Nghi Tứ cất tiền riêng, anh Hoàng tra hỏi và đánh đập. Trong lúc hoảng loạn, người phụ nữ này cầm dao đâm chồng tử vong.
Ngày 26/2, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử sơ thẩm vụ án Giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng với bị cáo Phạm Thị Tứ (23 tuổi, quê Quảng Ngãi).
|
Tứ trước vành móng ngựa. |
Theo nội dung vụ án, Tứ và anh Nguyễn Tố Hoàng là vợ chồng, sinh được một đứa con 2 tuổi. Gia đình họ chung sống tại nhà trọ ở ấp 6, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP HCM). Trưa 8/6/2014, anh Hoàng kiểm tra thông tin tài khoản thẻ ATM của vợ thì phát hiện số tiền 1,1 triệu đồng. Nghi vợ cất tiền riêng, người chồng tra hỏi thì được Tứ giải thích đó là tiền trợ cấp trong thời gian nghỉ làm để sinh con. Tuy nhiên, anh Hoàng không tin mà to tiếng rồi liên tiếp tát vào mặt vợ. Tứ khóc và bế con bỏ xuống bếp nhưng người chồng vẫn đi theo, dùng chày gỗ đâm tiêu liên tục đập đầu.
Trong cơn hoảng loạn, một tay Tứ bế con, tay còn lại quờ quạng và vớ được con dao. Người phụ nữ này chống trả và đâm trúng một nhát vào ngực chồng.
Bị đâm trọng thương, anh Hoàng bỏ chạy ra cửa phòng trọ thì gục xuống, Thấy vậy, Tứ hốt hoảng vứt dao đưa chồng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.