Ấm ức trước hành động đánh, mắng chửi của bố đẻ. Minh lao vào dùng gậy, viên ngói đánh vào đấng sinh thành ra mình, khiến nạn nhân tử vong…
Ngày 13/6, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử đối với bị cáo Vũ Văn Minh (SN 1961, trú tại xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) về tội “Giết người” theo điểm đ, khoản 1 Điều 93 BLHS.
|
Bị cáo trước vành móng ngựa trong phiên tòa. |
Theo nội dung truy tố, khoảng 14h ngày 17/4/2014, Khi cả nhà đi làm, chỉ còn Minh và ông Vũ Văn K. (SN 1931 nạn nhân, cũng là bố đẻ của bị cáo), sau khi uống rượu vào ông K. lại chửi Minh là không biết dạy vợ, không chỉ có thế ông còn dùng gậy gỗ liên tục đánh vào người Minh.
Bị đánh đau, Minh vùng dậy chạy ra sân, ông K. tiếp tục đuổi theo, ở sân, hai bố con giằng co nhau chiếc gậy gỗ. Do tuổi cao sức yếu mà ông K. bị ngã ngửa ra sân, làm rơi chiếc gậy. Được đà, Minh vớ chiếc gậy và viên ngói đánh vào người ông K. tử vong.
Thấy bố đẻ nằm bất động trên vũng máu, Minh lấy xô nước để xóa sạch các vết máu tại hiện trường. Gây án án xong, Minh còn ung dung vào nhà ngồi rít thuốc lào sòng sọc.
Chiều cùng ngày, vợ bị cáo đi làm đồng về thấy ông nằm bất tỉnh thì cuống cuồng hô hoán hàng xóm đưa cụ đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Khuê đã tử vong ít phút sau đó.
Trong phiên tòa hôm nay, qua từng lời khai nhận thấy bị cáo hạn chế vì nhận thức, điều khiển hành vi của mình. Cũng bởi, Minh được chứng nhận bị tâm thần từ bé, song gia đình quá nghèo khó không có tiền chữa trị.
Nói lời sau cùng, bị cáo mong được về để chữa trị bệnh tật, vì ở trong trại giam bị cáo không ăn được, không ngủ được, cơ thể đau nhức…
Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm như vậy, bị cáo đã tước đi mạng sống của chính người thân sinh ra mình, gây đau thương, tang tóc, ly tán cho gia đình, gây phẫn nộ trong dân cư thì làm sao cho bị cáo về được..
Kết thúc phiên xử, xét đến nhân thân và hoàn cảnh phạm tội của bị cáo, bị cáo bị hạn chế một phần khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, nên HĐXX quyết định tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người”