Bé trai bị chôn khoảng một ngày tuổi, nặng gần 2 kg, đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi.
Tin nên đọc
Quảng Bình: Gặp thầy giáo tương lai từng suýt bị chôn sống theo mẹ bởi hủ tục
Bước qua lời nguyền, vợ chồng cựu binh cứu những đứa trẻ suýt bị chôn sống
Thanh Hóa: Kỷ luật các bác sĩ khoa sản trong vụ trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống
Thông tin chính thức từ Sở Y tế Thanh Hóa về vụ trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống
“Tôi bới lớp đất lên thì thấy bé trai vẫn còn nguyên dây rốn, mặt có vết thương sâu, khi bế lên bé cất tiếng khóc”, người phát hiện bé trai bị chôn sống kể.
Bé trai bị chôn khoảng một ngày tuổi, nặng gần 2 kg, đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi.
|
Bé trai đang được chăm sóc tại bệnh viện. |
1. Ngày 26/5, người dân xã Tân Thắng (Hàm Tân, Bình Thuận) phát hiện bé trai khoảng một ngày tuổi còn nguyên dây rốn bị chôn trong khu đất trống cạnh trường tiểu học.
Lúc đó, cánh tay của trẻ nhô lên mặt đất. Người dân đã đưa bé đến Trạm y tế xã cấp cứu. Cháu bé đã được cứu chữa và địa phương vẫn đang cắt cử người luân phiên chăm sóc bé tại bệnh viện.
Theo người dân địa phương, khoảng 23h ngày 25/5, họ nghe nhiều tiếng chó sủa ở khu đất trồng bạch đàn và đến sáng hôm sau thì phát hiện vụ việc. Người đầu tiên phát hiện là chị Nguyễn Thị Thuỷ Trúc (31 tuổi, trú thôn Phò Trì, xã Tân Thắng).
Chị ra khu đất trồng tràm của gia đình thì phát hiện trên mô đất có cánh tay của trẻ sơ sinh đang cựa quậy. Chị Trúc đã hô hoán và gọi chồng đến cào lớp đất phủ phía trên và phát hiện bé trai sơ sinh còn quấn dây rốn, không mặc quần áo, có vết thương trên đầu, bị chôn ở độ sâu khoảng 15cm.
Trao đổi với báo chí, chị Trúc vẫn còn bàng hoàng khi kể lại vụ việc. Theo chị Trúc, vị trí phát hiện bé sơ sinh bị chôn cách đường khoảng 50 m, trong một rẫy tràm hơn một năm tuổi và gần trường học thuộc thôn Phò Trì, xã Tân Thắng.
Khoảng 7h ngày 26/5, chị Trúc đi vào rẫy tràm, phát hiện một phần khuỷu tay và chân của bé sơ sinh nhô lên khỏi mặt đất. Chị tò mò đến xem thì bàng hoàng thấy một bé trai bị chôn sống.
Bé trai được chôn sơ sài một cách vội vã dưới hố sâu khoảng 15cm, phần thân, mặt và chân tay bị vùi trong đất.
Riêng phần khuỷu tay và chân không lấp hết nên nhô lên khỏi mặt đất. Khi được cứu sống, bé còn nguyên dây rốn và có một vết thương rất sâu ở mặt. “Tôi đi từ xa đã thấy khuỷu tay và khuỷu chân của bé nhô lên mặt đất.
Khi bới lớp cát lên, tôi bàng hoàng phát hiện bé vẫn còn thở, khi bế lên bé đã cất tiếng khóc. Da bé vẫn chưa tím tái nên có khả năng vừa bị chôn chưa bao lâu”, chị Trúc kể.
“Nghĩ lại lúc đó rất đau lòng và thương bé. Bé bị chôn nổi trên lớp đất mặt. Đất bít bùng phần đầu, thân, chỉ lòi cùi chỏ tay và chân. Khi cào lớp đất và bồng bé lên, mình cháu lấm lem đất, cát, trên mặt có một vết thương lớn.
Lúc bồng bé, bé khóc khiến tôi và mọi người mừng cũng khóc theo”, chị nói. Theo chị Trúc, trước thời điểm chị phát hiện bé trai bị chôn sống, thời tiết ở địa phương giông gió, sấm sét đùng đùng báo hiệu mưa lớn nhưng sau đó trời chỉ mưa nhỏ rồi tạnh hẳn.
Sau khi cứu sống bé trai sơ sinh, chị Trúc cùng gia đình đã lau đất cát trên người bé, cắt dây rốn và đưa bé đến trạm xá. Các bác sĩ tại đây tắm rửa và sơ cứu vết thương trên mặt. Một lúc sau, bé trai đã khỏe và hồng hào trở lại.
Tại bệnh viện, bé hiện khỏe mạnh, riêng vết thương trên má phải may 10 mũi. Có khả năng vết thương do vết cắt từ cuốc, xẻng mà người lấp đất gây ra.
Chính quyền địa phương cho biết, có nhiều người đến xin nhận bé về nuôi nhưng chính quyền chưa có ý kiến, vì vụ việc đang được công an xác minh.
2. Ở góc độ pháp lý, phân tích về hành vi chôn sống đứa trẻ, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP HCM) nói đây được xem là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được luật định nhiều chế tài nghiêm khắc.
Nếu người chôn đứa bé là người mẹ, Điều 94 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về tội Giết con mới đẻ và quy định về tội danh này vẫn được duy trì tại Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015 tội Giết con hoặc vứt bỏ con mới đẻ.
Theo đó, người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu là ảnh hưởng của tư tưởng cũ đã lỗi thời, không còn phù hợp với quan niệm về cuộc sống, lối sống hiện tại. Hay nói một cách khác, nó không còn phù hợp với ý thức xã hội đương thời.
Theo luật sư Trạch, việc đứa bé nếu được cứu sống là ngoài ý muốn của người mẹ. Ngay từ đầu ý chí của người mẹ là vứt bỏ con, hành vi chôn dưới đất là giết con mới đẻ. “Đứa bé được may mắn cứu sống là nằm ngoài ý muốn của người mẹ.
Trong trường hợp này đã cấu thành tội giết con mới đẻ và phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này”, luật sư Trạch nói.
Tuy nhiên, trái ngược quan điểm, luật sư Trần Minh Hùng cho rằng khi đứa trẻ mới đẻ bị giết hoặc bị vứt bỏ phải bị chết thì người mẹ mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết con mới đẻ, nếu người mẹ có hành vi trước đoạt tính mạng đứa trẻ hoặc có hành vi vứt con mới đẻ, nhưng đứa trẻ không bị chết thì chưa cấu thành tội giết con mới đẻ và như vậy tội giết con mới đẻ không có trường hợp phạm tội chưa đạt.
“Mặc dù tôi lên án hành động của người mẹ này nhưng về pháp lý thì do đứa con chưa chết nên người mẹ chưa đủ yếu tố cấu thành tội giết con mới đẻ”, luật sư Hùng nêu ý kiến.
Vấn đề này hiện vẫn được dư luận đặc biệt quan tâm.