Sau khi lấy được tiền, tên cướp nhanh chóng bỏ chạy ra trước nhà, theo hướng cánh đồng lúa để tẩu thoát
Sáng ngày 19/9, Đội CSĐTTP về HS-KT-MT đã khám phá thành công vụ cướp do đối tượng Văn Thảo (SN 1987, trú thôn Tập Phước, xã Đại Chánh, Đại Lộc) thực hiện.
|
Các đối tượng bị bắt giữ. |
Bà già cũng không tha
Khoảng 22h30 ngày 12/6, bà Đỗ Thị Em (SN 1945, thôn Thạnh Trung, xã Đại Chánh, Đại Lộc) đang nằm ngủ thì nghe tiếng chó sủa trước sân nhà. Bà Em liền cầm đèn pin, mở cửa ra phía trước và cất tiếng hỏi: "Bi hả Bi?" (Bi là tên gọi ở nhà của con trai bà EmPV).
Bà Em vừa dứt lời thì 1 đối tượng lạ mặt lao đến, bóp cổ bà Em đè xuống đất. Bà Em định phản kháng thì kẻ gian khống chế: "Bà mà la lên là tôi giết đó".
Sau đó, hắn ta dùng tay lục soát tài sản trên người bà Em. "Tôi già rồi, có gì đâu mà lục", bà Em run rẩy van xin tên cướp. Lục soát trên người bà Em không thấy tiền, tên cướp kéo bà Em vào trong nhà ra lệnh "Có chi chỉ ra, để tiền vàng chỗ nào, chỉ ra. Nếu không tôi giết bà đó".
Bà Em trả lời bà già rồi không có tiền. Thế nhưng tên cướp vẫn không tha, hắn ép người phụ nữ tội nghiệp vào góc phòng rồi tự mình lục tìm tài sản của bà, từ tủ quần áo đến các ngóc ngách trong nhà.
Vẫn không phát hiện được tài sản gì đáng giá, bực mình, hắn lôi bà Em đến giường ngủ của bà để tiếp tục lục soát. Nhìn thấy chiếc áo khoát của bà Em, hắn cầm lên lục và mừng rỡ khi phát hiện trong nách áo khoát có một cái túi làm bằng vải, bên trong có số tiền 7,3 triệu đồng.
Sau khi lấy được số tiền này, tên cướp nhanh chóng bỏ chạy ra trước nhà, theo hướng cánh đồng lúa để tẩu thoát. Theo mô tả của bà Em, tên cướp khoảng 30 tuổi, lúc gây án đội mũ, đeo găng tay và bịt mặt. Câu chuyện bà Em bị cướp đã khiến người dân thôn quê bàng hoàng, lo lắng.
Trong lúc lực lượng công an đang tập trung điều tra thì tại địa phương lại nổi lên một số vụ trộm. Trước tình hình trộm, cướp xảy ra trên địa bàn, Ban chỉ huy Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về HS-KT-MT tập trung thu thập thông tin, điều tra, làm rõ các vụ án để trấn an lòng dân.
Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm phá án, các trinh sát đã lên danh sách, rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn. Kiên trì thu thập thông tin và dùng phương pháp sàng lọc, loại trừ, đến đầu tháng 9/2017, chỉ còn 1 đối tượng trong “tầm ngắm” của các trinh sát là đối tượng Văn Thảo.
Mặc dù chưa có tiền án tiền sự nhưng Thảo có nhiều hoạt động bất minh trong thời gian xảy ra các vụ trộm, cướp trên địa bàn; đặc biệt, không có việc làm nhưng lúc nào túi anh ta cũng rủng rỉnh tiền. Khi được mời đến cơ quan công an làm việc, Thảo luôn tìm cách xảo biện cho những hoạt động mờ ám của mình. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được và lý luận sắc bén của điều tra viên, cuối cùng Thảo đã cúi đầu nhận tội.
Thảo khai, hắn ta chính là tên cướp độc hành gây án tại nhà bà Em và cũng là kẻ gây ra các vụ trộm trên địa bàn. Tài sản cướp, trộm được, Thảo dùng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân.
Mai phục bắt giữ "cặp bài trùng" nhiễm HIV
Trong lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, Đội CSĐTTP về HS-KT-MT luôn chú trọng đến công tác nắm tình hình để kịp thời phát hiện những đối tượng nghi vấn về hoạt động phạm pháp. Cũng chính nhờ làm tốt công tác này mà các trinh sát phát hiện Đoàn Ngọc Cường (SN 1977, trú thôn Giáo Tây, xã Đại Hoà, Đại Lộc) có hoạt động nghi vấn buôn bán trái phép chất ma túy.
Đi sâu vào điều tra, các trinh sát biết được Cường có mối quan hệ thân thiết với Phạm Cao Bình (SN 1979, trú thôn 9, xã Điện Hồng, TX.Điện Bàn, Quảng Nam).
Cả Cường và Bình đều nghiện ma túy và đều bị nhiễm HIV. Sau thời gian đeo bám Cường và Bình, các trinh sát thu thập được nhiều thông tin có giá trị. Cần ma túy, các con nghiện ở địa phương tìm đến Cường hoặc Bình. Nếu Cường hết hàng thì các con nghiện sẽ được giới thiệu đến Bình và ngược lại.
Cường và Bình đều lấy hàng từ 1 chỗ nên giá cả, chất lượng giống nhau. Thêm vào đó, các con nghiện rất sợ cặp đôi này nên mọi giao dịch đều êm thấm, kín kẽ. Tuy công tác trinh sát thu được nhiều kết quả nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tiếp cận 2 đối tượng này.
Ngoài những con nghiện, căn bệnh HIV đã khiến nhiều người ngại giao tiếp với Cường, Bình và cả 2 cũng hạn chế tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng, các trinh sát cũng nắm được di biến động của "cặp bài trùng" này.
Thiếu tá Thắng chia sẻ, dù 2 đối tượng đều bị nhiễm HIV nhưng các trinh sát vẫn không hề nao núng mà quyết tâm phá án để ngăn chặn tác hại của ma túy. Trong quá trình theo dõi, bắt giữ và làm việc với các đối tượng, các anh luôn xây dựng kế hoạch một cách thận trọng, chính xác để vừa đảm bảo thắng lợi, vừa đảm bảo an toàn cho đồng đội.
Còn Trung tá Lê Nho Tâm-Trưởng Công an huyện chia sẻ, Đội CSĐTTP về HS-KT-MT đã tham mưu cho cấp ủy, tập thể lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và điều tra làm rõ nhiều vụ án hình sự, ma túy, góp phần giữ vững ANTT ở địa phương.