Khi mượn chiếc bật lửa của Nguyễn Thành Tâm, thấy Tâm có hành động đùa ghẹo, Nghĩa đã ra tay gây án mạng nghiêm trọng.
Vốn câm điếc bẩm sinh nên Nguyễn Hữu Nghĩa (SN1992, ngụ xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) thường rất bực tức và sẵn sàng tấn công khi ai đó chọc ghẹo mình. Chính vì vậy, khi mượn chiếc bật lửa của Nguyễn Thành Tâm (SN 1992, ngụ xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, cùng tỉnh Quảng Nam), thấy Tâm có hành động đùa ghẹo, Nghĩa đã ra tay gây án mạng nghiêm trọng.
|
Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa tại cơ quan công an. |
Táo tợn vào tận trạm y tế truy sát
Tối ngày 17/1, Phòng cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin, tại xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) có một nam thanh niên dùng kiếm tự chế đâm chết một nạn nhân.
Ngay trong đêm, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra ban đầu vụ giết người này. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, nạn nhân Nguyễn Thành Tâm bị một vết thương vùng nách bên trái, đứt một phần xương sườn số 3 và số 4 gây mất máu dẫn đến tử vong.
Ngoài ra, nạn nhân bị rách một phần tai bên trái, trên người còn có nhiều vếtsây sát. Qua lời khai của các nhân chứng,thanh niên gây ra cái chết của nạn nhân Tâm là Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1992, trú xã Duy Nghĩa, một thanh niên bị câm điếc bẩm sinh). Sau khi vụ án xảy ra, Nghĩa đã bỏ trốn.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến chiều ngày 18/1, các trinh sát Phòng CSHS đã vận động đối tượng Nghĩa ra đầu thú. Bước đầu, đốitượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, lúc 20 giờ ngày 17/1, tại quán nhậu Chị Cẩm (thuộc thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa) có 2 nhóm thanh niên ngồi nhậu. Một nhóm gồm Nguyễn Thành Tâm (SN1992, xã Tam Xuân2, huyện Núi Thành), PhạmTrọng, Nguyễn Chung Hoàng và một người tên gọi là chú Mười.
Nhóm còn lại gồm Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Đức Tình và một ngườitênHiệp. Đến 20giờ 30 cùng ngày, giữa Nghĩa và Tâm xảy ra mâu thuẫn, Nghĩa dùng vỏ chai bia đập vỡ gây thương tích cho Tâm. Tâm được bạn bè đưa đến Trạm Y tế xã Duy Nghĩa để sơ cứu.
Trong lúcTâm đang được chuẩn bị chuyển lênTrung tâmY tế huyện thì Nghĩa bất ngờ xông vào, dùng kiếm tự chế mang theo đâm vào nách khiến Tâm tử vong tại chỗ.
Chúng tôi trao đổi với Công an xã Duy Nghĩa thì được biết, trong lúc nhậu, Nghĩa qua bàn Tâm để mượn bật lửa hút thuốc. Vì câm điếc bẩm sinh nên khi giao tiếp Nghĩa giơ tay và miệng ú ớ.Thấy thế,Tâm đưa bật lửa rồi rụt lại vài ba lần như để trêu chọc Nghĩa.
Hành động của Tâm đã khiến Nghĩa bực tức trong lòng. Nhưng vì không nói được nên Nghĩa càng tức tối và lấy chai bia đánh vào đầu Tâm,trúng tai trái nạn nhân. Thấy tình hình nghiêm trọng, Tâm bỏ chạy sang quán cà phê đối diện, Trọng cũng chạy theo bạn.
Không dừng lại đó, Nghĩa cũng chạy theo qua. Thấy Nghĩa hùng hổ, Trọng và Tâm yêu cầu chủ quán cà phê đóng cửa lại, nhưng cửa chưa kịp đóng thì Nghĩa đã qua đến nơi, dùng chai bia đã bị đập vỡ đâm vào cổTâm. Sau đó, mọi người can ngăn nênNghĩa chạy ra bên ngoài.
Lúc này, thấy Tâm chảy máu nên Trọng đưa Tâm sang Trạm y tế xã gần đó để cứu chữa. Sau khi sơ cứu, nhân viên ở đây đề nghị chuyển Tâm lên tuyến trên để khâu vết thương. Khi mọi người đang chờ xe tắc xi đến để đưa Tâm đến Trung tâm y tế huyện thì Nghĩa xuất hiện. Thấy Nghĩa cầm kiếm trên tay, mọi người hoảng sợ la hét và bỏ chạy.
