Theo lời Thái, hắn chỉ định chém ông Trốn bị thương để nạn nhân không thể truy bắt. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử lại nghĩ khác.
|
Bị cáo Nguyễn Văn Thái được dẫn giải đến UBND xã Ninh Phụng xét xử. Ảnh: Ngọc Trìu |
Gây án rồi báo công an
Sáng nay - 26/11/2015, tại hội trường UBND xã Ninh Phụng, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thái (SN 1994, ngụ thôn Xuân Hòa 1, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa) về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Thái là kẻ đã gây ra vụ án chấn động dư luận khi sát hại một đại úy quân đội về hưu vào đêm 10, rạng sáng 11/8 vừa qua.
Theo cáo trạng, khoảng 22h30 ngày 10/8, sau khi tàn cuộc nhậu, Thái về nhà lấy 2 con dao, gồm 1 con dao cắt rau và 1 con dao cắt chuối, đi đến nhà người bạn tên là Tư Đăng rủ đi cướp. Tư Đăng từ chối dù bị Thái dí dao vào người đe dọa.
Sau đó, Thái leo rào đột nhập vào nhà ông Lê Văn Trốn (SN 1952, người cùng thôn, là đại úy quân đội đã nghỉ hưu) vì Thái thấy nhà ông Trốn có 2 xe máy tay ga và 1 xe máy số.
Nhìn qua cửa sổ, Thái thấy ông Trốn nằm ngủ dưới nền nhà. Thái đến cửa gỗ bên hông nhà dùng tay kéo đẩy cửa để tạo tiếng động.
Nghe tiếng động, ông Trốn dậy mở cửa quan sát nhưng Thái đứng nấp sau cánh cửa nên ông không thấy. Ông Trốn đi ra đứng trước thềm nhà, khom người quan sát thì Thái cầm dao chém một nhát vào vùng cổ phía sau nạn nhân khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Thái lẻn vào nhà nạn nhân, lục lọi các tủ nhưng không tìm được tài sản gì. Thái xuống nhà dưới lấy đèn pin đi tìm chìa khóa xe máy nhưng bất thành.
Cuối cùng, sợ vợ ông Trốn đang ngủ ở nhà dưới phát hiện nên Thái mang dao, đèn pin leo hàng rào tẩu thoát.
Đáng chú ý, gây án xong, tên Thái còn đánh lạc hướng cơ quan công an bằng cách ra báo Công an xã và mượn điện thoại báo cảnh sát 113 về việc mình phát hiện ông Trốn bị sát hại.
Tuy nhiên, các mánh khóe của Thái đã không qua mắt được cảnh sát và đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ.
Trả giá bằng bản án cao nhất
Tại phiên tòa, rất đông người dân xã Ninh Phụng đã có mặt để theo dõi phiên xử. Nghe Thái tường thuật hành vi dã thú, vợ nạn nhân đã bật khóc. Tham dự phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan còn có 2 người con trai riêng của ông Trốn đến từ Quảng Bình và Khánh Hòa.
Về phần bị cáo, Thái ở với mẹ và bà ngoại từ nhỏ, không biết bố là ai. Bị cáo mưu sinh bằng cách đi làm thuê trong vùng, thường xuyên tụ tập, nhậu nhẹt, nổi tiếng là tên trộm chuyên nghiệp tại địa phương.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Thái thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng người, đúng tội. Bị cáo khai, do biết gia đình ông Trốn có tài sản và nhà ông có ít người nên hắn đã tìm cách trộm cắp.
Theo lời Thái, hắn chỉ định chém ông Trốn bị thương để nạn nhân không thể truy bắt. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng Thái đã có sự chuẩn bị từ trước khi mang dao theo. Việc Thái ra tay tàn độc với nạn nhân cũng cho thấy bị cáo cố ý giết người chứ không phải chỉ có ý định làm nạn nhân bị thương.
Sau phần luận tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thái mức án tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản", hình phạt tổng hợp là tử hình!
Về dân sự, bị cáo bị buộc phải bồi thường tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần cho hai con trai của bị hại số tiền 106 triệu đồng.
Dưới đây là một số hình ảnh phiên tòa:
|
Quang cảnh phiên xử sáng 26/11. Ảnh: Ngọc Trìu |
|
Gia đình bị hại có mặt từ sớm và mang theo di ảnh nạn nhân. Ảnh: Ngọc Trìu |
|
Rất đông người dân xã Ninh Phụng theo dõi phiên xử. Ảnh: Ngọc Trìu |
|
Do hội trường không đủ chỗ ngồi nên nhiều người theo dõi phiên xử ngoài hành lang. Ảnh: Ngọc Trìu |
|
Hội đồng xét xử làm việc. Ảnh: Ngọc Trìu |
|
Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng. Ảnh: Ngọc Trìu |
|
Quang cảnh phiên xử. Ảnh: Ngọc Trìu |
|
Nỗi đau của vợ bị hại. Ảnh: Ngọc Trìu |
|
Bị cáo Thái nghe tuyên án. Ảnh: Ngọc Trìu |