Tuân được biết đến là kẻ điều hành đường dây buôn ma tuý riêng đã hơn 10 năm với sự tham gia của nhiều người khắp cả nước.
Tin nên đọc
Hiện trường sào huyệt ma túy Lóng Luông bị san phẳng
Lộ hình ảnh nghi phát trực tiếp từ trong hang ổ trùm ma túy Sơn La
Hai 'ông trùm' tạo 'vỏ bọc' tại 'thung lũng ma túy' Tà Dê thế nào?
Clip: Xe bọc thép cùng hàng trăm cảnh sát đột kích hang ổ ma túy ở Sơn La
Ngày 27/6, tại bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), hàng trăm cảnh sát cùng xe bọc thép đã bao vây khu vực ẩn náu của Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (35 tuổi) - hai trùm ma tuý đang bị truy nã.
Tuân được biết đến là kẻ điều hành đường dây buôn ma tuý riêng đã hơn 10 năm với sự tham gia của nhiều người khắp cả nước được biết đến là một đại ca có máu mặt trong giới buôn hàng trắng và là một kẻ đào hoa.
|
Hình ảnh bắt giữ các đối tượng tại bản Tà Dê. |
“Luật ngầm” của ông trùm
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an), Tuân chính là kẻ chủ mưu, cầm đầu hai chuyên án ma túy lớn là Chuyên án 819K và Chuyên án 415T, với số lượng lên đến hàng ngàn bánh heroin.
Trong đó, nổi tiếng nhất là vụ án 490 bánh heroin được giấu trong bình gas công nghiệp bị phát hiện tại Hà Nội vào năm 2015 trị giá gần 100 tỷ đồng.
Còn đối tượng Nguyễn Văn Thuận (biệt danh Thuận “chột”) cũng là một đối tượng vận chuyển buôn bán ma túy lớn bị công an truy nã. Lóng Luông được biết là điểm nóng ma túy của Sơn La và Hòa Bình, cách Hà Nội khoảng 170 km.
Vào đây chỉ có 1 đường độc đạo, rất hiểm trở, chưa kể có 1 đường rừng “thông thẳng” sang 2 xã “điểm nóng” về ma túy của Hòa Bình là Hang Kia – Pà Cò, việc xuất hiện người lạ ở khu vực này đều khó tránh được tai mắt của bọn tội phạm, bởi vậy việc thâm nhập vào khu vực này gặp nhiều khó khăn.
Thời gian lẩn trốn ở Lóng Luông, hai ông trùm luôn cảnh giác bằng việc cho đào hầm và lập các boong ke chống đạn, gài chất nổ ở nhiều nơi. Bên ngoài hầm được bố trí máy bơm, vòi nước, thiết bị chiếu sáng, lối vào hầm có khung cửa chắn bằng thép dày khoảng 2cm, chốt khóa bằng dây xích.
Ngoài ra, bọn chúng còn cho dựng một căn nhà sát bìa rừng với mục đích dễ dàng tẩu thoát khi đánh hơi thấy nguy hiểm. Phía sau nhà của ông trùm ma túy được bao bọc bởi lưới thép B40, ba mặt phía trước, bên phải, bên trái xây tường bê tông.
Tổng diện tích của khối nhà lên tới 400-500m2, được chia thành 2 khu. Mỗi khu có 4-5 ngôi nhà khác nhau. Mỗi ngôi nhà được chia thành 5-6 phòng, tất cả đều được ốp gỗ tường, sàn và trần, trong mỗi nhà có 1 bộ sập kích thước rất lớn.
Không chỉ lập “đại bản doanh” kiên cố, bên cạnh ông trùm Nguyễn Thanh Tuân lúc nào cũng có 7 tay súng bảo vệ ngày đêm, sẵn sàng liều chết. Được biết đến là “đại bản doanh” của tội phạm, chính vì thế người dân khu vực này cũng không dám đến gần hay tiếp xúc.
Nhiều người biết việc Tuân đến sinh sống ở đây từ khá lâu, tuy nhiên họ rất ít khi thấy hắn ta ra ngoài.
Theo lời kể, từ khi hai ông trùm ma túy tới bản người dân nhiều lần nghe thấy tiếng súng nổ. Nhiều lần thấy Thuận và đàn em đi qua nhưng người dân cũng không dám nhìn mà chỉ lảng tránh ánh mắt của họ vì sợ làm họ phật ý.
Thậm chí, khi ngang qua nhà của Tuân và Thuận cũng không được dừng xe lại trước cửa quá lâu, không được ngó nghiêng và có những biểu hiện bất thường, chỉ cần thấy nghi ngờ thì rất dễ bị trúng đạn.
