Đã không ít lần Đại úy Sơn cảm thấy đau đớn vì sự dã man của những tên tội phạm khi xuống tay sát hại nạn nhân.
Từng tham gia điều tra rất nhiều vụ án phức tạp, với đồng chí Lò Hải Sơn (cán bộ Phòng PC45- Công an tỉnh Hà Giang), công việc của một trinh sát hình sự luôn mang đến cho anh sự đam mê, nhiệt huyết.
Trong hành trình làm sáng tỏ những vụ án nghiêm trọng xảy trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đã không ít lần Đại úy Sơn cảm thấy đau đớn vì sự dã man của những tên tội phạm khi xuống tay sát hại nạn nhân. Với anh, mỗi vụ án là một kỷ niệm, là một câu chuyện và cũng là một nỗi đau day dứt trong lòng.
|
Nguyễn Văn Nội (trái) và Nguyễn Văn Đế tại cơ quan công an. |
Cả gia đình chết thảm trong đêm
Nhắc đến những kỉ niệm đấu tranh phòng chống tội phạm, những chuyên án đã tham gia điều tra cùng các anh em, chiến sĩ trong đơn vị, anh Sơn vẫn không khỏi bùi ngùi bởi có những vụ án xảy ra hết sức thương tâm.
Một trong số đó là vụ thảm án giết chết cả gia đình 3 người ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Khi vụ án này xảy ra đã gây xôn xao dư luận trên địa bàn. Còn đối với những trinh sát hình sự điều tra, đây là một trong những thảm án có cảnh tượng thương tâm nhất mà các anh từng đối diện.
Sáng ngày 21/1/2011, một số người dân xã Thanh Thủy phát hiện một xác chết đàn ông nằm ở ven sông gần chân cầu Mới. Nạn nhân được xác định là anh Đặng Thành Đông.
Khi kiểm tra nhà anh Đông, những người có mặt ở đều cảm thấy vô cùng bàng hoàng khi cả vợ và đứa con gái (16 tuổi) đã bị giết hại dã man, xác bị dìm xuống giếng.
Xác định đây là một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã trực tiếp tham gia chỉ đạo công tác điều tra vụ án này. Ban chuyên án nhận định, hung thủ phải là người ở địa phương, thậm chí là có quen biết với vợ chồng anh Đông thì mới thực hiện được kế hoạch như vậy.
Tuy nhiên, việc ra soát các đối tượng nghi vấn không hề đơn giản vì các bằng chứng chưa nói lên điều gì cụ thể. Trong lúc các hướng điều tra đang gặp rất nhiều khó khăn, mũi trinh sát của anh Sơn phải tìm đến từng gia đình, gặp từng người dân hi vọng thu thập được thông tin hữu ích.
Theo đó, trong đêm 20/1, có người nhìn thấy đối tượng Nguyễn Văn Đế (người ở xã Phương Độ, thành phố Hà Giang) xuất hiện ở gần nhà anh Đông với nhiều dấu hiệu khả nghi. Từ thông tin này, lực lượng điều tra lập tức tìm đến nhà Đế để làm sáng tỏ những nghi vấn.
Tuy nhiên, người nhà Đế cho biết anh ta đã bỏ nhà đi từ đêm 19/1. Sự trùng khớp với thời gian xảy ra vụ thảm án khiến lực lượng điều tra có cơ sở đưa Đế vào diện tình nghi số 1. Để truy tìm Đế, mũi trinh sát của anh Sơn lập tức lên đường tìm đến những nơi mà nghi phạm này có thể lui tới.
Liên tục trong gần 10 ngày sau đó, các anh em trong tổ đã phải liên tục dầm mưa dãi nắng từ tỉnh này sang tỉnh khác như: Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Nguyên… để truy tìm dấu vết nghi phạm. Sau những đêm thức trắng, cuối cùng công sức của anh em cũng được đền đáp khi phát hiện Đế đang di chuyển từ Hà Nội ngược về Hà Giang.
Nắm được hành tung, anh em trinh sát lại quên ăn ngay lập tức bám theo và bắt gọn đối tượng. Trong quá trình thẩm vấn, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đế đã cúi đầu nhận tội và khai ra đồng phạm. Vụ án đưa ra ánh sáng khiến dư luận quần chúng hết sức phẫn nộ về sự tàn độc của các đối tượng.
Chấn động vùng giáp biên
Ngoài vụ án kể trên, một chiến công khác cũng khiến anh Sơn không khỏi bồi hồi khi nhắc lại. Anh vẫn còn nhớ như in những tình tiết trong vụ án chấn động địa bàn giáp biên này. Trong khoảng thời gian năm 2006 đến 2007, tại huyện Yên Minh liên tục xảy ra những vụ giết người hết sức thương tâm.
Trong những đêm hoang vắng, kẻ lạ mặt đột nhập vào các gia đình có trẻ em dưới 6 tuổi, giết chết cả nhà, rồi bắt cóc những đứa trẻ đem đi. Liên tục trong thời gian khoảng 6 tháng, trên cùng một địa bàn có cả chục vụ án kiểu như vậy khiến người dân vô cùng lo sợ.
Trước tình hình cấp bách như vậy, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động tối đa lực lượng lên địa bàn huyện Yên Minh để điều tra làm rõ vụ việc. Qua quá trình nghiên cứu tỉ mỉ, lực lượng điều tra nhận định, những kẻ gây án có thể không phải là người Việt Nam nhưng có chỉ điểm. Công an tỉnh Hà Giang đã triển khai rất nhiều mũi trinh sát tỏa đi khắp các nơi để phục kích.
Bên cạnh đó, các gia đình có con trai dưới 6 tuổi đều được đặc biệt quan tâm, có trinh sát đến tận nhà để bảo vệ. Lực lượng Công an huyện, Công an xã, dân quân tự vệ ở các địa phương được triển khai tuần tra 24/24h… Hàng tháng trời dòng dã, toàn bộ huyện Yên Minh đều được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, cả người dân lẫn lực lượng chức năng đều luôn luôn trong tình trạng “sẵn sàng chiến đấu”.
Trước sự cảnh giác cao độ của chính quyền và người dân, những kẻ thủ ác đã có vẻ chùn xuống không manh động gây án như trước. Tuy nhiên, theo nhận định của Cơ quan điều tra, chắc chắn chúng sẽ tiếp tục gây án vì “nhu cầu” bắt người vẫn còn.
Đúng với nhận định, một đêm vào tháng 6/2007, chúng tiếp tục gây án tại một gia đình thuộc xã Hữu Vinh. Ngay sau khi được thông báo vụ việc, các mũi trinh sát nhanh chóng mở rộng vòng vây, chặn mọi ngả đường để tội phạm không thể chạy qua biên giới.
Với sự quyết tâm cao của tất cả các lực lượng, nhóm hung thủ đã bị bắt ngay trên đường tẩu thoát. Qua đấu tranh khai thác, đúng như nhận định từ trước, các đối tượng gây án chủ yếu là người nước ngoài, trong đó một kẻ chỉ điểm là người Việt Nam.
Sau khi nhóm đối tượng giết người cướp trẻ em này sa lưới pháp luật, tình hình an ninh trật tự tại huyện Yên Minh đã bình yên trở lại.