Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết đau thương nói về cái chết của nữ sinh cấp 3 trường THPT Kiến Thụy (Hải Phòng) đã uống thuốc diệt cỏ tử tự vì bị “ép” quan hệ khiến nữ sinh này tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân.
Tử tự vì bị bạn của người yêu làm “nhục”
Để tìm hiểu rõ sự việc, PV đã tìm về nơi ở của nữ sinh này. Men theo con đường làng quê của Hải Phòng, khi chúng tôi hỏi thăm nhà nữ sinh tên Nguyễn Thị T.A (SN 1999) dường như không ai là không biết sự việc đau lòng xảy ra cách đây hơn 2 tháng.
Mọi người dân xã Hữu Bằng đều tỏ thái độ bức xúc về hành vi của 2 người đàn ông được nhắc đến trong câu chuyện khiến em T.A phải tìm đến cái chết, để lại nỗi đau cho người thân trong gia đình.
|
Nữ sinh uống thuốc trừ sâu tử tự do bị "ép" quan hệ. Ảnh; GĐCC |
Mặc dù sự việc đã xảy ra hơn 2 tháng nay, nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm cả ngôi nhà cô bé T.A. Từng người thân trong gia đình khi nhắc đến em đều bật khóc vì đau xót cho số phận ngắn ngủi của cô bé mới 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất cuộc đời người con gái.
Trò chuyện với PV, chị Nguyễn Thj Thu H - cô ruột của T.A gạt nước mắt chia sẻ: “Trong gia đình tôi là người gần gũi với cháu nhất vì bố mẹ cháu đi làm cả ngày. Từ khi cháu sinh ra cho đến lúc cháu mất đi có chuyện gì nó cũng kể với tôi, tuyệt nhiên có chuyện này nó lại không nói mà chịu đựng một mình. Giá mà nó cũng kể cho tôi như mọi lần thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đau lòng như vậy.
|
Gia đình nữ sinh T.A vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót trước cái chết đột ngột của cô cháu gái. |
Do đó, khi nghe tin con bé uống thuốc sâu tử tự mà tôi bàng hoàng, không dám tin vào là sự thật. Đến khi tận mắt nhìn thấy cháu đang nằm co quắp trên giường bệnh chịu mọi đau đớn vì sự dại dột tôi mới dám tin. 3 ngày chứng kiến cảnh cháu mình đang co quắp giật lên từng cơn mà thương lắm, đau đớn vô cùng”.
Những ngày cuối đời, một mình T.A phải chống chọi với đau đớn vì thuốc cỏ ngấm sâu vào cơ thể khiến toàn thân mệt mỏi. Giọng T.A bị méo lệch đi nhưng vẫn luôn miệng nói “cháu xin lỗi mọi người”.
“Đau lòng lắm! Dù đau đớn, vật vã nhưng cháu tôi vẫn gọi từng người vào một để nói lời xin lỗi. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mọi người, cháu cảm ơn mọi người. Sau đó, cháu luôn miệng nói con hận, con hận …. Mà gia đình tôi không thể nào nguôi ngoai được nỗi mất mát này”, chị H khóc nấc cho biết.
Nhớ lại ngày định mệnh ấy, bà Nguyễn Thị T. (SN 1954, bà nội T.A) vừa khóc vừa kể: "Sáng ngày 14/3 tôi thấy cháu ở nhà thì có hỏi thì cháu trả lời nhà trường cho nghỉ học.
|
Hai em gái của nữ sinh này luôn tục khóc nấc lên khi nhắc đến chi gái mình. |
Nghĩ cháu được nghỉ học thật nên tôi cũng không hỏi gì thêm, bèn đi làm việc nhà như mọi ngày. Đến khoảng 8h sáng, tôi đi xuống gọi cháu thì không thấy đâu, linh cảm chẳng lành nên tôi chạy đi tìm. Tôi bủn rủn thấy cháu mình đang nằm co quắp, ôm bụng vật vã ở trong nhà tắm. Cố gắng bế cháu lên trên nhà, tôi liền hô hoán hàng xóm sang giúp, đồng thời gọi các con về đưa cháu đi viện. Chưa hết sợ hãi tôi lại phát hiện lọ thuốc diệt cỏ được đặt ngay cạnh bàn học của cháu”.
