Một năm qua, gia đình vẫn đinh ninh Nghĩa giết vợ, nay nhận thông tin từ Nghĩa, vội vàng cầu cứu cơ quan chức năng xem xét.
Tin nên đọc
Tây Ninh: Giết vợ rồi treo cổ tự tử nhưng không thành
Ghen tuông mù quáng, giết vợ "hờ" rồi giấu xác trong nhà suốt 9 ngày
Đang thi hành án giết vợ, tiếp tục gây án với bạn tù
17 năm thì tù cho kẻ giết vợ trong cơn nóng giận
Tại phiên tòa, bị cáo Nghĩa khóc nức nở, một mực kêu oan cho rằng vợ tự tử mà chết: “Bị cáo không giết vợ. Nếu tòa tuyên bị cáo phạm tội thì oan ức cho bị cáo cả đời. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, bị cáo không thể nào nhẫn tâm sát hại vợ được”.
Tuy nhiên, Nghĩa không lý giải được nhiều chất vấn của HĐXX. Đại diện VKS cho rằng mặc dù bị cáo không nhận tội nhưng căn cứ vào vật chứng, kết quả khám nghiệm, hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đủ cơ sở để buộc tội.
|
Nghi phạm bật khóc sau phiên xử |
Một năm qua, gia đình vẫn đinh ninh Nghĩa giết vợ, nay nhận thông tin từ Nghĩa, vội vàng cầu cứu cơ quan chức năng xem xét những tình tiết chưa rõ trong vụ án.
Nạn nhân từng trầm cảm cắn lưỡi tự vẫn hụt
Mới đây, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1972, quê Tiền Giang) và trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung những tình tiết chưa rõ về thương tích, có hay không hành vi giúp sức và lời khai kêu oan của bị cáo.
Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Đặng (ngụ quận 8, anh trai Nghĩa) liên tục cầu cứu đến báo XLPL. Theo ông Đặng, em trai ông bị oan, vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.
Theo trình bày của ông Đặng: “Nghĩa và Nguyễn Thị Thanh Giang (SN 1974, quê Vĩnh Long) quen biết và kết hôn năm 2000. Năm 2001 và 2011 hai người lần lượt sinh con trai và con gái. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, Nghĩa dắt gia đình lên huyện Nhà Bè, TP HCM thuê nhà trọ làm thuê ở một lò mổ heo.
Do tính cần cù, siêng năng, vợ chồng Nghĩa được chủ trọ quý mến, cho ở trong một căn nhà gần lò mổ mà không thu tiền”. Ông Đặng thừa nhận, trong quá trình chung sống Nghĩa có ngoại tình nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.
Thậm chí có lần Nghĩa còn đưa tình nhân về nhà ngủ. “Cuộc sống nơi đất khách quê người, nơi phố thị đã xô ngã nó, một người đàn ông từng lo lắng, thương yêu vợ con. Có nhân tình, vợ nó ghen, yêu cầu nó chấm dứt tình trạng bồ bịch thì nó đánh vợ.
Chúng tôi khuyên can rất nhiều nhưng Nghĩa không nghe. Nó vẫn trai gái bên ngoài khiến vợ nó sinh ra trầm cảm. Gia đình chúng tôi rất bức xúc với hành vi “bồ bịch” của nó nhưng không can ngăn gì được”, ông Đặng nói.
Rạng sáng ngày 1/7/2016, ông Đặng nhận được điện thoại của em trai, nói rằng em dâu đã tự tử chết vào khuya cùng ngày. Ngay lập tức, ông Đặng chạy xe đến nhà Nghĩa để xem xét tình hình.
Ông Đặng mô tả: “Khi tôi tới, Giang đã được đưa ra khỏi thùng phuy nước và được thay quần áo rồi. Tôi xem xét vết thương thì thấy một vết cắt rất ngọt ở cổ tay trái. Cổ tay phải cũng có nhiều vết cắt. Ở bụng cũng có vết thương.
Em trai tôi nói vợ nó tự tử vì hai vợ chồng cãi nhau. Nó nói vợ nó cắt tay ở phòng ngủ rồi nhảy vào thùng phuy nước ở nhà vệ sinh. Thời điểm đó, nó đã đi làm ở lò mổ. Đứa con trai 16 tuổi là người phát hiện ra sự việc nên gọi điện cho cha. Nghĩa và đứa em ruột làm chung chạy về nhà, cùng nhau kéo Giang ra khỏi thùng nước”.
