Do trình độ, nhận thức còn hạn chế và do cả những ảo tưởng hoang đường nên một bộ phận quần chúng nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Gia Lai đã đi đến theo tà đạo “Hà Mòn”.
Tin nên đọc
Hải Phòng: Thành viên "Hội thánh Đức Chúa Trời" trồng gần 1.000 cây nghi cần sa
Thâm nhập trụ sở Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ
Phát hiện thêm điểm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa trời” ở Nghệ An có nhiều học sinh, sinh viên tham gia
Thanh Hóa: Thêm một địa điểm hoạt động của "Hội thánh đức chúa trời" được phát lộ
Sau những gì trải qua và đã trả giá, phần đông trong số hộ đã hiểu ra bản chất lừa mị, hoang đường, phản động của tà đạo này. họ đã trở về, ăn năn nhận lỗi, xin chính quyền, bà con và người thân tha thứ.
|
Các đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn” ở huyện Mang Yang sau khi trở về hứa sẽ chăm lo làm ăn. |
Thoát những ngày tháng sống chui lủi trong rừng
Tà đạo “Hà Mòn” do những kẻ xấu như Y Gyin, A Kuin, A Tách, Ngư, Ngo… lén lút đưa vào truyền bá trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai ta từ năm 2008.
Lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân tộc thiểu số, các đối tượng đã xúi giục họ từ bỏ gia đình, buôn làng để trốn ra rừng tụ tập hoạt động.
Những năm qua, các lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con hiểu về bản chất xấu xa của tà đạo “Hà Mòn”. Sau khi được các lực lượng chức năng vận động, hàng trăm người dân đã tự nguyện từ bỏ tà đạo “Hà Mòn” để quay trở về với gia đình.
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn một số người dân vì bị kẻ xấu đe dọa, xúi giục nên vẫn trốn trong rừng chưa dám quay về.
Qua công tác nắm tình hình và tuyên truyền, vận động, tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai đã nhận được tin báo có 2 nhóm gồm 14 người, trong đó có 3 nữ, 11 nam theo tà đạo “Hà Mòn” trốn vào rừng từ năm 2012 do Yuên (32 tuổi, ngụ làng Kdung1, xã Hà Ra, huyện Mang Yang) và Brun (34 tuổi, ngụ làng Kret Krot, xã Hà Ra) cầm đầu sẽ gặp nhau tại làng Kon Ma Har (xã Hà Đông, huyện Đak Đoa).
Ngay sau đó, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an 2 huyện Mang Yang và Đak Đoa triển khai lực lượng đến làng Kon Ma Har tuyên truyền, vận động, phân tích những việc làm sai trái của họ và âm mưu của kẻ xấu trong việc xúi giục người dân đi theo tà đạo “Hà Mòn”.
Sau đó, nhóm người này đã nhận ra sai lầm và đồng ý quay trở về. Gần 6 năm trốn trong rừng chịu biết bao nhiêu khổ cực và luôn sống trong lo lắng, bây giờ anh Kinh (39 tuổi, ngụ làng Kret Krot) mới được trở về với vợ con và dân làng.
Anh rất hối hận về những việc làm của mình, chỉ vì nhẹ dạ mà nghe theo lời kẻ xấu, nhiều lúc muốn quay về nhưng bị đe dọa, xúi giục nên sợ không dám về.
“Bây giờ, khi được cán bộ công an phân tích, tôi đã nhận ra bản chất của sự việc. Tôi mong được bà con dân làng tha thứ cho lỗi lầm của mình và tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa”, anh Kinh không giấu được sự vui mừng.
Gặp chúng tôi, anh We (29 tuổi, ngụ làng Kret Krot) bảo, sau khi các đối tượng cầm đầu tà đạo Hà Mòn tại địa phương bị xử lý trước pháp luật, anh vẫn nuôi ảo mộng về việc theo “đức mẹ hiện hình” không làm vẫn có ăn, đau ốm bệnh tật không cần chữa cũng khỏi.
Năm 2014, We đã trốn ra rừng cùng với các đối tượng khác tụ tập cầu nguyện với niềm tin mù quáng đức mẹ hiện hình sẽ mang đến cuộc sống giàu có, sung sướng không phải lao động.
Thậm chí, anh còn tiếp tục lôi kéo bà con dân làng tham gia hoạt động tà đạo. Thế nhưng, cuộc sống ở rừng chỉ có khổ cực, sống chui lủi như con dúi, con chuột trong rừng, We cũng dần thấu hiểu sự thật.
Nỗi nhớ vợ, nhớ con khiến anh nhiều lần muốn ra đầu thú nhưng lại bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, đe dọa nên không dám quay về.
“Tôi rất mừng vì được cơ quan công an phát hiện vận động quay về. Tôi biết, mình làm nhiều việc sai trái ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương. Tôi hứa từ nay không tham gia các hoạt động sai trái, chăm lo làm ăn, nuôi vợ, nuôi con phát triển kinh tế gia đình”, anh We chia sẻ.
