Một con voi ở Nam Phi đã giết chết một nghi phạm săn trộm tê giác, thi thể người này bị đàn sư tử xâu xé dã man.
|
Những gì còn sót lại sau vụ tấn công của voi và sư tử. Ảnh: Twitter Cảnh sát Nam Phi |
Theo Công viên Quốc gia Nam Phi, người đàn ông nói trên và một số đồng phạm đã vào Công viên Quốc gia Kruger hôm 2.4 để săn trộm tê giác.
Gia đình người đàn ông, được cho là bị voi quật đến chết, liên lạc với các kiểm lâm viên để sắp xếp một cuộc tìm kiếm trên không và trên bộ. Một ngày sau đó, 4 đồng phạm của người này bị bắt giữ. Tuy nhiên, thi thể người đàn ông chưa được tìm thấy và cuộc tìm kiếm tiếp tục diễn ra hôm 5.4.
“Trong quá trình tìm kiếm, phần còn lại của thi thể đã được phát hiện” - ABC dẫn tuyên bố của Công viên Quốc gia Nam Phi cho biết.
Công viên Quốc gia Kruger, một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Châu Phi, nổi tiếng với mật độ dày đặc động vật hoang dã, bao gồm sư tử, báo, tê giác và voi.
Giám đốc điều hành công viên Glenn Philipps cảnh báo mọi người không nên đi bộ vào khu bảo tồn, bởi “nó tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và sự cố này là một bằng chứng”.
“Thật đau đớn khi thấy con cái người đã chết khóc thương cho cha mình, tệ hơn, chỉ có một phần thi thể của ông ấy còn sót lại” - ông Phillips nói.
Đây không phải là lần đầu tiên những người săn trộm trở thành nạn nhân của các con thú trong Vườn Quốc gia Kruger. Năm ngoái, một đàn sư tử cũng đã giết chết và ăn thịt một người đàn ông được cho là vào đây săn trộm động vật hoang dã.
Những con voi trong khu bảo tồn cũng được biết là có phản ứng dữ dội với sự hiện diện của con người. Năm 2014 có cảnh quay một con voi quật đổ chiếc xe ô tô, làm một phụ nữ bị thương nặng khi voi dùng ngà đâm rách đùi người này.