Ông Mohammad tỏ rõ sự chán nản và mong muốn kết thúc sớm mọi chuyện để quay về nước và không muốn quay trở lại Việt Nam nữa. Ông cảm thấy rất thất vọng khi vừa đặt chân đến TP HCM đã bị cướp giật.
Theo thông tin trình báo từ phía nạn nhân là ông Mohammad (quốc tịch Iran): Trưa ngày 5/5/2016, ông làm thủ tục nhập cảnh tại TP HCM vào Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư kinh doanh. Sau khi làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn RAMANA Saigon (địa chỉ 323 Lê Văn Sỹ, Phường 14 quận 3, TP HCM).
Vào lúc khoảng 21h30 phút cùng ngày, ông Mohammad ra trước khu vực trước cửa khách sạn để mua simcard điện thoại thì bị cướp giật mất chiếc túi xách. Theo trình báo, tài sản trong túi gồm có tiền mặt là 500 USD, 3.000.000 VNĐ và 01 hộ chiếu.
|
Do đeo túi chéo nên sau khi bị giật, cổ của ông Mohammad hằn rõ vệt bầm. |
Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus về vụ việc, ông Mohammad tỏ rõ sự chán nản và mong muốn kết thúc sớm mọi chuyện để quay về nước và không muốn quay trở lại Việt Nam nữa. ông cảm thấy rất thất vọng khi vừa đặt chân đến TP HCM đã bị cướp giật.
Chia sẻ về những khó khăn của mình, Ông Mohammad cho biết, ông xin cục xuất nhập cảnh đến Việt Nam công tác chỉ có 6 ngày nhưng giờ lại bị mất hộ chiếu. Trong khi đó, Iran không có lãnh sự quán ở TP HCM nên ông lại phải làm thủ tục bay ra Hà Nội gặp lãnh sự quán Iran. Việc này có thể làm lỡ kế hoạch kinh doanh của ông với các đối tác. Ông mong muốn phía nhà chức trách tại Việt Nam tạo điều kiện để ông có thể làm lại hộ chiếu sớm nhất.
|
Vị du khách mong muốn mọi chuyện sớm được giải quyết. |
Một cán bộ Công an quận 3 cho biết: "Cơ quan Công an đã tiếp nhận hồ sơ và đang truy xét, hiện vẫn chưa bắt được thủ phạm".
Được biết, trước đó, chiều 5/5, tại buổi làm việc với Quận ủy quận 3, Bí thư Đinh La Thăng đặt câu hỏi: "Làm thế nào để giảm được tội phạm trộm cắp, cướp giật vì đây là địa bàn rất quan trọng...?".