Nghe Nghĩa nói vợ tự tử, gia đình ông Đặng tin ngay. Bởi vì trước đây, vào tháng 11/2011, chị Giang bị trầm cảm, từng cắn lưỡi tự tử. Rất may thời điểm đó gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 115 kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Vì vậy lần này, xem xét các vết thương thấy khả năng tự tử là đúng, gia đình ông Đặng mới không trình báo công an mà báo với gia đình vợ của Nghĩa với ý định đưa về quê an táng.
Sau đó, gia đình đưa thi thể về Tiền Giang an táng vì chủ nhà ở huyện Nhà Bè không chấp nhận cho tổ chức đám tang.
Gia đình chị Giang đến viếng, thấy trên thi thể con gái có nhiều vết thương nghi vấn nên trình báo công an huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).
Sau đó, công an huyện Gò Công Đông khám nghiệm tử thi, nghi vấn là vụ án hình sự nên chuyển hồ sơ đến công an huyện Nhà Bè, tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Theo đó, được mời làm việc, Nghĩa khai nhận đã giết vợ và dựng hiện trường một vụ tự tử để đánh lừa mọi người. Sau đó Nghĩa đưa vợ về quê an táng để trốn tránh cơ quan chức năng. Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.
Ông Đặng nói: “Lúc Nghĩa bị bắt, gia đình rất bàng hoàng. Đọc tin trên báo, thấy Nghĩa nhận tội, gia đình cứ tin Nghĩa phạm tội”.
Ngồi bên cạnh, vợ ông Đặng nói: “Chúng tôi là người thân của Nghĩa, nhưng nếu Nghĩa phạm tội, một tội ác quá khủng khiếp như thế, giết vợ rồi dìm vào thùng phuy nước, thì không thể tha thứ được, không chấp nhận được. Bởi vậy, hơn một năm qua, chúng tôi chỉ đi thăm nuôi chứ không kêu oan hay khiếu nại gì cả”.
Bất ngờ bắn tin nhờ gia đình kêu oan
Theo hồ sơ truy tố Nghĩa, vào khoảng 1h15 ngày 1/7/2016, người vợ đánh thức Nghĩa dậy để đi mổ heo như thường lệ, nhưng do hôm trước Nghĩa uống rượu say nên không dậy được. Vợ chồng mâu thuẫn, cãi lộn với nhau.
Lúc này chị Giang cầm một con dao tự cắt vào cổ tay trái của mình. Thấy vậy, Nghĩa lao tới giằng co thì con dao trúng vào bụng và tay chị Giang gây thương tích.
Do máu chảy nhiều nên chị Giang ngất xỉu. Một lúc sau, chị Giang tỉnh dậy thì thấy Nghĩa đứng cạnh nên sợ hãi bỏ chạy vào nhà tắm rồi ngất xỉu. Nghĩa liền vào ôm vợ bỏ vào thùng phuy nước, lau sạch vết máu trên sàn nhà rồi bỏ đi làm.
Rạng sáng, con trai nạn nhân ngủ dậy thì phát hiện mẹ chết trong thùng phuy liền điện thoại báo cho cha biết. Nghĩa đang làm ở lò mổ heo gần nhà liền giả vờ báo cho em trai cùng làm cùng chạy về.
Về đến nhà, Nghĩa cùng em trai đưa vợ ra khỏi thùng phuy chứa nước, rồi điện thoại báo cho gia đình vợ nói vợ tự tử.
Tiếp đến, Nghĩa thuê xe chở xác vợ về tỉnh Tiền Giang để an táng. Nghi ngờ chị Giang bị sát hại, người thân của chị Giang đã báo cho chính quyền địa phương. Từ đó, hành vi giết vợ của Nghĩa bị bại lộ.
Tuy nhiên, tại tòa, Nghĩa không thừa nhận hành vi phạm tội, khai là mình không phải là kẻ sát nhân, không liên quan gì tới cái chết của vợ. Hỏi đến những tình tiết như tại sao biết con dao trên đầu giường, tại sao lại chạy vào phòng ngủ đầu tiên mà không chạy đến chỗ nhà vệ sinh, nơi vợ chết, Nghĩa nói “không biết”.