Nhắc lại sự việc xảy ra với cô cháu gái nội yêu quý, ông Nguyễn Lương V (ông nội T.A) cho biết: “Vào khoảng đầu năm 2016, gia đình phát hiện T.A có quan hệ tình cảm với một bạn nam ở xã khác tên Tr. Do, lúc đó T.A mới 16 tuổi đang là học sinh lớp 11 nên gia đình không đồng ý.
|
Ngôi nhà cả gia đình T.A đang ở thuộc thôn Văn Cao, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. |
Ông đã cùng bố mẹ T.A điện thoại trực tiếp cho Tr khuyên ngăn 2 đứa không nên tiếp tục mà để T.A chuyên tâm học hành. Vì nguyện vọng của gia đình là cho cháu đi học Đại học Hải Phòng. Tuy nhiên, trong một lần vô tình ông V đã đọc được cuốn nhật ký của cháu mình, ông V. mới biết tháng 9/2016 nữ sinh này đã có thai với Tr.
Bên cạnh đó, cô ruột T.A cũng thông tin, ngay sau khi biết T.A. có thai, Tr. đã chủ động cắt đứt mọi liên hệ với T.A rồi đi vào trong miền Nam. Sau đó, gia đình phải đưa T.A. đi phá thai. Kể từ đó, nữ sinh T.A bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.
Sau khi chia tay với Tr, T.A được Th là bạn của Tr quan tâm hỏi han nên T.A mới nhận lời yêu Th để cho Tr phải hối hận.
"Trước khi mất, cháu tôi có để lại thư tuyệt mệnh nói xin lỗi bố mẹ và mọi người. Đồng thời con bé cũng kể lại, ngày 14/3 trước ngày xảy ra sự việc hai ngày, cháu được Th dẫn đi uống nước, xem phim. Sau đó, Th. đã ép T.A vào nhà nghỉ quan hệ, vì chống cự nên Th nói nếu T.A không đồng ý sẽ làm nhục con bé ngay trước cửa nhà nghỉ.
|
Ông Nguyễn Lương V liên tục gạt nước mắt khi nhớ lại ngày cô cháu gái nội ra đi. |
Về nhà, T.A. có nhắn tin kể lại sự việc với Tr. thì bị thanh niên này chửi bới với những lời lẽ thô tục. Nghĩ vì quá đau đớn, cháu tôi đã không kể lại với ai trong gia đình mà tự tìm đến cái chết", ông V đau xót cho biết.
Cũng theo ông V, gia đình rất tin tưởng vào pháp luật, vào cơ quan công an nên đã nộp hết mọi chứng cứ liên quan đến cái chết của cháu tôi. Nhưng đến nay gần tới trăm ngày của cháu mà gia đình chưa nhận được bất kì thông tin nào từ phía công an.
Đây là sự việc nghiêm trọng
Để tìm hiểu rõ hơn, chiều 16/3, PV đã có cuộc trao đổi với Đại Úy Nguyễn Duy Khánh – Phó đội trưởng đội điều tra hình sự, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).
Xác nhận với PV, Đại úy Khánh cho biết: Ngày 13/4, Công an xã Hữu Bằng đã thông báo lên công an huyện có nữ sinh Nguyễn Thị T.A. (SN 1999) uống thuốc diệt cỏ tự tử tại nhà.
Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ xuống làm việc với gia đình nạn nhân, thu hồi mẫu thuốc diệt cỏ. Đến ngày 16/3, gia đình đưa nạn nhân về nhà và đã gửi đơn kiến nghị, trình bày lí do nữ sinh uống thuốc diệt cỏ tự tử có liên quan đến việc yêu đương, bị đưa vào nhà nghỉ ép quan hệ tình dục.
Theo lời đại úy Khánh, sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Kiến Thụy đã triệu tập những người có liên quan đến vụ việc theo như gia đình nạn nhân phản ánh. Hiện tại, đơn vị đã thu thập mọi tài liệu từ gia đình, lá thư tuyệt mệnh, ghi âm… Việc T.A. bị ép buộc quan hệ hay tự nguyện chúng tôi vẫn đang điều tra
Đại úy Khánh cho rằng, sự việc này vô cùng nghiêm trọng, do đó đơn vị đã đưa tin báo này vào tin tố giác tội phạm để giải quyết theo luật tố tụng hình sự.
Hiện, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể đưa ra kết luận nào cụ thể”, đại úy Khánh thông tin thêm.