phí mai táng cho gia đình bị hại.