Vào ngày 27/6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã tổ chức lực lượng hàng trăm cảnh sát cùng xe bọc thép bao vây khu vực ẩn náu của hai Tuân và Thuận.
Lực lượng chức năng đã dùng loa thuyết phục Tuân và Thuận ra đầu thú nhưng bất thành. Từ bên trong, hai ông trùm theo dõi qua hệ thống camera, chỉ đạo đàn em sử dụng súng, xăng, bình gas để chống trả, quyết cố thủ.
Sau gần hai ngày bao vây, ngày 28/6, lực lượng chức năng đã nổ súng tiêu diệt hai đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận và bắt ba người ra hàng. Sau khi bị lực lượng chức năng vây bắt, tiêu diệt, căn nhà của Tuân đã bị phá dỡ, sào huyệt khét tiếng về ma túy giờ đây chỉ còn một đống đổ nát, hoang tàn.
Ông trùm khét tiếng và đào hoa
Nguyễn Thanh Tuân quê ở thôn Lặt (xã Yên Trung, Thạch Thất, Hà Nội). Tuân bỏ học từ sớm và khởi nghiệp bằng những vụ buôn bán ma túy nhỏ lẻ.
Tuy mới ngoài 30 tuổi, nhưng với bản chất ranh ma, liều lĩnh, dần dần hắn ta xác lập cho mình vị thế ông trùm với những thương vụ buôn bán ma túy số lượng lớn.
Những ngày đầu bước vào nghề, hắn liên tục di chuyển theo quốc lộ 6 lên các tỉnh Hòa Bình, Sơn La để tổ chức đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy của hắn và đồng bọn.
Với phương châm tiền tươi, thóc thật, các phi vụ mua bán ma túy của Tuân diễn ra trót lọt trong thời gian khá dài. Hầu hết các chuyến hàng lớn, bao giờ hắn cũng được khuyến mại thêm vài khẩu súng quân dụng, thậm chí cả AK, lựu đạn… để bảo vệ hàng.
Bởi vậy, trong giới giang hồ và buôn bán ma túy, hễ nghe đến cái tên “đại ca Trăng” (tên gọi khác của Tuân) khối kẻ phải kiêng nể vài phần.
Tuân luôn kè kè vũ khí “nóng” trong người, dưới trướng hắn luôn có cả đám đệ tử sẵn sàng phục tùng khi đại ca có lệnh. “Đại ca Trăng” còn tỏ ra rất lì lợm, mưu mô, xảo quyệt, có nhiều chiêu đối phó với lực lượng chức năng khi điều hành đường dây buôn bán ma túy.
Tuân không bao giờ ra mặt giao dịch, chỉ điều hành qua điện thoại. Hắn tạo thành một mối liên minh chặt chẽ, sử dụng mạng lưới vệ tinh là những đệ tử tin cẩn chuyên vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.
Ngoài ra, hắn liên tục lập các đường dây mới mỗi khi đường dây cũ bị triệt phá. Tuân từng tuyên bố là sẽ tử thủ nếu bị vây bắt.
Tuân được biết đến là kẻ hào phóng, chơi đẹp, sẵn sàng chi nhiều tiền bạc vào việc tổ chức tiệc tùng, sinh nhật linh đình.
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì trong các buổi tiệc hắn giới hạn số lượng khách mời chỉ những tay anh chị máu mặt, những đàn em thân tín, thanh niên trong bản, họ hàng thân quen. Không chỉ nổi tiếng về thú ăn chơi xa hoa, Tuân còn được biết đến là một trùm giang hồ đào hoa, phong lưu.
Hắn ta có ít nhất 4 người vợ hờ (ở Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh,…) và lúc nào cũng có hàng tá chân dài sẵn sàng ngã vào tay hắn. Vợ của Tuân là Vũ Thị Thanh Hiền (SN 1982, thường trú tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng) đã bị Cơ quan công an bắt từ năm 2013 trong một chuyên án ma túy.
Chiến công của Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an khi triệt phá sào huyệt của ông trùm ma túy, tiêu diệt các đối tượng sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ và bắt giữ các đối tượng còn lại, thu giữ nhiều súng quân dụng.
Đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt và nhân dân. Trước chiến công trên của lực lượng phá án, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đã dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đặc biệt nguy hiểm, lập chiến công xuất sắc nêu trên.
Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.
Đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, sớm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và các địa bàn giáp ranh.