"Kể từ khi con mất tích không thấy tung tích gì, chưa đêm nào tôi được tròn giấc ngủ, chỉ biết nằm khóc vì nhớ con", chị Phương chia sẻ.
Đã gần 4 tháng kể từ ngày hai cháu Nguyễn Thị Trang (SN 2007) và Tạ Thị Thu Trang (2008, cả hai cùng trú thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội) bị mất tích nhưng vẫn chưa có thông tin gì về tung tích của hai bé gái này.
Đêm không ngủ, chỉ nằm khóc vì nhớ con
Chiều ngày 9/9, PV Phapluatplus.vn đã tới gia đình của hai bé gái bị mất tích để động viên thăm hỏi, chia sẻ. Sinh con ra và được nhìn thấy con khỏe mạnh lớn lên từng ngày luôn là điều mong muốn của cha mẹ. Thế nhưng, đối với chị Nguyễn Thị Phương (SN 1981, là mẹ của cháu Tạ Thu Trang) thì điều đó bây giờ thật xa xỉ.
Tiếp chúng tôi với khuôn mặt gầy gò, khắc khổ, chị Phương nói trong nghẹn ngào: “Đã gần 4 tháng nay, chưa đêm nào tôi ngủ được tròn giấc, lúc nào cũng nhớ đến con rồi nằm khóc một mình”.
Chị Phương cho biết thêm: “Chiều tối hôm 14/5, nó xin phép tôi để cùng với cháu Nguyễn Thị Trang sang nhà bà ngoại để ăn bún, thế nhưng đến 19h không thấy con về nên tôi cùng với mọi người trong gia đình đi tìm nhưng không tìm thấy, cho đến bây giờ 2 cháu vẫn chưa có bất kì thông tin nào”.
|
Chị Nguyễn Thị Phương (mẹ cháu Tạ Thu Trang) chia sẻ cùng PV. |
Mỗi lần nhắc đến con, chị Phương lại nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, chị sụt sùi: “Nhớ con, thương con mà chẳng thể làm cách nào tìm được, tôi khổ tâm lắm. Hôm 5/9 là sinh nhật con, cũng là ngày khai giảng năm học mới, thấy chúng bạn bằng lứa tuổi với con cắp sách đến trường trong bộ trang phục, quần áo mới mà tôi thắt từng khúc ruột. Tôi không biết còn có được cơ hội mua cho cháu bộ quần áo mới, đôi dép mới…nữa không”. Nói đến đây, chị ngẹn ngào không nói thành lời.
Từ ngày xảy ra sự việc, gia đình đã tìm đủ mọi cách, liên hệ mọi nơi để tìm cháu những vẫn không có thông tin gì. “Cháu Tạ Thu Trang ở nhà ngoan lắm, vâng lời ông bà, cha mẹ, mỗi lần vợ chồng tôi bận đi làm thì cháu còn giúp mẹ quét nhà, rửa bát, nó chỉ quanh quẩn ở nhà chứ chưa bao giờ đi đâu xa. Vậy mà, con ơi! Trang ơi? Con ở đâu? Về với mẹ đi…” - giọng chị như lịm đi trong từng tiếng gọi thất thanh tên bé Trang.
Còn đối với chị Trần Thị Dung (là mẹ của cháu Nguyễn Thị Trang) thì cũng tương tự với nỗi đau buồn như chị Phương vì nhớ con. Trò chuyện với chúng tôi, mặc dù luôn cố gắng nở nụ cười nhưng trong ánh mắt của chị mang đầy sự nhớ thương đối với con mình.
Rồi chị cho biết: “Gia đình tôi được 3 người con, bố các cháu không may gặp tai nạn nên mất sớm, con gái lớn thì đi lấy chồng, các còn là niềm hy vọng, nguồn vui, lẽ sống đối với chị kể từ khi chồng chị đột ngột qua đời. Nhưng kể từ ngày cháu Trang mất tích, tôi như người thất thần, lạc vào mê muội. Tôi đã bỏ hết tất cả công việc nhà, liên hệ đi tìm con nhưng chẳng hay biết thông tin về chúng”.
|
Hai cháu Tạ Thị Thu Trang (bìa trái) và Nguyễn Thị Trang đã mất tích gần một tháng. |
Khi được hỏi có khả năng hai cháu bị bắt cóc không thì cả hai chị đều cho biết, ban đầu thì cũng không nghĩ vậy, chỉ mong là các cháu đi lạc, nhưng đến giờ này thì khả năng trên là rất cao. Gia đình, cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm kiếm trong thời gian dài nhưng tung tích của hai cháu vẫn là dấu ?.
Hướng đôi mắt về nơi xa xăm, chị Phương như khẩn khoản, như hy vọng về một điều diệu kỳ “Dẫu mẹ có phải chờ đợi bao lâu, thì mẹ vẫn luôn hy vong, vẫn ngóng trông đến khi nào biết chính xác con không còn trên đời này nữa”.
Rồi cả hai chị tiếp lời: "Rất mong cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm hai cháu, dù hy vọng mong manh, nhưng mong rằng gia đình sẽ sớm được biết tung tích về hai cháu".
Sang nhà bà ăn bún và mất tích lạ kỳ?
Vào tối 14/5/2016, Công an xã Khai Thái nhận được trình báo của gia đình hai cháu Nguyễn Thị Trang và Tạ Thị Thu Trang về việc hai cháu bị mất tích.
Được biết, chiều 14/5, bé Nguyễn Thị Trang tới nhà để chơi cùng bé Tạ Thu Trang. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, sau khi tắm xong, bé Thu Trang xin phép mẹ sang bà ngoại ăn bún rồi ra khỏi nhà cùng bé Nguyễn Thị Trang. Tuy nhiên, đến 19h, hai gia đình chưa thấy hai bé về nên đã đi tìm nhưng đều không thấy ở nhà bà ngoại.
Sau khi tìm nhiều nơi trong làng không thấy hai cháu bé, ngay trong tối cùng ngày, hai gia đình đã báo chính quyền địa phương và tỏa đi tìm các cháu nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích gì.
Theo mô tả của gia đình, trước khi mất tích, bé Tạ Thu Trang mặc áo sát nách màu trắng, phía trước có bông hoa, quần màu trắng có hoa văn màu tím, trên tay đeo vòng bạc, đi dép tông (dép lào) màu vàng. Còn bé Nguyễn Thị Trang mặc áo vàng, phía sau có chữ “Sầm Sơn”, quần màu hồng, dép quai màu xanh, trên trán bé có một vết sẹo.