Cao Anh Tú đã bị Công an Nghệ An bắt giữ khi y đang ẩn náu tại nhà một người bạn tù sau hơn 2 tháng gây án rồi bỏ trốn.
|
Hơn 2 tháng lẩn trốn Cao Anh Tú bị bắt khi đang ở nhà bạn tù. |
Sau hơn 2 tháng gây án rồi bỏ trốn, Cao Anh Tú (1988, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh - một đối tượng cộm cán đặc biệt nguy hiểm) đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Nghệ An bắt giữ khi y đang ẩn náu tại nhà một người bạn tù.
Chiều ngày 2/9/2011, anh Lê Xuân Phương (SN 1972, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) cùng anh Bùi Công Hiếu (1984, trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) và chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1987, trú tại TP Hà Nội) cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại một quán trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An.
Trong lúc hát, chị Phượng ra ngoài cầu thang nghe điện thoại thì bị một nhóm thanh niên khoảng 7-8 người chặn lại trêu ghẹo và buông lời nói xúc phạm. Bức xúc vì bị chọc ghẹo, chị Phượng đã chửi mắng lại và bị một đối tượng trong nhóm người này xông vào đấm đá. Khi nhóm thanh niên bỏ đi, chị Phượng về phòng hát kể lại sự việc cho các bạn mình.
Cho rằng nhóm thanh niên kia hỗn láo, dám xúc phạm bạn gái mình nên Lê Xuân Phương cầm theo micro cùng nhóm bạn chạy ra đuổi đánh nhóm kia. Bị vây đánh, nhóm thanh niên chạy toán loạn nhưng một lúc sau đã kéo nhau quay lại, mang theo hung khí để đánh nhóm anh Phương và anh Hiếu.
Trong lúc ẩu đả, Cao Anh Tú đã rút con dao nhọn đâm anh Phương và anh Hiếu khiến hai anh này gục ngã xuống sàn nhà. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong trình trạng nguy kịch và đã may mắn thoát chết (Kết luận giám định thương tích sau này cho thấy anh Bùi Công Hiếu bị tổn hại 24% sức khỏe, anh Lê Xuân Phương bị tổn hại 76% sức khỏe).
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Vinh đã có mặt tại hiện trường và xác định đối tượng dùng dao đâm người là một giang hồ cộm cán, chuyên đi đòi nợ thuê và bảo kê, hoạt động theo kiểu băng nhóm xã hội đen trên địa bàn TP Vinh.
Cơ quan điều tra (CQĐT) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tú về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng bị can này đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi CQĐT có quyết định truy nã đối với Tú, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An (PC 52) đã xác định Tú là một kẻ manh động, liều lĩnh và hết sức nguy hiểm nên quyết tâm triển khai lực lượng, sớm truy bắt đối tượng.
“Đối tượng là một kẻ ma mãnh, có nhiều mối quan hệ phức tạp lại có nhiều người quen biết ở nhiều địa phương khác nhau nên trinh sát rất vất vả trong quá trình xác minh. Nhiều khi đến nơi thì đối tượng đã rời đi trước đó vài ngày hoặc vài tiếng đồng hồ…”, một trinh sát chia sẻ.
Lần theo manh mối, các trinh sát nhận thấy Tú đã từng có 4 năm thụ án tại Trại giam số 3 (Bộ công an) nên nhận định đối tượng có thể ẩn náu tại nhà của một trong số các bạn tù. Qua rà soát hồ sơ, trinh sát thấy nổi cộm là đối tượng tên Linh ( tức “Linh Bá Kiến” - thuộc dạng anh chị trong giới giang hồ Thanh Hóa) nên tập trung xác minh.
Ngày 20/11, tổ công tác của PC52 đã lên đường ra Lam Sơn (Thanh Hóa) xác minh thì được tin có một đối tượng lạ mặt xuất hiện tại nhà “Linh Bá Kiến” từ 2-3 ngày trước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định đó chính là Cao Anh Tú nên đã lên kế hoạch vây bắt đối tượng.
Tuy nhiên, ngôi nhà của “Linh Bá Kiến” được xây dựng 4 tầng kiên cố, luôn đóng kín nên việc tiếp cận rất khó khăn. Chờ đến tối 23/11, khi Tú được “Linh Bá Kiến” chở về đến cửa thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ, thu giữ trên người một con dao.
Tuy nhiên, khi đối tượng được dẫn giải về trụ sở Công an phường Lam Sơn thì nhiều đối tượng xã hội đen đã đánh xe tập trung trước cổng UBND để gây áp lực, buộc tổ công tác phải dẫn giải Tú ra khỏi trụ sở và di lý về Nghệ An trong đêm.