Anh Chơng (43 tuổi, ngụ làng Kret Krot) thừa nhận: “Tôi trốn ra rừng từ năm 2012, nay được trở về sinh sống với gia đình, bà con trong làng, tôi cảm ơn cơ quan công an và chính quyền địa phương đã tha thứ cho những việc làm sai trái của chúng tôi.
Gần 7 năm trốn ngoài rừng tôi không giúp gì được cho vợ, con, mà còn gây khổ tâm cho gia đình, ảnh hưởng đến bà con và an ninh trật tự trên địa bàn”.
|
Anh We vui mừng khi được trở về với gia đình. |
Tiếp tục vận động, xóa bỏ hoàn toàn tà đạo
Già làng Kret Krot Đinh Huých bảo, sau khi đưa các đối tượng trở về làng, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm điểm, chỉ rõ những việc làm sai trái cho các đối tượng hiểu và từ bỏ tà đạo “Hà Mòn”, chấp hành nghiêm pháp luật, chăm chỉ lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
Đồng thời, tuyên truyền vận động bà con tích cực lao động sản xuất không nghe lời kẻ xấu làm những việc sai trái ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Trước dân làng và chính quyền địa phương, những con người có quãng thời gian lạc lối mong bà con mở rộng vòng tay tha thứ để trở về với cuộc sống, về với buôn làng.
Ngoài ra các đối tượng ký cam kết không tái phạm và được đại diện gia đình, già làng, chính quyền cơ sở cam kết tiếp tục động viên, giáo dục, giúp đỡ họ sớm hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống.
“Lực lượng công an và chính quyền địa phương quan tâm giúp cho các đối tượng quay về, làng mình ai cũng đồng ý tha thứ. Mình cũng mừng lắm! Với vai trò là già làng, mình tiếp tục vận động những trường hợp này chăm lo làm ăn phát triển kinh tế để nuôi vợ, nuôi con, không làm điều sai trái nữa”, già làng Đinh Huých cho biết.
Theo Trung tá Trần Quang Thống - Phó trưởng Công an huyện Mang Yang, những trường hợp trên vì nhẹ dạ cả tin, nhận thức mơ hồ nên nghe lời bọn xấu đi theo tà đạo. Sau khi vận động họ trở về, lực lượng công an đã trực tiếp trao đổi cảm hóa giáo dục từng người.
“Qua phân tích, chỉ rõ việc tham gia tà đạo ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn và cuộc sống của bản thân, gia đình, những người này nhận ra được việc làm sai trái, ăn năn, hối hận và mong muốn được quay về, tham gia hoạt động trong các tổ chức tôn giáo thuần túy được Nhà nước cho phép.
Họ quyết tâm phối hợp với cơ quan công an tiếp tục vận động các đối tượng khác đang lẩn trốn ngoài rừng quay về”, Trung tá Thống cho biết.
Đại tá Rah Lan Lâm - Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: “Có được kết quả này là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và các huyện trong suốt một thời gian dài.
Qua đó, góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bước tiến để xóa bỏ hoàn toàn tà đạo “Hà Mòn” trong thời gian tới”.
Theo ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, việc tuyên truyền, vận động những người dân nhẹ dạ đi theo tà đạo “Hà Mòn” quay trở về với gia đình, buôn làng không chỉ của riêng lực lượng công an mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Cấp ủy, chính quyền các địa phương phải đẩy mạnh công tác dân vận, phân tích cho người dân hiểu Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân.
“Vận động người dân xóa bỏ những tập tục lạc hậu, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Cùng với đó, các địa phương phải tích cực triển khai các giải pháp, chính sách để giúp người dân thoát nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống”, ông Trang nhấn mạnh.
Hiện còn một số đối tượng theo tà đạo “Hà Mòn” đang trốn ngoài rừng để duy trì hoạt động tà đạo, âm mưu lôi kéo bà con tham gia. Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với công an các huyện cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp tiếp cận để vận động họ quay về để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Hà Mòn là tên một xã thuộc huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum, từ năm 1999 Hà Mòn còn được biết đến nhiều hơn với một "hiện tượng tôn giáo mới" ra đời ở đây mà người ta gọi là “tà đạo Hà Mòn”, “đạo Gyin”... "hiện tượng Hà Mòn" ra đời do bà Y Gyin, sinh năm 1942 dân tộc Ba na Rơngao là tín đồ Công giáo nhưng làm nghề thầy cúng, tâm trí không bình thường. Trước năm 2007 bà Y Gyin thường trú tại thôn Kơ Tu xã Hà Mòn, huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum, sau năm 2007 bà chuyển đến ở làng Kơ Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, hiện đã đi khỏi địa phương. Hoạt động của "hiện tượng Hà Mòn" đã vi phạm pháp luật về tôn giáo, là một tổ chức không được Nhà nước công nhận, nhưng vẫn hoạt động: xúi dục, cưỡng ép người dân theo; xúi dục tín đồ Công giáo bỏ đạo; tụ tập đông người để hành lễ... |