Không chỉ đuổi chém đến khi nạn nhân gục xuống phải đi cấp cứu, nhóm côn đồ hung hãn này tiếp tục lao vào bệnh viện truy sát cả người nhà.
Mới đây, tòa soạn Pháp Luật Plus (báo Pháp luật Việt Nam) nhận được đơn của bà Đặng Thị Chiến – trú tại Tổ dân phố 5 phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình.
Trong đơn, bà Chiến trình bày:
Khoảng 0h00 ngày 21/12/2016, con trai bà tên Trần Hùng Cường (sinh năm 1980) đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại của ai đó gọi và hẹn gặp. Sau khi nghe điện thoại, anh Cường vội vàng lấy xe máy chạy ra khỏi nhà.
Khoảng 30 phút sau, có người gọi về cho gia đình thông báo anh Cường đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới. Khi gia đình lên tới viện thì thấy anh Cường cùng với một thanh niên nữa đang nằm cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, vết thương, vết dao chém khắp người.
|
Đơn trình báo của bà Đặng Thị Chiến. |
Theo thông tin mà gia đình được nghe nhân chứng kể lại, anh Cường bị một nhóm thanh niên khoảng hơn 50 người dùng nhiều loại hung khí như: dao, kiếm, gậy vây đánh. Khi anh Cường bỏ chạy, tại đường Hoàng Diệu thì bị nhóm thanh niên đó lấy xe ôtô đâm thẳng vào người.
Kinh hoàng hơn, trong lúc anh Cường đang phải cấp cứu tại Bệnh viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, vào khoảng 1h đến 2h cùng ngày, khoảng 1 tiếng sau khi bị vậy đánh, nhóm thanh niên hơn 50 người đó tiếp tục dùng dao, kiếm, gậy gộc, gạch, đá, vừa hò hét vừa xông thẳng vào bệnh viện, tiếp tục truy sát.
Không chỉ nhằm vào anh Cường đang trên giường cấp cứu, nhóm người này còn hung hãn truy sát những người thân đang có mặt tại đây. Trước cảnh tượng kinh hoàng này, các bác sỹ liền đóng cửa phòng cấp cứu lại. Bản thân bà Chiến, 2 người con trai khác và một số người tiếp tục bị nhóm đó đuổi chém, miệng không ngừng hô “chém”, “giết”.
Chỉ đến khi mọi người chạy trốn thoát nhóm côn đồ mới chịu bỏ về. Trong số này, gia đình có nhận diện được một số đối tượng quen biết như: Huy (biệt danh Cu Bộc), các đối tượng có tên thường gọi là Đỗ Nam, Bát Giới, Mai Đen.
Đến sáng ngày hôm sau, thấy tình hình sức khỏe của anh Cường rất nguy kịch, gia đình đã đề xuất cho chuyển viện vào Bệnh viện trung ương Huế. Tại đây, chiều tối ngày 22/12/2016, anh Cường đã qua đời.
Ngay sau khi anh Cường mất, gia đình đã trình báo sự việc lên Công an Phường Nam Lý đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân và giải quyết vụ việc theo đúng quy định của Pháp luật. Nhưng đến nay, đã 10 ngày trôi qua, gia đình vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía các cơ quan chức năng.
Chia sẻ với phóng viên, bà Đặng Thị Chiến – mẹ của nạn nhân Trần Hùng Cường bức xúc cho biết: “Không chỉ gánh chịu nỗi đau mất con, vĩnh viễn mất đi khúc ruột của mình, gia đình tôi đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh trước cảnh truy sát kinh hoàng hôm ấy.
Con tôi đã gục xuống, đang trong phòng cấp cứu mà họ dám lao cả vào bệnh viện để giết đến cùng, không tha cả người nhà thì quả thật quá vô nhân tính và coi thường Luật pháp.
Chúng tôi kính mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ nguyên nhân cái chết oan uổng của con tôi, truy bắt và xử lý nghiêm những đối tượng này theo quy định của pháp luật, để con tôi được thanh thản nhắm mắt và gia đình yên lòng để chấp nhận nỗi đau này.
Ngày nào vụ việc chưa được giải quyết, gia đình tôi chưa thể sống yên”.
Sau khi nhận được đơn kêu cứu, Phóng viên Pháp luật Plus đã liên lạc qua điện thoại với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình và được biết: Cơ quan cảnh sát điều tra đã thụ lý vụ án Giết người và gây rối trật tự công cộng có nạn nhân tên Trần Hùng Cường. Vụ án hiện đang trong quá trình điều tra, xác minh và giải quyết.
Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.