Theo thông tin từ lãnh đạo xã Thanh Nông (huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) khu vực hang Cột Cờ nơi hai phu vàng đang bị mắc kẹt suốt 4 ngày qua là điểm nóng về khai thác vàng trái phép.
Điều đáng nói, chủ bãi khai thác vàng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra và xử phạt nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục khai thác dẫn đến sự việc đáng tiếc khiến 2 phu vàng bị mắc kẹt đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được tìm thấy.
|
Khu vực xảy ra vụ sập mỏ khiến hai phu vàng mắc kẹt. (Nguồn: Báo Lao Động) |
Bắt giữ chủ bãi khai thác vàng
Ngày 6/11, Đại tá Nguyễn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan Công an tỉnh đã bắt, tạm giữ hình sự đối với Bạch Xuân Hưng (SN 1968, ở xóm Vôi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy).
Hưng là người cầm đầu nhóm khai thác vàng trái phép. Danh tính của hai nạn nhân gồm Trương Công Chánh (SN 1992, ngụ thôn Mỹ Đàm, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Bùi Văn Thú (SN 1990, ngụ thôn Đệt, xã Thanh Nông).
Theo Đại tá Thành, Hưng rất nhiều lần vi phạm về việc khai thác vàng trái phép, nhưng những lần đó cơ quan chức năng không đủ yếu tố để khởi tố bị can, khởi tố vụ án mà chỉ phạt hành chính. Sau đó, công an lại trả lại phương tiện cho đối tượng.
Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cũng thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án, sau đó khởi tố bị can đối với Bạch Xuân Hưng về vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên.
Theo người dân, việc khai thác vàng trái phép đã diễn ra ở địa phương từ lâu, khu vực tập trung nhiều người khai thác nhất là hang Cột Cờ.
“Nơi đây không lúc nào ngớt bóng các nhóm vàng tặc, cứ nhóm này đi thì nhóm khác lại tới. Nếu địa phương vào cuộc ráo riết thì chúng chuyển qua khai thác vào ban đêm. Nhiều hôm nằm ngủ chúng tôi còn nghe thấy tiếng xe chở đất cát ra vào khu mỏ đi lại ầm ầm”, một người dân sống gần khu vực hang Cột Cờ cho biết.
Trong khi đó, theo một người cao tuổi trong xóm Lộng, nhóm vàng tặc do Bạch Xuân Hưng cầm đầu có khoảng 10 phu vàng, làm việc theo ca. Nhóm vàng tặc này xuất hiện tại hang Cột Cờ cách đây khoảng 2,3 năm. Hàng ngày, nhóm phân chia công việc một người có nhiệm vụ lái máy xúc, một người chở nguyên liệu ra ngoài để cho những phu vàng khác đãi.
Được biết, khu vực hang Cột Cờ là địa điểm mà người dân sống tại địa phương ít khi lui tới, bởi khu vực này khá hoang vu, hẻo lánh là nơi chủ yếu vàng tặc hoạt đồng nên ít người qua lại. Theo quan sát của phóng viên, con đường đi vào hang Cột Cờ chỉ là đường đất, dốc nguy hiểm và đầy rẫy những ổ trâu, hai bên đường là những rừng keo đang độ lớn nên càng hoang vắng.
Tại hang Cột Cờ, Hưng cho các phu vàng đào bới khắp mọi ngõ ngách. Một bãi đất trống hàng nghìn m2 bên ngoài hang cũng bị phá tan hoang do bị đào bới trái phép.
Theo quan sát, ngay tại khu vực hiện trường xảy ra vụ sập hầm, đối tượng đã cho xây dựng một căn nhà tạm bằng gạch vanh, lợp mái tôn, bên cạnh đó là một căn nhà tạm dựng bằng những cột gỗ. Xung quanh nhà, Hưng cho đổ đất bao quanh để tránh bị cơ quan chức năng nhòm ngó. Hiện phần xây dựng này đã được chính quyền địa phương tháo dỡ.
Trắng đêm tìm 2 nạn nhân mất tích
Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thanh Nông, khoảng 2h ngày 4/11, hai phu vàng đang khai thác vàng trong hang đá tại một mỏ vàng khai thác trái phép ở thôn Lộng, xã Thanh Nông thì bất ngờ bờ hồ nước ngoài cửa hang vỡ, nước cuốn theo đất đá vào hang bịt kín lối ra ngoài, khiến 2 phu vàng bị mắc kẹt bên trong.
Những ngày qua, lực lượng cứu hộ với hơn 100 người vẫn nỗ lực tiếp cận vào sâu trong hang tìm kiếm các phu vàng bị mắc kẹt. Xã cũng đã huy động thêm 2 máy xúc từ ngoài vào để hỗ trợ. Lực lượng cứu hộ bao gồm các chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ… trong suốt 4 ngày vẫn đang tìm kiếm hai nạn nhân không quản ngày đêm.
Một người trong đội tham gia cứu hộ cho biết, mỗi ca cứu hộ đều phải có 5-6 người giữ ống hút nước, phân công người dùng vòi nước phun cho loãng bùn mới có thể hút được. Còn nhiều bùn lắm, hút đến đâu bùn từ trong tràn ra đến đấy.
Để hút được bùn thì phải có người cầm vòi nước xả liên tục, nếu không bùn cạn đóng thành tảng không thể hút ra. Ngoài máy bơm, hai máy xúc được tăng cường vào trong hang cào bùn ra. “Bùn đất tính từ cửa hàng vào bên trong khoảng 150m và có độ sâu khoảng 4m nên công tác tìm kiếm 2 phu vàng này là rất khó khăn”, người này thông tin thêm.
Sau khi hút bỏ được một phần đất đá và bùng lỏng, thách thức kế tiếp của đội cứu hộ là phải nhanh chóng xác định được vị trí của hai người đang mắc kẹt. Lo ngại các nạn nhân trong đó thiếu oxy, lực lượng cứu hộ ngày đêm ráo riết đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.
Nếu quá trình tìm kiếm diễn ra suôn sẻ, dự kiến sáng 7/11, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp cận được vị trí 2 nạn nhân mắc kẹt trong hang Cột Cờ. Cùng với lực lượng chức năng nhiều người thân của hai nạn nhân cũng luôn túc trực hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với hai phu vàng.
Họ dựng những căn lều tạm bợ ngay tại hiện trường để chờ đợi và theo dõi quá trình cứu hộ của lực lượng chức năng. Ông Trương Công Xuân (bố anh Chánh) cùng nhiều người thân khác đã có mặt và mong chờ sớm đưa được con ra ngoài.
Theo ông Chánh, sau khi đi bộ đội về học lái xe, Chánh đi làm tự do một thời gian, vợ cũng mới sinh đứa thứ 2 còn chưa đầy 1 năm. Gia đình tôi không biết Chánh đi làm vàng, nó đi với ông cậu, bảo là đi san lấp công trình, mới về thăm vợ con tối thứ Năm tuần trước.
“Lúc nghe tin, tôi chạy lên đây ngay, nhìn cái hang này, tôi tự hỏi sao con tôi lại dám vào. Trông nguy hiểm quá, sơ sẩy là mất mạng. Giờ không biết sống chết thế nào, bùn nhiều như thế kia, máy cứ thông lại tắc chưa biết đến bao giờ mới xong”, ông Xuân chia sẻ.