Nữ hành khách đi xe Uber từ Thái Hà về nhà đã bị tài xế xe đánh đến "bầm mặt". Lái xe Uber thừa nhận có hành hung hành khách trên.
Tin nên đọc
Nhiều dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong vụ đánh người gây thương tích 36% vẫn được án treo
Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm trai làng đánh người trọng thương
Bảo vệ Bệnh viện đánh người nhà bệnh nhân đối mặt mức án nào?
Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hà Nội: Bảo vệ đánh người nhà bệnh nhân là sai
Liên quan đến sự việc chị chị Nguyễn Diệu Linh (SN 1978, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) tố bị tài xế xe Uber hành hung đến "bầm mặt", sáng 23/11, một lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa - Hà Nội) cho biết, sự việc trên là có thật và đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Linh.
"Ngày hôm qua 22/11, chúng tôi có mời lái xe Uber lên làm việc và người này có khai nhận hành hung chị Linh vì quá nóng giận. Hiện chúng tôi đã lập biên bản sự việc và báo cáo cấp trên xin ý kiến xử lý tiếp theo. Còn các số máy lạ nhắn tin đe dọa chị Linh chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ", vị này cho nói.
|
Chị Linh bị tài xế Uber đánh đến "bầm mặt". |
Ngày 21/11 chị chị Nguyễn Diệu Linh (SN 1978, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) là nữ hành khách bị tài xế xe Uber hành hung, đã tới Công an phường Ô Chợ Dừa để trình báo toàn bộ sự việc.
Trong đó đáng chú ý là, sau khi vụ việc xảy ra chị Linh bị rất nhiều số điện thoại lạ gọi điện, nhắn tin với mục đích khủng bố tinh thần khiến chị rất mệt mỏi, áp lực.
Trước đó, khoảng 18h30 ngày 19/11, chị Linh và con trai đặt một chuyến xe Uber để di chuyển từ phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) về nhà. Giá cước chuyến xe là 20.000 đồng.
Khi đến đường rẽ vào nhà chị Linh, lái xe nói rằng đoạn rẽ đó là đường một chiều, không đi vào được. Chị Linh đã đề nghị lái xe đi vòng đường khác để tới nhà mình, vì chị mang theo đồ cồng kềnh, lại có con nhỏ.
Tuy nhiên, lái xe không đồng ý với yêu cầu của chị Linh và yêu cầu mẹ con chị Linh xuống xe, nói rằng không lấy tiền và không muốn đi tiếp.
Lúc đó, nữ hành khách trên cảm thấy rất bực mình vì đi xe dịch vụ công nghệ cao song lại bị đuổi xuống, nên chị đã nói rằng "vấn đề không phải là tiền", và khi xuống xe thì đóng cửa "mạnh hơn bình thường".
"Sau đó, đi được vài bước, tôi thấy lái xe đuổi theo mình và đấm thẳng vào mặt tôi. Sự việc diễn ra quá nhanh, lại ở nơi công cộng và trước mặt con nhỏ của tôi nên tôi hoàn toàn không có phản ứng gì.
Sau khi anh ta bỏ đi, tôi phải vào hàng thuốc để tự sơ cứu cho mình với vết thương nặng ở vùng cằm và miệng, rách cả ngoài và trong, máu chảy rất nhiều", chị Linh chia sẻ.
Tiếp đó, nữ hành khách đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự quan tâm, phản hồi.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.