Ô nhiễm môi trường, nguy hại sức khỏe, tính mạng, thiệt hại kinh tế là thực tế mà người dân sống gần tòa nhà 8B Lê Trực đang phải gánh chịu.
Liên quan đến việc thi công phá dỡ phần sai phạm của công trình tòa nhà 8B Lê Trực, thời gian qua, nhiều khách hàng và những người dân sống ngay cạnh tòa nhà này đã có đơn thư gửi chính quyền địa phương, phản ánh những ảnh hưởng mà họ đang phải gánh chịu từ việc phá dỡ công trình này, song vẫn chưa được giải quyết.
Gần đây nhất, các hộ dân này đã đồng loạt viết đơn kêu cứu gửi Bộ xây dựng, Thanh tra Bộ xây dựng và các cơ quan báo chí để phản ánh những bức xúc, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình.
Trăm dâu đổ đầu...khách hàng.
Theo địa chỉ một lá đơn kêu cứu, PV Pháp luật Plus đã đến gặp gia đình ông Nguyễn Quang Lung và bà Trần Thị Kiệm tại căn hộ chung cư mà ông bà thuê ở tạm trong khi chờ bàn giao căn hộ tại tòa nhà 8B Lê Trực.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Thị Kiệm lo lắng cho biết: “Khi quyết định mua nhà tại Dự án này, chúng tôi rất yên tâm và tin tưởng khi thấy tòa nhà đã cơ bản xây xong phần thô, chỉ chờ hoàn thiện và bàn giao là được vào ở.
Vì vậy, tôi đã dồn toàn bộ số tiền tích cóp được, bán cả ngôi nhà đang ở lẫn nhà hương hỏa ở quê để đóng tiền mua nhà, những mong được về sống gần anh em họ hàng. Đùng một cái thấy thông báo sai phạm, đình chỉ thi công và cưỡng chế phá dỡ. Chúng tôi rất bất ngờ và hoang mang.
Theo bà Kệm thì tiền thì đóng đến 90% giá trị căn hộ rồi mà không biết bao giờ mới có nhà để ở. Chưa nói đến việc đập phá, dỡ bỏ đi như thế liệu kết cấu, chất lượng và mỹ quan sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào. Thiệt thòi cho những người mua nhà như chúng tôi quá !”.
|
Hàng chục hộ dân liền kề tòa nhà 8B Lê Trực đang kêu cứu. |
Cùng chung cảnh ngộ thấp thỏm lo lắng cho số phận của căn hộ đã mua, chị Nguyễn Thị Hồng Xuân - trú tại ngõ Quan Thổ 1 - Đống Đa - Hà Nội chia sẻ: “Là khách hàng mua nhà, chúng tôi phải chịu thiệt đơn thiệt kép.
Đã bán hết nhà cửa, vay lãi ngân hàng để dồn tiền mua nhà, giờ cứ phải long bông đi ở trọ, trong khi tháng nào cũng phải trả lãi ngân hàng, trả tiền thuê nhà ở tạm. Bà ngoại tôi năm nay 97 tuổi suốt ngày hỏi có về được không, chỉ lo chị bị lừa, rồi lo chết không về được nhà đã mua.
Đây là nhà chung cư cao cấp, chúng tôi mua nhà ở đây đâu có rẻ. Nhưng nhà cao cấp đến mấy mà cứ đập phá, khoan đục thế kia thì có ai đảm bảo được chất lượng, tuổi thọ công trình? Chúng tôi bỏ một đống tiền nhưng lại phải ở một nơi bị đập phá nham nhở thế kia.
Mà nếu may mắn được về ở, nhưng đến lúc xảy ra sự cố, chúng tôi biết kêu ai? Lỗi ở đây thuộc về chủ đầu tư, nhà quản lý chứ khách hàng chúng tôi đâu có tội tình gì mà bắt chúng tôi phải gánh chịu hậu quả thế này?
Cụ Nguyễn Thị Ngân, 97 tuổi, mẹ chị Xuân cũng buồn bã tâm sự: “Chả đâu bằng nhà mình cô ạ. Các con các cháu đã dồn hết tiền mua nhà, những mong có mái nhà để cả gia đình đoàn tụ. Giờ cứ phải ở nhà thuê thế này, chả biết tôi có chờ được đến lúc ấy không”.
Gồng mình sống trong nguy hiểm.
