Công an phường Tam Phú (Thủ Đức, TP HCM) vừa bàn giao nghi can Nguyễn Tuấn Anh cùng tang vật cho công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM, quê Hải Phòng) tự xưng là kỹ sư CNTT đang làm việc cho một tập đoàn lớn về Game Online.
Trước đó, qua mạng Zalo, Tuấn Anh có kết bạn làm quen với chị Y. (22 tuổi, quê Đồng Nai). Sau vài lần trò chuyện, Tuấn Anh hứa sẽ chu cấp tiền hàng tháng nếu Y. chịu làm bạn gái của mình.
|
Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh. |
Để thực hiện hành vi, Tuấn Anh hẹn Y. tại một quán cà phê trên đường Tam Bình (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) tâm sự. Trong lúc trò chuyện, Tuấn Anh đã giả vờ làm đổ ly cà phê lên người Y. làm chị Y. phải đi vào nhà vệ sinh để rửa.
Lợi dụng sơ hở ấy, Tuấn Anh đã tranh thủ lục trong balô của Y. và “ẵm” đi laptop, điện thoại di động và bóp tiền cùng nhiều giấy tờ tuỳ thân quan trọng khác rồi tẩu thoát.
Khi phát hiện bị mất, chị Y. đã trình báo và phối hợp với cơ quan công an để tiến hành giăng bẫy bắt Nguyễn Tuấn Anh sa lưới. Hiệp sĩ Nguyễn Việt Sin đã lập một tài khoản Zalo mới nhằm dụ Tuấn Anh lộ mặt. Tuy nhiên, Tuấn Anh lại đề cao cảnh giác.
Sau nhiều ngày truy lùng, đến ngày 10/1, các hiệp sĩ đã bắt quả tang Tuấn Anh khi đang ngồi với một người phụ nữ khác trong quán nước ở quận Phú Nhuận và chuẩn bị giở mánh khóe lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước cơ quan công an, qua đấu tranh, Nguyễn Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo nhiều phụ nữ để cướp tài sản. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.