Trộm chiếc xe máy chạy được khoảng 10km thì nam thanh niên bị bắt tại trận, nhưng lúc này tên trộm lại luôn miệng khóc và kêu bị oan.
Dù bị bắt tại trận cùng với tang vật là chiếc xe máy nhưng nam thanh niên luôn miệng khóc lóc và kêu bị oan. Tuy nhiên tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngày 7/3, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản đối với Trần Văn Nguyên (trú xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn; Nguyên đang là sinh viên 1 trường đại học trên địa bàn TP Vinh). Nguyên bị người dân và lực lượng CSGT bắt giữ trước đó khi trộm cắp một chiếc xe máy.
Theo đó, vào khoảng khoảng 11h30’ ngày 5/3, chị Phạm Thị Nhung (SN 1992, trú thị trấn Anh Sơn) để chiếc xe máy hiệu Nouvo mang BKS: 37M1 - 056.94 trước cửa nhà. Lúc này một nam thanh niên mặc áo phông trắng đến lân la rồi bẻ khoá trộm xe và bỏ chạy theo quốc lộ 7 về hướng huyện Đô Lương. Phát hiện sự việc, chồng chị Nhung tri hô người dân đồng thời dùng xe máy đuổi theo.
|
Trộm chiếc xe máy chạy được khoảng 10 km thì nam thanh niên bị bắt giữ cùng với tang vật. |
Thời điểm này, lực lượng CSGT Công an huyện Anh Sơn đang tuần tra trên đường phát hiện nên cũng tham gia truy đuổi. Chạy được khoảng 10 km,khi đến địa bàn xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, người dân và lực lượng CSGT đã bắt giữ được tên trộm cùng tang vật là chiếc xe máy.
Tại hiện trường nam thanh niên này khóc lóc sướt mướt và kêu oan dù bị bắt giữ tại trận cùng tang vật là chiếc xe máy. Sau khi đưa về trụ sở Công an làm rõ, tên trộm khai danh tính là Trần Văn Nguyên. Bước đầu Nguyên đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.