Tại phiên tòa, con trai của Nghĩa, cũng là con của bị hại cho biết, bố mình có vợ bé, thường hay đánh đập mẹ. Hôm xảy ra vụ án, cháu cũng có nghe tiếng của Nghĩa nói: “Hôm nay khỏi đi làm”.
Điều này cũng phù hợp với lời khai của một số người làm cùng lò mổ với vợ chồng Nghĩa. Theo đó, hôm đó khoảng 3h sáng thì Nghĩa có mặt tại lò mổ, nhưng tinh thần bất an, làm việc không tập trung.
Nghĩ rằng Nghĩa bị mệt nên nhiều người khuyên Nghĩa về nhà nghỉ ngơi, nhưng Nghĩa không về, cho tới lúc nghe báo tin vợ chết Nghĩa mới chịu về. Với hành vi đó, đại diện VKS TP HCM đề nghị tòa tuyên phạt Nghĩa mức án tử hình.
Nghe đại diện VKS đề nghị xong, nhiều người phía gia đình chị Giang tỏ ra đồng lòng. Tuy nhiên, do vụ án còn nhiều tình tiết chưa rõ, có hay không việc giúp sức lau chùi hiện trường, nên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Một năm qua, gia đình Nghĩa tin tưởng vào cơ quan điều tra, chấp nhận để Nghĩa chịu sự trừng phạt của pháp luật. “Ngày ra tòa, gia đình không biết. Có người báo nên lật đật chạy đến thì sắp xử xong. Nghĩa nói bị oan, không giết vợ.
Vì mong muốn vợ yên mồ mả nên mới nhận tội. Còn luật sư thì nói hồ sơ còn nhiều thiết sót, tình tiết mờ ám cần làm rõ. Mới đây, khi vào thăm, Nghĩa nói bị oan, nhờ gia đình kêu oan giúp. Nghe em nói vậy, bản thân là anh trai, tôi không thể bỏ mặc lời em mình kêu cứu.
Tôi không có hồ sơ gì về vụ án cả. Chỉ dự tòa và thấy một số nghi vấn nên mong muốn phản ánh qua báo chí để nhờ cơ quan điều tra làm rõ”.
Theo ông Đặng, thứ nhất, thời điểm Nghĩa và vợ mâu thuẫn, ở nhà có đứa con trai 16 tuổi đang ngủ ở phòng khách, mẹ đẻ Nghĩa nằm cạnh cháu.
Nếu Nghĩa cắt tay vợ thì nạn nhân phải la hét, cầu cứu, vùng vẫy, thì vết thương không thể sắc ngọt được và những người khác sẽ nghe tiếng động.
Thứ hai, để đi từ phòng ngủ (nơi xảy ra mâu thuẫn) đến phòng vệ sinh, bắt buộc phải đi vòng ra phòng khách rồi mới xuống được nhà bếp, phòng vệ sinh. Nếu Nghĩa bế nạn nhân đến phòng vệ sinh thì ngang qua nơi ngủ của đứa con trai và mẹ Nghĩa.
“Gia đình chúng tôi luôn công tâm. Nếu Nghĩa làm, Nghĩa phải chịu trách nhiệm, thậm chí tử hình, chúng tôi không nói gì. Nhưng phải làm rõ những tình tiết đó, kết tội Nghĩa bằng bằng chứng thuyết phục.
Sau khi Giang chết, gia đình tôi cũng lo lắng ma chay, mồ mả nhưng không hiểu tại sao bên gia đình Giang cắt đứt liên hệ, không còn qua lại nữa. Chúng tôi rất buồn. Ai làm người ấy chịu, người khác có tội tình gì đâu”, ông Đặng chia sẻ
Nghe Nghĩa nói vợ tự tử, gia đình tin ngay. Bởi vì trước đây, vào tháng 11/2011, chị Giang bị trầm cảm, từng cắn lưỡi tự tử. Rất may thời điểm đó gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 115 kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy lần này, xem xét các vết thương thấy khả năng tự tử là đúng, gia đình mới không trình báo công an mà báo với gia đình chị Giang với ý định đưa về quê an táng. |