Một nạn nhân vụ hai xe khách đấu đầu làm 4 người chết ở Kon Tum được đưa đến bệnh viện cấp cứu đã nhiễm HIV khiến cho hàng loạt y, bác sĩ, người dân tiếp xúc phải khẩn cấp điều trị phơi nhiễm.
Bức xúc vì thuốc không cấp cho dân
Chiều 2/7, bác sĩ Nguyễn Văn Đôn (Trưởng phòng khám chuyên khoa HIV/AIDS và điều trị nghiện chất - Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Kon Tum) xác nhận có 1 trường hợp nạn nhân bị tử vong trưa ngày 30/6 trong vụ 2 xe khách tông nhau ở xã Đăk Hrinh, huyện Đăk Hà bị nhiễm HIV đang được điều trị tại phòng khám.
|
Nhiều y, bác sĩ và người dân nghi bị phơi nhiễm HIV. |
Trước đó, trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách xảy ra trên đường Hồ Chí Minh ngày 30/6, các y, bác sĩ, cũng như người dân tích cực làm công tác cứu người không có sự phòng bị do chưa có thông tin về trường hợp có người bị nhiễm HIV.
Chỉ đến khi đưa nạn nhân về đến Phòng Cấp cứu -Trung tâm Y tế huyện Đắk Hà và chuẩn bị đưa xuống nhà xác thì nhân viên y tế mới kiểm tra giấy tờ tùy thân và vô tình phát hiện thấy có tờ giấy đơn thuốc bệnh nhân điều trị HIV.
Qua xác định, có 17 nhân viên y, bác sĩ và 7 người dân nghi ngờ bị phơi nhiễm HIV đã được Trung tâm phòng chống HIV/AIDS cấp thuốc theo phác đồ điều trị. Theo bác sĩ Đôn, tỷ lệ bệnh nhân lây nhiễm HIV là rất thấp vì trường hợp này đang điều trị ARV.
Trao đổi với phóng viên Câu chuyện Pháp luật, anh Lê Văn Tùng (28 tuổi, trú tại thôn 11, xã Đăk H'ring, huyện Đăk Hà) cho biết: "Khi xảy ra vụ tai nạn, tôi chạy ra rồi bế người lên xe đưa đi cấp cứu. Lúc đó tôi phát hiện 2 người văng ra khỏi xe và nằm giữa đường, 3 người nằm bên đường gần với đống củi”.
“Trong số những nạn nhân tôi bê lên xe, có 1 nạn nhân được cơ quan chức năng xác định nghi nhiễm HIV và máu nạn nhân có dính vào vết xước trên người tôi.
Tuy nhiên khi tôi xuống viện để xin thuốc thì các nhân viên y tế bảo chỉ cấp cho các lực lượng làm nhiệm vụ, còn với người dân thì phải bỏ ra 5 triệu đồng để sử dụng thuốc. Tôi hết sức bức xúc", anh Tùng cho hay.
Đề nghị xử lý
Trước đó, sáng 1/7, trên mạng xã hội, một người dân tham gia cấp cứu, vận chuyển nạn nhân cho biết ông đã lấy xe tải của gia đình chở tám nạn nhân đến bệnh viện, một người trong đó đã tử vong, chảy máu.
Ông đã bế nạn nhân lên xe và máu từ vết thương của nạn nhân đã dính vào vết thương bị trầy xước của ông. Khi được biết người tử vong nhiễm HIV, ông đã xuống bệnh viện đề nghị xin thuốc dự phòng.
Nhưng bác sĩ nói thuốc này chỉ cấp cho người làm nhiệm vụ, không cấp cho dân thường. Sau khi có phản ánh của người dân, sáng 2/7, tất cả 24 trường hợp (bao gồm cả người dân) đều đã được cấp thuốc điều trị phơi nhiễm.
Tuy nhiên, thông tin người dân bị từ chối cấp thuốc miễn phí, nếu không phải đóng 5 triệu đồng đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - thi đua khen thưởng, Bộ Y tế tỏ ra rất bức xúc vì vị bác sĩ đã đề nghị “bán” thuốc dự phòng cho người dân tham gia cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông.
"Chúng tôi đang trao đổi để xác định ai là người đã có hành vi này và đề nghị Sở Y tế Kon Tum xử lý nghiêm. Tuy nhiên, Sở Y tế Kon Tum cho biết họ đang xác minh do trong lúc hỗn loạn không biết ai đã phát ngôn như vậy", ông Anh nói.
Theo quy định của Bộ Y tế, người có phơi nhiễm trực tiếp với người nhiễm (kể cả người làm nhiệm vụ, người dân đều được uống thuốc dự phòng HIV miễn phí).
Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế Hoàng Đình Cảnh đã yêu cầu các phòng chức năng khẩn trương hướng dẫn Kon Tum sàng lọc và cấp thuốc ARV điều trị phơi nhiễm ngay cho những người tham gia vận chuyển, cấp cứu, điều trị cho nạn nhân này.
Bác sĩ Đào Duy Khánh - Giám đốc Sở Y tế cho biết, Sở cũng đã tiến hành tư vấn, sàng lọc và cấp thuốc ARV miễn phí điều trị phơi nhiễm HIV ngay cho những người có liên quan đến những ca cấp cứu nạn nhân. Sở đã cho uống thuốc dự phòng trong 24 giờ kể từ khi bị phơi nhiễm (quy định là trong vòng 72 giờ) với 24 người có liên quan và theo dõi trong vòng 3 tháng.
Khoảng 13h00 ngày 30/6, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk H’ring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách. Chiếc xe 16 chỗ ngồi của Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến chạy từ Đà Nẵng về Kon Tum đã đâm phải xe khách thuộc Hợp tác xã vận tải Tây Nguyên chạy hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ là bà Trần Thị Mơ (51 tuổi) và Lê Văn Dục (28 tuổi) ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và hai người khác đã tử vong sau đó tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum sáng 1/7. Các nạn nhân đều bị đa chấn thương như giập đầu, giập phổi, vỡ thận, tràn dịch màng tim, gãy chân… |