Do bị thương không chạy kịp nên Tâm bị Nghĩa dùng kiếm đâm vào nách, khiến Tâm gục tại chỗ. Thấy Tâm nằm gục xuống đất, Nghĩa xách kiếm ra về. Được một lúc, Nghĩa quay lại xem tình hình thế nào,thấy Tâm đã chết, Nghĩa mang theo hung khí bỏ trốn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình Nghĩa có 4 anh em,Nghĩa là con út.Vì câm nên Nghĩa có tâm lý nặng nề mỗi khi ai đó chọc ghẹo mình. Nếu ai có hành động, cử chỉ gì không vừa lòng, Nghĩa sẽ phản ứng ngay,hoặc là tìm đá ném,hoặc sẽ dùng bất cứ vật gì gần đó để tấn công.
Nếu không trả đũa được ngay lúc đó, lần sau gặp lại Nghĩa sẽ “tính sổ”. Chính vì vậy, người dân địa phương không ai dám chọc ghẹo Nghĩa, kể cả khi cu cậu phóng xe máy nẹt pô inh ỏi xóm làng.
Theo công an xã, Nghĩa cũng vài lần tham gia đánh lộn gây mất ANTT tại địa phương nhưng do Nghĩa câm và còn nhỏ tuổi nên Công an xã không xử lý mà giao cho gia đình quản lý, giáo dục. Về phần nạn nhân Tâm, là người địa phương khác nên Tâm không hiểu tính tình của Nghĩa. Chính vì vậy, khi Nghĩa khua chân múa tay, miệng ú ớ, Tâm đã vô tình có cử chỉ trêu ghẹo khiến bản thân nhận hậu quả đau lòng.
Bài học đau xót
Theo các bác sĩ, người câm điếc bình thường rất hiền lành, tuy nhiên khi bị gây hấn họ khó kiềm chế được cảm xúc. Nhiều người vẫn còn nhớ như in vụ án ghê rợn xảy ra tại công viên 23/9, phường Phạm Ngũ Lão quận 1, TP HCM.
Kẻ hành hung dã man trong vụ án này bị câm điếc bẩm sinh tên Tòng Văn C., sinh năm 1983. Khi cả đám người câm điếc đangngồi chơi ở công viên thì xảy ra xích mích, C. bị bạn bè đuổi đi.Trong lúc xô xát tên C.đã bế anh Phạm Ngọc B., sinh năm 1965 nâng cao lên rồ thả xuống nền xi măng liên tiếp trong 3 lần làm anh B. chết ngay tại chỗ.
Thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốcTrung tâm Giám định Pháp y Tâm thầnTP HCM đã tiến hành khám giám định cho C và kết luận khả năng nhận thức hành vi ở can phạm bị hạn chế trước và trongkhi gây án do câm điếc bẩm sinh.
Một vụ án khác, can phạm tên là Lê Văn T., sinh năm 1968, ngụ tại quận Gò Vấp. Câu chuyện đáng tiếc trong một đêm khi T. vào can ngăn đám người đánh bạc đang cãi cọ. Một người trong số đó tên PhạmTấn P., sinh năm 1961 cho rằng T. bị khuyết tật, không biết gì nên xô T. ngã xuống đất và đuổi đi.
Tronglúc cãi vã, nhân lúc mọi người sơ ý, để giải tỏa ấm ức, T đã dùng chiếc kéo đâm nhiều nhát từ phía sau anh P.. Anh P. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn tính mạng không nguy kịch nhưng bị thương tật vĩnh viễn 22%. Công tác làm giám định cho T. vô cùng khó khăn vì gia cảnh can phạm nghèo (có 10 anh em), từ bé T. không được đi học ở trường khuyết tật.
Do đó dù có phiên dịch cũng không thể giao tiếp khai thác tâmlý củaT. được. T. không hề biết đọc, biết viết, hàng ngày chỉ ở nhà phụ giúp mẹ việc gia đình. Tại Trung tâm Giám định,T. không thể giãi bày, giải thích hành vi phạm tội với ai, chỉ ôm đầu khóc rưng rức.
Kết quả giám định cho thấy đây là trường hợp chậm phát triển tâm thần mức độ trung bình trên bệnh nhân câm điếc bẩm sinh,từ đó dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức trong điều khiển hành vi. Đó là các vụ án xảy ra đều xuất phát từ nguyên nhân người câm điếc bị gây hấn trước. Điều bác sĩ quan muốn nhấn mạnh là các can phạm do một mặt bị khuyết tật về thính giác, một mặt không nói được nên rất dễ mặc cảm, luôn có tâm lý thích sống co rúm lại.
Không phải trường hợp nào cũng có điều kiện được đi học nghề tại trường khuyết tật nên khả năng giao tiếp, nhận thức trong ứng xử với những người xung quanh của họ rất hạn chế. Khi bị gây hấn hoặc xảy ra xung đột họ không biết cách ứng xử theo chuẩn mực đạo đức của xã hội mà chỉ hành động theo bản năng.