Dù đã sống ly thân chồng 20 năm nay nhưng bà Lan nhiều lần bị chồng tìm đến mắng chửi, ngôi nhà cấp 4 liên tiếp bị phá hoại tài sản. Giờ đây, người phụ nữ gần tuổi lục tuần cùng đứa cháu ngoại đang phải sống cảnh “màn trời, chiếu đất”.
Bà Trần Thị Lan (SN 1962) sinh ra và lớn lên tại Cụm 1 (thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội). Sau khi trưởng thành, bà kết hôn với ông Đỗ Văn Sơn (SN 1962, ngụ Cụm 5, thôn Hòa Thôn, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ).
Thời gian sinh sống với nhau, vợ chồng bà Lan sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Thế nhưng, cuộc sống của vợ chồng bà Lan luôn trong cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Bà Lan vẫn thường nhẫn nhịn chịu đựng uất ức mỗi lần hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Nhớ lại khoảng thời gian 20 năm về trước, đôi mắt bà Lan ngấn lệ kể về những tháng ngày tủi nhục.
Cái ngày bà bị chồng đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, bà đã phải nương tựa vào anh em ruột thịt trong gia đình. Năm 1999, bà ly thân và chuyển đến sinh sống tại Cụm 7 (thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp). Ngày ấy, anh em họ hàng đã phải quyên góp tiền xây cho bà Lan một căn nhà cấp 4 để sinh sống qua ngày. Những tưởng cuộc sống sẽ có tháng ngày bình yên, nào ngờ ông Sơn vẫn thường xuyên nói những lời lẽ khó nghe đối với bà Lan.
Bà Lan kể lại, cô con gái duy nhất của bà sau khi kết hôn đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, cuộc sống vợ chồng con gái của bà Lan cũng gặp nhiều trắc trở và hai người đành phải chia tay. Kể từ đó, con gái của bà Lan đột nhiên bỏ nhà đi, để lại đứa con thơ 5 tuổi cho một mình bà Lan nuôi nấng. Hai bà cháu bấu víu, nương tựa vào nhau sống qua ngày.
Bà Lan sống bằng nguồn thu từ việc cho người dân thuê một gian của ngôi nhà để bán hàng. Người phụ nữ gần tuổi lục tuần vừa xoa đầu đứa cháu nhỏ vừa bảo, từ ngày bị ông Sơn phá nhà, hai bà cháu cũng bữa đói bữa no và phần nào trông chờ vào sự giúp đỡ của các anh em trong nhà.
Nhìn ngôi nhà cấp 4 tồi tàn, ẩm dột không ai nghĩ đây là nơi bà Lan và đứa cháu ngoại 5 tuổi bao nhiêu năm qua vẫn tối lửa tắt đèn có nhau. Bà Lan nhớ lại, có những đêm mưa bão, bà phải căng áo mưa phía trên giường, đem chậu đặt giữa nhà để hứng nước mưa.
Những lúc đó, bà ôm đứa cháu thơ dại không cha, không mẹ chăm sóc mà ứa lệ. Có những lúc, bà đã thoáng suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, thế nhưng nhìn đứa trẻ vẫn còn ngây ngô chưa biết gì, bà lại tự nhủ phải cố để sống nuôi cháu ngoại nên người. Hoàn cảnh éo le như vậy, thế nhưng không phải ai cũng thấu hiểu, cảm thông và giúp đỡ người phụ nữ bạc phận ấy.
Trái lại, người mà bà từng “đầu ấp, tay gối” lại chính là người gây ra cho bà những nỗi buồn tủi, thậm chí là đau xót. Đó có thể những cái tát, những câu mắng chửi hoặc dọa nạt. Cái đau về thể xác bà có thể chịu được, thế nhưng nỗi đau về tinh thần có lẽ suốt cuộc đời này bà Lan sẽ phải gắng chịu.
Cần làm rõ hành vi vi phạm pháp luật! Những ngày đầu tháng 5 nắng chói chang, khi bà Lan và đứa cháu đang ở trong nhà thì bỗng phát hiện trên mái nhà có tiếng động lớn. Vội chạy ra ngoài xem, bà Lan bất chợt thấy hình dáng người đàn ông rất quen.
