Mâu thuẫn với bà Nho, Soi đã xăng tưới lên giường nạn nhân đốt chết nạn nhân rồi hô hoán cháy nhà.
Ngày 25/2, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án Giết người với Thạch Thị Soi (49 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Sau khi nghị án, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Vĩnh Long, tăng án 18 lên 20 năm tù với bị cáo này.
|
Soi trước vành móng ngựa. |
Theo nội dung vụ án, cuối tháng 2/2015, bà Lý Thị Nho (87 tuổi) đến nhà cháu là Thạch Thị Năm chơi. Do nhà chật chội nên chị Năm bà Nho qua ở nhờ nhà bà Thạch Thị Phe ở cùng ấp. Vợ chồng con nuôi bà Phe là Thạch Mi và Thạch Thị Soi cũng sinh sống ở đây.
Ngày 1/4/2015, Soi nhớ lại chuyện bà Nho xin đất bà Phe làm nhà. Được cho miếng đất gần ruộng nhưng bà Nho không đồng ý mà yêu cầu ở sát nhà bà Phe. Đồng thời, bà Nho nói liệt sĩ Thạch Lợi (con bà Phe) là con của mình và nhiều lần hỏi về số tiến cấp dưỡng hàng tháng của nhà nước cho bà Phe.
Soi cho rằng bà Nho tranh giành đất và tiền cấp dưỡng với gia đình mình nên nảy sinh ý định đốt chết nạn nhân. Người phụ nữ này hút khoảng 250 ml xăng trong xe máy.
Khoảng 0h20 ngày 6/4/2015, Soi đến giường bà Nho ngủ tạt xăng rồi châm lửa đốt. Gây án xong, nữ hung thủ chạy ra ngoài hô hoán cháy nhà, mọi người chạy đến dập lửa và phát hiện nạn nhân đã tử vong. Tối cùng ngày, Soi ra công an đầu thú.