Nạn nhân cũng tên Phương, nhưng lại không phải chồng của người phụ nữ đã phát hiện ra vụ việc. Trong khi đó, hung thủ gây án lại chính là chồng của người phụ nữ này.
Ngày 21/8 công an huyện Hóc Môn, TP HCM vừa bàn giao nghi phạm Lê Thanh Phương (tên thường gọi Phương “đen”, 30 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) cho Phòng cảnh sát điều tra hình sự (PC45) công an TP HCM để tiếp tục điều tra xử lí về hành vi giết người.
Như trước đó Phapluatplus.vn đã thông tin, Lê Thanh Phương cùng vợ thuê trọ sống trên đường Phan Văn Hớn. Tuy nhiên sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn nên người vợ ra ngoài sống. Tới chiều ngày 16/8 người vợ quay về thì phát hiện xác một người đàn ông trong tủ, thỉ thể đang trong tình trạng phân hủy nên không thể nhận diện.
Qua kết quả khám nghiệm tử thi, công an xác định được danh tính nạn nhân là Nguyễn Võ Thanh Phương (tên thường gọi Phương “chột”, 28 tuổi), và đã chết cách đó khoảng 4 ngày.
|
Hiện trường vụ án mạng. |
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, cơ quan công an nhận định Lê Thanh Phương (người đã thuê phòng trọ nói trên) có liên quan đến vụ án và là nghi can số một. Tuy nhiên lúc này, Phương đã bỏ đi đâu không ai hay.
Sau nhiều ngày lẫn trốn, tới tối ngày 20/8, cơ quan công an đã bắt giữ được Lê Thanh Phương. Theo cơ quan điều tra, có thể hôm xảy ra vụ án, Phương “chột” đến phòng trọ của Phương “đen” chơi và cùng sử dụng ma túy đá, sau đó thì hai bên xảy ra mẫu thuẫn.
Lúc này, Lê Thanh Phương đã sát hại Nguyễn Võ Thanh Phương rồi quấn xác vào áo mưa, mang bỏ trong tủ quần áo của mình. Sau khi gây án, Lê Thanh Phương bỏ trốn khỏi hiện trường.