Định thần lại, bà Lan nhìn kỹ thì thấy người đó chính là ông Sơn, trên tay đang cầm chiếc xà cầy. Bà Lan bảo, có lẽ lúc đó ông Sơn định dùng chiếc xà cầy để phá mái nhà của bà. Lúc này, bà Lan lớn tiếng nói và sau đó đã gọi điện thoại báo Công an xã Tam Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, ông Sơn đã rời khỏi hiện trường.
Đêm đó, bà Lan và đứa cháu ngoại ngủ không yên giấc vì sợ ông Sơn có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Vậy nhưng điều mà bà Lan không muốn cũng đã đến, sau đó ông Sơn đã liên tiếp tìm đến nhà bà để gây sự và có hành động phá hoại tài sản. Việc này diễn ra nhiều lần và với tính chất, mức độ còn nghiêm trọng hơn.
Cũng liên quan đến “hành động lạ” của ông Sơn, người thuê nhà của bà Lan cũng đã trình báo công an vì bị ông Sơn phá hoại cửa cuốn. “Khoảng 9h sáng ngày 2/5/2019 và 5h30 ngày 7/5, ông Đỗ Văn Sơn (SN 1962, cụm 5, thôn Hòa Thôn, xã Tam Hiệp), đã tự ý xông vào nhà tôi đập phá nhà cửa và một số đồ đạc bị hư hỏng trị giá khoảng 40 triệu đồng.
Sự việc trên đã được camera ghi lại. Không những thế, ông ấy còn phá tài sản là cửa cuốn của khách thuê nhà, giá trị tài sản khoảng 10 triệu đồng”, bà Lan kể lại. Sau đó, bà Lan đã trình báo vụ việc đến UBND xã và Công an xã Tam Hiệp.
Bà Lan cho biết, ngay sau đó Công an xã đã lập hồ sơ xử lý và chuyển đến Công an huyện Phúc Thọ. Bà Lan cũng đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Phúc Thọ và Hội Phụ nữ huyện Phúc Thọ, với mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, cũng như ngăn chặn những hành vi tiếp theo của ông Sơn.
Được biết, hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc và thu giữ vật chứng là chiếc búa và chiếc xà cầy mà ông Sơn dùng khi phá hoại tài sản. Bà Lan cho hay, kể từ thời điểm đó đến nay đã gần 4 tháng trôi qua, tuy nhiên bà chưa biết cơ quan công an đang điều tra như thế nào.
“Sau khi tôi có đơn tố cáo lên cơ quan Công an huyện thì có một lần họ mời tôi lên UBND xã để lấy lời khai. Cách đây vài ngày, có hai đồng chí cán bộ Công an huyện đến nhà tôi lấy lại lời khai. Tôi rất mong cơ quan công an sớm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật”, bà Lan cho hay.
Theo phản ánh thì sau ngày xảy ra việc trên, ông Sơn vẫn thường xuyên đi qua nhà bà Lan và lớn tiếng đe dọa khiến cuộc sống bà suốt bao ngay qua luôn trong tâm trạng bất an, lo lắng. Trả lời về vụ việc trên, đại diện Công an huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) xác nhận cơ quan này đang điều tra vụ việc và cho biết hiện vẫn chưa có kết quả điều tra.
“Hai ông bà (bà Lan, ông Sơn – PV) đã ly thân nhưng chưa ly hôn. Bản thân bọn anh đang giải quyết đơn tố giác liên quan đến việc phá nhà. Vụ việc trên kéo dài, vì liên quan đến việc chờ định giá cửa cuốn ông Sơn đập phá (tài sản của người thuê nhà của bà Lan– PV)”.
Đại diện Công an huyện Phúc Thọ thông tin thêm: “Ban đầu bà Lan gửi đơn lên xã, sau đó xã chuyển hồ sơ lên huyện. Chúng tôi thấy vụ việc phức tạp mới tiếp nhận giải quyết. Quá trình điều tra, chúng tôi đã triệu tập ông Sơn 2-3 lần lên để lấy lời khai, bản thân ông cũng thừa nhận”. Đề nghị Công an TP. Hà Nội và Công an huyện Phúc Thọ có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời và trả lời dư luận được biết.
Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Tối 22/3, 12 giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 đã được trao tại lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Dự án 14 tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm và bến xe trung tâm thành phố sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết...
Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY