Được minh oan và trở về đoàn tụ bên gia đình sau 11 năm trời chịu oan ức là bất ngờ lớn đối với ông Hàn Đức Long, chính bản thân ông và gia đình cũng đã không thể tin vào niềm hạnh phúc bất ngờ này và xem đây là một phép màu kỳ diệu.
Tin nên đọc
"Tù oan" Hàn Đức Long nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Ông Hàn Đức Long mong được làm bảo hiểm quân đội để sớm chữa bệnh
Tù oan Hàn Đức Long bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường oan sai
Viện kiểm sát nhân dân Bắc Giang từ chối xin lỗi người tù oan Hàn Đức Long
Được trả tự do sau 11 năm, 2 tháng, 2 ngày
Nội dung vụ án cho biết, khoảng 19h ngày 26/6/2005, vợ chồng anh Sơn, chị Liễu (đăng ký thường trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) không thấy con gái Nguyễn Thị Yến (sinh năm 2000) ở nhà nên đã đổ xô đi tìm.
Sáng hôm sau, có người phát hiện xác của cháu Yến tại mương nước ngoài đồng, khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy âm đạo cháu bị rách.
|
Ông Hàn Đức Long sau ngày được minh oan. |
Sau gần 4 tháng không tìm ra thủ phạm, CQĐT nhận được đơn tố cáo của bà Ngô Thị Khuyến (SN 1930) và con gái của bà Khuyến là Trương Thị Năm (SN 1960) đều tố cáo bị ông Long về hành vi hiếp dâm.
Trong quá trình hỏi cung, ông Long thú nhận hành vi hiếp dâm mẹ con bà Khuyến cùng việc hiếp dâm và giết hại cháu Yến. Các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Giang nhiều lần xét xử và tuyên ông Hàn Đức Long án tử hình mặc dù tại các phiên tòa, ông Long đều phản cung.
Từ ngày đầu tiên bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra cho đến khi bị bắt giam rồi bị đưa đi cải tạo, ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gian dối trong lời khai.
Thế nhưng sức khỏe của ông ngày một yếu đi, áp lực từ bạn tù và những người quản giáo lại không vì thế mà giảm xuống khiến ông có những thời điểm cũng không còn thiết sống nữa.
Nhưng rồi thật may mắn cho ông khi bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông trong lúc cùng quẫn, tuyệt vọng nhất đã tìm đến Trung tâm Tư vấn pháp luật - Liên đoàn luật sư Việt Nam - nơi mà luật sư Lê Xuân Thảo làm việc.
Sau đó, với sự nhờ cậy của luật sư Lê Xuân Thảo, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã gửi bản đề nghị viết tay đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị chỉ đạo xem xét lại vụ án.
Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để yêu cầu điều tra, làm rõ sáu vấn đề còn mâu thuẫn của vụ án.
Do kết quả điều tra lại và điều tra bổ sung không có thêm tình tiết nào mới, không đủ căn cứ để kết tội ông Hàn Đức Long nên cơ quan tố tụng đã trả tự do cho ông Hàn Đức Long vào ngày 20/1/2016.
Việc ông Hàn Đức Long được minh oan, trả tự do và trở về với gia đình thêm một lần nữa thể hiện sự công minh, trong sạch và minh bạch của hệ thống pháp luật nước nhà.
Chưa thỏa thuận mức bồi thường
Ngày trở về của tử tù Hàn Đức Long là một ngày ý nghĩa nhất đối với gia đình ông bởi bao nhiêu ngày ông chịu oan khiên cũng là bấy nhiêu ngày vợ cùng các con ông phải gánh nỗi tủi nhục.
Trong quãng thời gian ông thụ án oan, hai con của ông đã phải bỏ học, đi công nhân để phụ giúp mẹ có tiền đi kêu oan cho bố. Khi công lý trở về, Hàn Đức Long tâm nguyện nhiều nhất là làm thế nào để bù đắp lại nỗi mất mát tột cùng mà vợ con mình đã phải trả qua.
Người tù oan Hàn Đức Long trở về với gia đình và xã hội ở thời điểm nhà nhà đang đón một mùa xuân mới. Vậy là đã 11 lần ông đón tết trong tù với niềm thương nhớ vợ con và nỗi tủi hổ nghẹn ngào, thế nên càng không thể kể hết sự vui mừng của ông khi được đón xuân lần đầu kể từ lúc trở về đoàn tụ.
Niềm vui ấy còn được nhân lên gấp nhiều lần khi chiều ngày 25/4/2017, TAND Cấp cao tổ chức công khai xin lỗi đối với ông Hàn Đức Long tại quê nhà của ông ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Yêu cầu bồi thường cho thời gian ngồi tù oan, ông Hàn Đức Long đưa ra con số 20 tỷ đồng. Trong đó, ông Long yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần cho 5 người thân trong gia đình số tiền hơn 6 tỷ đồng.
|
Ông Hàn Đức Long cùng vợ trong một lần đến TAND Cấp cao nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường. |
Trong đó, riêng đề nghị bồi thường về tổn thất tinh thần, ông Long cho hay, mình bị giam oan 4.083 ngày nên yêu cầu cơ quan có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.
Hơn nữa, cho rằng mình bị kết án oan, bị đối xử như tử tù, trong suốt hơn 11 năm không đêm nào được ngủ ngon giấc, nên ông Long yêu cầu mức bồi thường về tổn thất tinh thần gấp hai lần so với mức bồi thường về việc bị tuyên án tử hình...