Đây là vụ trọng án gây chấn động dư luận nên phiên tòa thu hút rất đông người dân theo dõi sự việc.
Ngày 29/9, tại chung cư phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà, TP Đà Nẵng), TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động đối vợ chồng Nguyễn Hùng Dũng (SN 1969) và vợ Lê Thị Phương Oanh (SN 1968, cùng ngụ phường Nại Hiên Đông) về tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.
|
Các bị cáo tại phiên tòa lưu động ngày 29/9. |
Đây là vụ trọng án gây chấn động dư luận nên phiên tòa thu hút rất đông người dân theo dõi sự việc.
Theo cáo trạng, Dũng và Oanh vay nợ bà Văn Thị Thanh Nga (SN 1962, ngụ 26 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 170 triệu đồng để chi tiêu, sinh hoạt trong nhà.
Do mất khả năng trả nợ, tối 19/6, Dũng nói với Oanh: “Để anh giết bà Nga giải thoát nợ”. Oanh hỏi “làm răng để giết”, Dũng trả lời “Lấy dây xiết cổ là không kêu được”.
Quá trình bàn bạc này được Oanh đồng ý. 6h sáng 20/6, Oanh nhắn tin với bà Nga, nhờ đi chợ mua giúp đồ ăn và qua lấy tiền nhằm dụ người phụ nữ này đến nhà. Tưởng thật, bà Nga lấy xe máy đi chợ, rồi đến nơi ở của Oanh và Hùng; bỏ giỏ trái cây vào khu vực bếp, sau đó sang phòng ngồi nói chuyện với Oanh.
Lúc này, Dũng từ phía sau cầm dây dù siết cổ bà Nga, đè xuống nền và dùng chân kẹp lại; bà Nga vùng vẫy chống cự liền bị Oanh đè giữ 2 tay cho đến chết. Oanh chạy ra phòng khách lục túi xách bà Nga lấy 5,6 triệu đồng, 3 điện thoại, Dũng kéo xác bà Nga vào sát tủ rồi trùm tấm vải lên.
Dũng, Oanh phi tang tư trang nạn nhân vào thùng rác chung cư gần nơi ở, rồi mang xe máy bà Nga đi giấu ở Bệnh viện Phụ sản Nhi (quận Ngũ Hành Sơn). Tiếp đó, cả hai thuê nhà nghỉ Ban Mai (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) và gọi cho con gái Nguyễn L.P.T (15 tuổi) cùng bạn trai T.C.Đ (18 tuổi) đang ngủ trong phòng dậy, thông báo đi trốn nợ.
Chiều cùng ngày, cả 4 rời nhà nghỉ đi uống cà phê, Dũng về phòng lấy bao nilon đen trùm đầu nạn nhân, dùng 4 đoạn dây kẽm cột tứ chi bà Nga lại cho gọn, rồi bỏ vào thùng xốp, dùng dây cao su quấn quanh thùng.
Còn Oanh dẫn T. và Đ. đi thuê nhà nghỉ Thanh Thanh gần đó cho 2 con ngủ, rồi đi trả 3,5 triệu đồng cho 2 chủ nợ khác. Đến 1h ngày 21/6, Dũng lấy xe máy chở Oanh về phòng để cùng khiên thùng xác xuống xe, sau đó, Dũng một mình chở thùng xốp ra cầu Mân Quang (phường Thọ Quang).
Tuy nhiên, khi kéo qua lan can, thùng bị vỡ nên Dũng vứt thùng và dây cao su xuống vịnh trước, để thi thể sát thành cầu rồi quay về chở Oanh ra phụ khiêng xác vứt tiếp. Cả Dũng và Oanh đều đã lập gia đình, chưa ly dị, mỗi người có 1 con riêng.
18 năm trước cả 2 về sống chung với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn và có 1 con gái chung tên T. Tại phiên tòa, bị cáo Oanh khai nhận sự việc, thời điểm mình vừa mới sinh con, không có tiền sinh sống nên vay nợ bà Nga số tiền 170 triệu đồng để trang trải cuộc sống.
Ngoài ra, bà Nga cũng là ân nhân của vợ chồng Dũng và Oanh trước đây. Oanh kể lại, có vay tiền của “xã hội đen” với lãi suất rất cao và không có khả năng chi trả, bị các đối tượng giang hồ đe dọa. Trong tình cảnh đó, bà Nga biết chuyện đã cho Oanh vay tiền với lãi suất rất thấp để trả nợ và có vốn làm ăn.
Nhưng dần dần, nợ chồng nợ, không có khả năng trả hết nên vợ chồng Oanh nảy ý định giết bà Nga để xóa nợ. Trong khi đó, Dũng thừa nhận giết ân nhân một cách man rợ. Tuy nhiên, vì muốn gánh tội một mình thay cho cả Oanh, Dũng quanh co khai báo chỉ duy nhất bản thân thực hiện hành vi tội ác.
Điều đáng nói, cũng theo cáo trạng, Dũng có nhân thân xấu, năm 1996 lãnh án 5 năm tù về tội Hiếp dâm. Nhiều người cho rằng, có lẽ đã từng đối mặt với bản án một lần nên Dũng bình tĩnh hơn, trả lời bất hợp tác hơn.
Điều khiến nhiều người bất ngờ và thương xót khi biết bà Nga thường cho những phụ nữ nghèo vay vốn để làm ăn mà không đòi hỏi tiền lãi. Giữa phiên tòa lưu động, chồng và con trai nạn nhân cũng chỉ biết nghẹn ngào đặt câu hỏi “Mẹ tôi già yếu rồi, nhưng vì thương người nên mới bất chấp can ngăn của gia đình để đi lại giúp đỡ họ mưu sinh, sao nỡ ra tay tàn độc vậy?
3 tháng nay, gia đình tôi chưa đêm nào yên giấc vì hình ảnh thi thể mẹ bị bẻ cong, trói lại”. Qua các phần tranh tụng, xét hỏi, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Hùng Dũng mức án tử hình, Lê Thị Phương Oanh nhận án chung thân cho cả 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.