Chỉ trong vòng 2 tháng, chủ tiệm cầm đồ ở phố Đội Cung (TP Thanh Hóa) đã 2 lần bị một nhóm côn đồ đe dọa hành hung, ném “bom bẩn” vào nhà. Đáng nói là trước đó, nhóm này từng bị Công an bắt giữ và xử lý.
Theo phản ánh của ông Lưu Đức Hạnh, chủ tiệm cầm đồ tại số nhà 152, Phố Đội Cung, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, chỉ trong 2 tháng qua, gia đình ông liên tục bị nhóm xã hội đen đến uy hiếp, khủng bố bằng dao kiếm và “bom bẩn”.
|
Tầng 2 căn nhà bị ném "bom bẩn" gồm mắm tôm, dầu nhớt và phân thối. |
Vào 12h30 ngày 15/1/2017 vừa qua, 4 nam thanh niên bịt mặt đi trên 2 chiếc xe máy có che biển số đã dừng trước nhà ông Hạnh rồi ném liên tiếp 4 chai “bom bẩn” đựng mắm tôm, dầu nhớt, phân thối lên tầng 2 của căn nhà.
Các chai “bom bẩn” tông vỡ lớp cửa kính chớp, bắn tung tóe chất bẩn đầy nhà.
Những hình ảnh trên đã được camera an ninh của gia đình ghi lại và cung cấp cho cơ quan điều tra.
Trước khi thực hiện hành vi khủng bố bằng “bom bẩn”, nhóm thanh niên đã từng nhắn tin đến số điện thoại các thành viên trong gia đình đe dọa sẽ ném phân vào nhà cho mất ăn Tết.
Trước đó, vào 16h ngày 15/11/2016, ông Hạnh từng bị một nhóm xã hội đen khoảng 5-7 đối tượng, mang theo dao kiếm đến tận nhà tìm con trai ông để đòi nợ.
Do người trong nhà rút hết vào trong, nhóm thanh niên đã dùng gạch đá ném vỡ quán hàng, vật dụng, đập phá xe máy, chém chết luôn con chó của chủ nhà.
Những đối tượng gây ra vụ đập phá tài sản ngày 15/11/2016 đã bị Công an phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) xử lý. Công an đã triệu tập các đối tượng, yêu cầu đền bù thiệt hại cho gia đình, bắt viết cam kết.
Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc đe dọa, khủng bố bằng bom bẩn trên có thể liên quan đến việc nợ nần của chủ tiệm cầm đồ và nhóm xã hội đen trên.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xác minh làm rõ.