Bực tức vì mấy câu nói của người thu mua phế liệu, Thế liền vào nhà lấy một cây gỗ có gắn sắt nhọn đuổi theo đâm bà Thuận một nhát vào lưng, khiến nạn nhân gục xuống đất.
Trong cơn bực tức vì bị bà Trần Thị Thuận (SN 1944, làm nghề thu mua ve chai) nói xấu, Đỗ minh Thế (34 tuổi, trú tại thôn 8, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã nhẫn tâm dùng cây sắt nhọn đâm nhiều nhát vào cơ thể nạn nhân. Sau đó, Thế còn rạch bụng bà Thuận rồi ném xác xuống giếng với mục đích che giấu tội ác tày trời của mình.
|
Đối tượng Thế tại cơ quan cảnh sát điều tra. |
Giết người rồi phi tang xác chết
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 2/10/2018, bà Thuận đến nhà Thế để thu mua ve chai. Trong lúc mua bán, bà Thuận có buông lời chê bai Thế mấy câu.
Bực tức vì mấy câu nói của người thu mua phế liệu, Thế liền vào nhà lấy một cây gỗ có gắn sắt nhọn đuổi theo đâm bà Thuận một nhát vào lưng, khiến nạn nhân gục xuống đất.
Không dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục đâm nhiều nhát vào ngực và bụng của bà Thuận, rồi vác xác nạn nhân đi ra giếng nước tưới cà phê trong vườn nhà mình ném xuống đó.
Tuy nhiên, thấy thi thể bà nạn nhân vẫn nổi trên mặt nước, sợ bị phát hiện nên Thế đã kéo xác lên và dùng dao rạch bụng nạn nhân sau đó tiếp tục ném thi thể xuống giếng phi tang. Sau khi gây án, Thế bình tĩnh lau dọn hiện trường sạch sẽ và vào nhà tắm rửa.
Không ngờ, trong lúc gây án, người em dâu của Thế biết chuyện nên đã điện thoại báo cho chồng (là em trai Thế). Sau đó, em trai Thế đã trình báo sự việc lên Công an xã Krông Púk.
Nhận được tin báo, công an địa phương đã cùng Công an huyện Krông Pắk lập tức xuống hiện trường bắt giữ Thế. Ngay trong ngày hôm đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ án.
Hung thủ không có hồ sơ tâm thần
Được biết, những khi uống rượu bia say xỉn, Thế thường nói chuyện có xu hướng bạo lực. Trong gia đình cũng không có ai có thể gần gũi, khuyên ngăn Thế, trừ người em út. Trước đó, Thế từng nhiều lần rượt đuổi, đòi đánh anh chị của mình.
Hiện tại, đối tượng Thế ở địa phương không có vợ con, hiện ở chung nhà với bố mẹ già 80 tuổi. Một cán bộ công an cho biết, ông đã có nhiều lần tiếp xúc với Thế và nhận thấy tính tình của Thế khác thường, có nhiều biểu hiện của người có vấn đề về thần kinh.
Tuy vậy, ở địa phương, Thế chưa từng có tiền án, tiền sự gì. Bên cạnh đó, ở nhà Thế được bố mẹ chia cho khá nhiều ruộng vườn. Tuy nhiên, có thể do thần kinh không ổn định nên hầu hết ruộng vườn, Thế cho thuê mướn chứ không tự sản xuất. Bà Quách Thị Mến (mẹ nghi can), cho biết Thế là con thứ 8 trong gia đình. Lúc xảy ra sự việc, bà đi mua đồ nên không nhà.
"Thế có nhiều biểu hiện thần kinh không ổn định. Mỗi lần uống rượu và thời tiết thất thường thì la hét, dọa đánh mọi người. Trước đây, tôi và con trai thứ 3 bị nó đánh, cắt cổ phải khâu hơn 4 mũi”, bà Mến nói.
Người mẹ còn nói gia đình và chính quyền địa phương nhiều lần có ý định đưa Thế đi chữa trị nhưng bị anh này dọa đánh. Vào thời điểm lực lượng chức năng đến bắt, Thế tỏ ra bình tĩnh và thừa nhận hành vi phạm tội.
Dù trong hồ sơ, Thế không thuộc diện bệnh nhân tâm thần nhưng người dân xung quanh đều nhận thấy Thế có vấn đề về thần kinh. Trao đổi với báo chí, ông Trần Thỏa Hợp, Phó Chủ tịch UBND xã Krông Búk cho biết: Đối tượng Thế không có vợ con, hiện ở chung nhà với bố mẹ. Thế không phải là người tâm thần có trong hồ sơ của xã. Còn nạn nhân và mẹ hung thủ có mối quan hệ bạn bè.
Mẹ chết bất thường, con trai uống thuốc sâu tự tử Sự việc xảy ra chiều ngày 1/10/2018, hàng xóm qua chơi thì phát hiện bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1963, ngụ xã Ea Ktua, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đang nằm bất động trên giường, cơ thể có nhiều vết thương bầm tím, miệng chảy nhiều máu. Ngay sau đó, người dân đã đưa bà Phúc đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, khoảng 19 giờ cùng ngày, do thương tích quá nặng nên bà Phúc được bệnh viện trả về nhà lo hậu sự. Ngay hôm đó, người con trai của bà là Nguyễn Hồng Nga (SN 1986) được người thân phát hiện đã uống thuốc sâu tự tử. Mọi người vội vàng đưa anh Nga đi cấp cứu, hiện anh này được điều trị tại bệnh viện. Chiều 2/10, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Phúc. |