Câu chuyện cưỡng chế phá dỡ công trình tòa nhà 8B Lê Trực đã làm nóng cả dư luận và các phương tiện thông tin đại chúng suốt thời gian dài. Nhưng ngoài việc quy trách nhiệm cho chủ đầu tư, chính quyền và các ngành chức năng, hầu như chẳng ai quan tâm đến cuộc sống của những người dân có nhà ở liền kề với công trình này. Trong khi họ mới là những người đang ngày ngày phải trực tiếp gánh chịu hậu quả.
Bà Hứa Thị Kim đại diện các hộ dân sống tại tổ 12, cụm dân cư số 6, Phường Điện Biên chia sẻ: “Chúng tôi là những hộ liền kề từ số nhà 110 - 188. Từ ngày khởi công xây dựng công trình này, cuộc sống của chúng tôi đã bị rất nhiều ảnh hưởng bởi tiếng ồn, khói bụi, ô nhiễm môi trường.
Nhà tôi lợp mái tôn, đã mấy lần bị gạch rơi hỏng đã phải sửa rồi. Thấy công trình cơ bản hoàn thành, chúng tôi đã mừng thầm vì thoát khỏi cảnh sống chung với ô nhiễm. Giờ xây xong lại bảo tiếp tục phá dỡ. Liệu chúng tôi còn phải chịu cảnh này đến bao giờ ?
Ồn ào, khói bụi đã đành. Nhưng ngày nào cũng hàng trăm khối bê tông cốt thép bị đục phá trên đầu mình thế này, nếu chẳng may xi măng, gạch vụ rơi xuống thì tính mạng chúng tôi ra sao?
Sai thì chủ đầu tư đã sai rồi, nhưng sửa bằng cách nào thì cũng phải quan tâm tới người dân chúng tôi với. Chúng tôi già rồi, còn các cháu nhỏ nữa. Có ai hiểu cho cái cảnh sống giữa thủ đô mà cứ nơm nớp lo lắng cho sức khỏe, tính mạng của cả gia đình như chúng tôi không ?".
|
Công trình đang phá dỡ nằm ngay trên nóc nhà dân. |
Chị Hứa Thị Năm – số nhà 104 Nguyễn Thái Học cũng bức xúc bày tỏ: “Từ ngày bên tòa nhà tiến hành phá dỡ, ngày cũng như đêm, tiếng ồn khiến chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên.
Trẻ con thì chẳng có lúc nào yên tĩnh để tập trung vào học. Giữa đêm nước chảy lênh láng khắp sân, gạch rơi hàng tảng. Nhà ở đây chủ yếu là nhà cổ, giờ nứt hết cả tường, cả nền. Chúng tôi cũng rất nhiều lần gửi đơn lên phường phản ánh việc phá dỡ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và thiệt hại về kinh tế cho các hộ dân quanh đây nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.
|
Gạch vụn và vữa rơi đầy xuống cửa sổ nhà dân. |
Giờ chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh biện pháp phá dỡ. Hoặc nếu không thì đề nghị phải có bản cam kết là phải đảm bảo an toàn tính mạng và khắc phục thiệt hại cho nhà dân. Đồng thời tổ chức di dời từ số nhà 110 - 188 ra nơi khác an toàn hơn, khi phá dỡ xong chúng tôi mới quay về.
Không chỉ các khách hàng, chính những hộ dân sống cạnh tòa nhà đều bày tỏ mong muốn Nhà nước sẽ có những cách xử lý nhân văn hơn, sai có thể sửa bằng nhiều cách, chứ không nhất thiết là phải phá đi. Trong khi dân mình còn quá nghèo, còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, việc phá đi là rất lãng phí.
Nếu giao cho các cơ quan Nhà nước quản lý và sử dụng phần sai phạm này thì người dân càng yên tâm, tin tưởng. Kể cả chi phí mà chủ đầu tư bỏ ra để phá dỡ, nếu được quyên góp cho các tổ chức nhân đạo, các chương trình từ thiện thì càng ý nghĩa hơn.
Trao đổi với chúng tôi, đại diện phía Ban QLDA Toà nhà 8B Lê Trực cho biết, chưa có phương án phá dỡ mà các lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế như hiện nay là vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi cũng đang kiến nghị lên phía nhà quản lý, các lực lượng chức năng có phương án điều chỉnh để hạn chế tối đa những thiệt hại cho khách hàng và người dân.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.