Khi phát hiện mùi hôi bốc lên từ trong nhà, mọi người truy hỏi, ông Tuấn mới nói ra câu chuyện đau lòng.
Tin nên đọc
Lào Cai: Người chồng dùng búa đinh sát hại vợ là Phó trưởng khoa sản đã tử vong
Phía sau vụ nghi phạm tâm thần vô cớ sát hại bé trai 6 tuổi: Cú sốc kép với người mẹ mất con
Bình Dương: Nghi phạm sát hại đồng nghiệp ra đầu thú
Lạng Sơn: Nghi can sát hại hai bố con khi đi lấy mật ông rừng đã treo cổ tự tử
Sau khi khám nghiệm tử thi, kết hợp với lời khai của ông Trịnh Anh Tuấn (44 tuổi, ngụ đường Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) và hàng xóm xung quanh, bước đầu cơ quan điều tra xác định do tâm lý ông Tuấn không ổn định cộng với việc gia đình quá khó khăn, không có điều kiện lo ma chay nên ông quyết định chôn chị gái mình ngay tại nhà.
|
Chứng kiến vụ việc, người dân ai cũng ngậm ngùi, xót xa. |
Ra đi trong cảnh khốn cùng
Chiều ngày 24/3, nhiều người hàng xóm và những người quen của gia đình đã đến nhà ông Tuấn để thắp hương viếng và đưa bà Trịnh Thị Bạch Tuyết (46 tuổi, chị ruột ông Tuấn) về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Thọ Vức.
Sự ra đi trong cảnh khốn cùng của bà Tuyết làm những người có mặt không khỏi bùi ngùi, xót xa. Sự việc bắt đầu vào sáng 23/3, khi những đồng nghiệp bà Tuyết đến thăm, không thấy bà nên gặng hỏi thì ông Tuấn bảo chị mình đi Hà Nội chữa bệnh.
Tuy nhiên, khi phát hiện mùi hôi bốc lên từ trong nhà, những người này tiếp tục truy hỏi, ông Tuấn mới nói ra câu chuyện đau lòng.
Ông Bảo, chị mình đã chết vào lúc 21h ngày 20/3, nhưng vì không có tiền mua quan tài nên ông đã tự bó xác người chị ruột bằng chiếu cói, rồi tự đào huyệt bên trong nhà để chôn.
“Khi chị qua đời, tôi hầu như kiệt sức và bấn loạn. Tôi không còn tiền để lo ma chay cho chị nhưng cũng không dám nhờ vả những đồng nghiệp của chị, vì trước đó họ đã giúp quá nhiều rồi.
Lúc ấy, tôi bèn lật chiếc giường mình đang nằm, đào huyệt sâu khoảng 0,5m, mặc cho chị mấy bộ đồ mới, quấn chị trong chiếc chăn và mấy chiếc chiếu, rồi chôn xác chị dưới gầm giường. Tôi vun đất cát thành nấm mộ, rồi lấy bạt nhựa che lên trên”, ông Tuấn nghẹn ngào kể.
Lâu dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má, ông bảo: “Tôi nghĩ cứ chôn tạm chị vậy rồi sau này tính tiếp, chứ lúc bấy giờ quẫn trí quá không biết nghĩ gì nữa. Mấy hôm nay người ta nói rằng tôi bị tâm thần nên mới chôn chị như vậy.
Nhưng không phải vậy đâu, mà sự thật là tôi quá nghèo, không đủ tiền mua cho chị chiếc quan tài đàng hoàng như bao người”.
Sau lời kể của ông Tuấn, đồng nghiệp bà Tuyết liền trình báo sự việc cho cơ quan công an. Chiều cùng ngày, Công an TP Tuy Hòa đã phối hợp với Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi bà Tuyết; đồng thời tiến hành phun thuốc khử trùng khu vực này.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể bà Tuyết không có tác động ngoại lực. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đây không phải là một vụ án mạng.
Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an TP Tuy Hòa, cho biết: “Cơ quan chức năng xác định đây không phải là hiện trường vụ giết người rồi chôn xác để phi tang như lời đồn thổi. Sự thật là ông Tuấn quá nghèo, không có tiền lo ma chay cho chị nên mới làm như vậy.
Vụ việc chỉ xuất phát từ ý thức nên chỉ xử lý hành chính đối với ông Tuấn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khám nghiệm hiện trường và xác định thời điểm cũng như bệnh lý dẫn đến cái chết của bà Tuyết”.
Xuất phát từ cái nghèo
Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình Tuấn có hoàn cảnh rất khó khăn. Cách đây nhiều năm, ông từ Bắc vào đây lập nghiệp. Ông Tuấn có vợ và một người con sống ở xã Hòa Quang (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) nhưng cách đây khoảng 10 năm, vợ chồng ông ly dị vì không hợp nhau và vì ông bị “khờ”.
Sau khi ly dị, ông về ở nhà số 18 Phan Đình Phùng với mẹ và chị gái để làm thợ may. Nhưng vì thấy ông “khờ” nên khách đến may chỉ leo veo, không đủ miếng ăn đắp đổi qua ngày.
Bà Tuyết làm cấp dưỡng cho Trường Mầm non Sơn Ca (ở phường 7, TP.Tuy Hòa) nhưng cách đây 6 năm thì phát hiện bị ung thư vú. Đến năm 2015, người mẹ qua đời khiến sức khỏe bà càng ngày càng suy giảm. Sau đó, bà xin nghỉ việc để ở nhà chữa bệnh.
“Vài tháng trước Tết Mậu Tuất, chị vào TP.HCM để điều trị bằng hóa chất, khi trở về thì sức khỏe rất yếu, lúc đầu đi phải chống gậy, sau nằm liệt.
Những ngày trước khi qua đời, chị đau lắm, hầu như không ăn được gì, tôi phải nấu cháo chắt lấy nước, bỏ vô bình rồi chế in ít vô để chị nuốt”, ông Tuấn kể trong nước mắt.
Bà Nguyễn Thị Phẩm (67 tuổi, hàng xóm ông Tuấn) cho biết: “Ông Tuấn sống khép kín, ít giao du với người ngoài, thỉnh thoảng cũng có ghé tiệm tạp hóa của tôi mua chai rượu về uống, chứ không phải là người nghiện ngập. Thấy ông ấy cứ buồn buồn nhưng tôi không biết vì chuyện gì, đến hôm nay thì mới rõ.
Thật đau lòng”. “Xuất phát từ cái nghèo nên ông Tuấn mới chôn chị mình dưới gầm giường, nếu biết thì chúng tôi quyên góp mỗi người một ít để mai táng bà Tuyết chứ sao mà bỏ được. Lúc đầu, hàng xóm ở đây cũng có nghe mùi hôi thối, nhưng cứ nghĩ là ông ấy nuôi chó nên bốc mùi”, bà Huỳnh Thị Thanh Thúy (58 tuổi, hàng xóm ông Tuấn) bộc bạch.
Những ngày qua, những người hàng xóm tốt bụng cũng đã vận động nhau quyên góp để giúp đỡ gia đình ông Tuấn. Người vợ cũ cũng về nhà để phụ ông lo an táng cho người chị xấu số.
Tiếc thương hoàn cảnh của ông, một chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ số tiền 18 triệu đồng để xây mả cho bà Tuyết.
Ông Võ Ngọc Kha - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, cho biết: “Sau khi nghe báo cáo hoàn cảnh của gia đình ông Tuấn, tôi đã chỉ đạo UBND phường 1 vận động để hỗ trợ, mua quan tài và chỉ đạo cấp đất không thu tiền để tổ chức chôn cất bà Tuyết tại nghĩa trang Thọ Vức”.