"Lưới trời lồng lộng" tuy thưa khó lọt, chỉ một thời gian ngắn sau đó, cơ quan chức năng đã vạch trần kẻ thủ ác dã tâm giết người đốt xác.
Khôi phục chữ viết từ nắm tro tàn
Khoảng cuối năm 2008, dư luận chấn động bởi một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại phường Trung Hòa, Hà Nội khi phát hiện một thi thể bị sát hại dã man.
Vụ việc được phát hiện vào sáng 4/9/2008, người dân tại đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hoà, những người dân nơi đây đã bàng hoàng phát hiện trên bãi đất trống một vali bị đốt cháy, lộ ra một thi thể người trong trạng thái cháy đen, co quắp.
Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vào cuộc điều tra . Tuy nhiên, sự việc dường như đi vào “ngõ cụt”, bế tắc khi manh mối của vụ án đều bị cháy và hóa tro tàn.
|
Thượng tá Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trường phòng giám định tài liệu (Bộ Công an) trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus. |
Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, Thượng tá Nguyễn Thị Ngọc Lan - Trưởng phòng Giám định tài liệu, Viện Khoa học hình sự (VKHHS) hồi tưởng lại những tình tiết li kỳ của vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra khi đó.
Theo chị Lan, sau khi nhận được tin báo, sự việc nhanh chóng được báo lên Cơ quan cảnh sát điền tra (CSĐT). Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường thì đám cháy đã tàn, chỉ còn lại thi thể bị cháy hết phần thịt trơ xương, mọi dấu vết dường như đã không còn.
Công tác xác định danh tính nạn nhân nhanh chóng được tiến hành. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, Cơ quan công an phát hiện trong vali có một số đồ dùng chưa cháy hết như cặp ô, kẹp giấy…
"Việc xác định danh tính nạn nhân sẽ giúp Cơ quan công an khoanh vùng và tìm ra thủ phạm. Các giám định viên đặc biệt chú ý tới hai nắm tro giấy. Hai nắm tro này do trong quá trình bị thiêu đốt có mỡ người chảy vào nên đã bết vào nhau và không bị vỡ vụn. Đây là một căn cứ dường như là duy nhất trong vụ án có thể tìm ra manh mối của kẻ thủ ác" - Thượng tá Ngọc Lan kể lại.
|
Chữ viết của của cùng một người trước và sau khi khôi phục. |
|
Đây là chữ viết của nạn nhân, được khôi phục từ nắm tro tàn (Ảnh do phòng Giám định tài liệu, Viện KHHS cung cấp). |
Nghiệp vụ và khả năng phán đoán
Lực lượng chức năng đã khéo léo vận chuyển hai nắm tro giấy đó về Viện Khoa học Hình sự để tiến hành phân tích và giám định tài liệu, với yêu cầu khôi phục lại nội dung bên trong.
Nhiệm vụ hết sức khó khăn vì đây là hai nắm tro giấy đã bị đốt cháy, chỉ cần một sơ xuất nhỏ là có thể vỡ vụn và việc tìm ra kẻ thủ ác sẽ như “mò kim đáy bể”.
Thượng tá Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết: “Trên thế giới có đề cập về phương pháp giám định tài liệu thuộc dạng này, nhưng phương pháp áp dụng khác nhau, có thể nói là hiếm thực hiện được".
Một ý tưởng đã được hình thành khi ê-kip giám định viên đã nghĩ ra phương pháp khôi phục tài liệu hết sức đơn giản mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra. Đó là dùng một loại keo xịt gôm thông dụng đã được sử dụng để làm vật dẫn cho các tờ giấy cứng lại, rồi từ đó dùng các banh nhỏ để bóc ra.
Việc bóc ra là một việc hết sức khó khăn, từng mảnh, từng mảnh nhỏ được bóc ra và được ghép lại với nhau, sau đó đem đi chiếu phát quang chữ viết. Những ký tự chữ viết dần hiện ra, manh mối của vụ án dần được "hé lộ".
Sau khi hoàn thành công tác phát quang chữ viết từ đống tro tàn, nội dung bên trong để lộ ra những dòng chữ Hàn Quốc xen lẫn tiếng Việt. Ngay lập tức, nhiều giả thiết được đặt ra, trong đó nghi vấn với số lượng chữ viết nhiều như thế chỉ có thể là sinh viên đang theo học chuyên ngành tiếng Hàn.
Lực lượng trinh sát ngay sau đó đã được lệnh tỏa đi các trường học trên địa bàn để kiểm tra. Tại Đại học Hà Nội, sự mất tích của một cô nữ sinh cách đó mấy ngày càng làm tăng tính nghi ngờ về tính liên quan của sự việc trên.
Theo đó, mọi người không biết cô nữ sinh này đã đi đâu, người thân đã cố gắng tìm kiếm nhưng”bặt vô âm tín”. Chữ viết của nữ sinh này nhanh chóng được thu thập. Qua xác minh chữ viết với những tài liệu được giám định tại phòng giám định tài liệu là của một người viết ra. Danh tính nạn nhân xấu số đã được xác định là chị Đào Thị H, sinh viên khoa tiếng Hàn, Trường Đại học Hà Nội.
Sau đó, Cơ quan điều tra đã mời bố mẹ nạn nhân để giám định AND. Kết quả cho thấy trùng khớp với AND của nạn nhân.
Sau khi xác định danh tính nạn nhân, những mối quan hệ của cô nữ sinh, ngày 9/9/2008, lực lượng chức năng đã xác minh được hung thủ vụ giết người, đốt xác dã man là Kim Ki Jong (sinh năm 1982, người Hàn Quốc).
Tại Cơ quan công an, Kim khai nhận đã giết cô sinh viên, là gia sư dạy tiếng Việt, đồng thời là bạn gái của mình.
Kim khai nhận, chiều ngày 3/9, Kim đón chị Đào Thị H ở Trường Đại học Hà Nội. Hai người về phòng trọ của Kim Ki Jong ở phòng 8, nhà A4 TT Đại học Hà Nội. Tại đây, Kim và chị H có quan hệ tình cảm với nhau.
Do ghen tuông với chị H., y đã đẩy chị H ngã ngửa rồi lao vào bóp cổ cho đến chết. Sau đó hắn lấy vali của mình, bỏ xác chị H vào trong. Hắn còn dọn toàn bộ sách vở, tư trang của nạn nhân bỏ vào trong vali rồi vận chuyển thi thể nạn nhân đến khu đất hoang tại đường Hoàng Minh Giám đổ xăng và đốt xác nhằm phi tang, thoát tội.
Ngày sau 4 tháng gây án, ngày 25/9, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm đối với bị cáo Kim Ki Jong, tại đây kẻ thủ ác bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân do phạm tội giết người.
“Ngoài những máy móc chuyên dụng để phân tích, giám định, rất cần ở người cán bộ giám định sự tận tâm và yêu nghề” - Thượng tá Ngọc Lan chia sẻ.
Để tìm ra hung thủ của vụ án trên, những cán bộ giám định viên của phòng giám định tài liệu Viện KHHS đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, giúp Cơ quan điều tra đưa ra kết luận của vụ án với thời gian nhanh nhất, chính xác nhất. Nhưng ít ai biết rằng, mỗi ngày trôi qua, những người đang công tác trong ngành giám định vẫn âm thầm và lặng lẽ làm việc, tìm lại sự công bằng, bảo vệ sự bình yên trong nhân dân.