Trong phần luận tội của mình, đại diện VKSND đã đặt ra câu hỏi khiến dư luận nhức nhối bấy lâu nay là vai trò, trách nhiệm của ông Bùi Thành Chung (nguyên Đội phó Đội Kiểm soát hải quan, cấp trên của Duy) đến đâu? Vì sao chưa bị xử lý, mà lại được luân chuyển từ Đội phó về làm Chi cục trưởng?…
Tin nên đọc
Điều bất ngờ trước phiên xét xử phúc thẩm vụ cựu ĐBQH lừa đảo
Hà Nội: Ngày mai xét xử vụ cháy quán Karaoke khiến 13 người tử vong
Vụ mất 245 tỉ đồng sổ tiết kiệm: Sáu đại gia đòi Eximbank trả tiền trước xét xử
Hoãn xét xử vụ án Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang
Trong quá trình xét xử vụ án Nguyễn Trường Duy - nguyên cán bộ Hải quan TP HCM nhận hối lộ, đại diện VKSND đã đọc bản luận tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Duy từ 12 - 14 năm tù về hành vi nhận hối lộ.
|
Bị cáo Duy tại phiên tòa. |
Theo cáo trạng, từ tháng 1 - 12/2015, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ, Duy đã dùng nhiều thủ đoạn để thỏa thuận, yêu cầu các doanh nghiệp, người làm thủ tục khai báo hải quan cho doanh nghiệp phải chi tiền cho mình thì khi nhập khẩu hàng hóa để không bị kiểm tra hàng hóa thực tế 100%, nếu không sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình này.
Để thực hiện hành vi, Duy không sử dụng nhà mình, mà lấy địa chỉ nhà riêng của mẹ ruột tại đường Trần Khắc Chân (phường Tân Định, quận 1) và phòng làm việc ở cảng Cát Lái để làm nơi nhận tiền của các doanh nghiệp.
Tổng số tiền được xác định là hơn 500 triệu đồng. Quá trình xác minh, nắm tình hình, ngày 29/12/2015, lực lượng chức năng đã bắt giữ Duy tại nhà mẹ đẻ của mình khi Duy vừa mới đi du lịch từ Trung Quốc trở về.
Qua khám xét, nhà chức trách phát hiện, niêm phong 64 bì thư và giấy gói tiền, tổng cộng thu giữ 964,5 triệu đồng. Trong vụ án này, lúc đầu Duy bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tuy nhiên, xét thấy chưa phù hợp nên tháng 7/2016, cơ quan tố tụng chuyển sang tội “Nhận hối lộ”. Kết quả điều tra xác định, ngoài việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ, Duy còn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như lợi dụng tâm lý lo ngại của doanh nghiệp, người làm dịch vụ hải quan về kiểm tra hàng hóa nhập khẩu.
Trong số 50 doanh nghiệp chi tiền cho Duy, có 12 đơn vị từng bị Đội Kiểm soát hải quan của Duy phối hợp kiểm tra hàng hóa. Không chỉ thế, Duy còn thường xuyên sử dụng, thay đổi SIM điện thoại, dùng SIM rác để liên lạc, thỏa thuận với các doanh nghiệp và cá nhân làm thủ tục khai báo hải quan để che giấu tội phạm.
Duy cũng lợi dụng địa điểm không phải là nơi cư trú của mình và dùng người thân trong gia đình để nhận tiền bất hợp pháp…
Mặc dù nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang lo lắng cho nhiều doanh nghiệp; trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Duy vẫn ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình... nhưng do gia đình có công với cách mạng nên trong phần luận tội, đại diện VKSND chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Duy từ 12 - 14 năm tù.
Điều đặc biệt trong phần luận tội này là đại diện VKSND đã nêu lên những câu hỏi mà bấy lâu dư luận hết sức băn khoăn, đó là vì sao Đội phó Bùi Mạnh Chung là người quản lý trực tiếp với Nguyễn Trường Duy lại không bị xử lý?
Để rõ hơn, Kiểm sát viên đã hỏi đại diện Cục Hải quan TP HCM thêm lần nữa để xác định lại những người liên quan đã bị xử lý gì chưa? Đáp lại, đại diện Cục này cho biết đã tiến hành luân chuyển những người này mà chưa xử lý hình thức nào (?!).
Theo đại diện VKSND, ông Bùi Mạnh Chung đã ký hơn 300 “phiếu phối hợp công tác” mà không có đề xuất từ dưới lên; các phiếu này cũng không nằm trong 3 nguồn và không đúng với tinh thần theo quy định hiện hành; không ghi nội dung kiểm tra (nghi vấn gì rồi mới kiểm tra)…
Trên thực tế qua kiểm tra thì số doanh nghiệp vi phạm là rất ít, trong đó chỉ vi phạm rất nhỏ mà không có vụ nào bị chuyển qua xử lý hình sự.
Ông Chung đã ký phiếu tràn lan khiến doanh nghiệp hoang mang lo lắng… Thế nhưng tại sao đến nay ông Chung vẫn chưa bị xử lý, làm rõ trách nhiệm, mà lại được luân chuyển qua làm Chi cục trưởng Hải quan ở một nơi khác? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến phiên tòa.