Mới đây, ngày 6/3/2018, một loạt nữ diễn viên Hàn Quốc đã lên tiếng tố cáo những hành vi đồi bại của đạo diễn lừng danh không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới - Kim Ki Duk.
Tin nên đọc
Xôn xao thông tin thiếu nữ bị kẻ biến thái dùng dao tem rạch đùi ở Hà Nội
[Video]: Thiếu nữ Hà thành kể lại giây phút sợ hãi đối mặt kẻ biến thái
Thầy giáo dâm ô 9 học sinh tại Hà Nội bị ung thư giai đoạn cuối?
Khởi tố vụ án thầy giáo nghi dâm ô 9 học sinh lớp 3 tại Hà Nội
Đạo diễn quái dị
Sinh năm 1960, Kim Ki Duk là một trong những cây đại thụ lừng danh của điện ảnh nghệ thuật Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông ta cũng nổi tiếng ở Hàn Quốc với tính cách lập dị, sống biệt lập và ít khi trả lời phỏng vấn báo chí.
|
Đạo diễn Kim Ki Duk. |
Kim cũng được đánh giá là một người cục cằn, thô lỗ. Ông từng đoạt giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim (LHP) Venice 2012 cho phim Pietà, Sư tử bạc tại LHP Venice 2004 cho 3-Iron, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác tại LHP Cannes và LHP Berlin.
Tại Việt Nam, ông được biết nhiều đến thông qua bộ phim “Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân”. Bộ phim này được xếp vào 1 trong những tác phẩm điện ảnh hay nhất mọi thời đại của Hàn Quốc.
Ngoài ra, Kim Ki Duk còn có 2 bộ phim đại diện cho xứ sở kim chi tham gia tranh tài tại giải Oscar cho hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”.
Ông Kim cũng là con cưng của giới phê bình, và là một trong những tên tuổi luôn được nhắc đến trên mọi diễn đàn điện ảnh.
Tuy nhiên, nếu như nói tác phẩm nghệ thuật của người nghệ sĩ phản chiếu tâm hồn của người đó, rõ ràng chất bạo lực vào tình dục thẫm đẫm trong hầu hết các bộ phim của ông đã phản ánh rất rõ xu hướng tâm lý mà Kim Ki Duk có trong đời sống thực.
Phim của ông không thiếu những chủ đề gây tranh luận và khiến nhiều người xem khó chịu như loạn luân, cưỡng hiếp. Ông không ngần ngại phô bày ra những hình ảnh về quan hệ tình dục, khoả thân hay bạo lực máu me.
Một trong những cảnh phim gây sốc nhất là trong phim “The Isle”, người phụ nữ đã cho nguyên chùm lưỡi câu vào âm đạo để biểu thị sự phản kháng trong hành trình câm lặng phục vụ tình dục những người đàn ông quanh mình.
Hoặc trong bộ phim “3-Iron”, những hình ảnh bạo lực bạo hành phụ nữ được thể hiện trực diện gây ra một cảm giác rất bức bối cho người xem.
Nhân vật nữ trong phim của ông luôn luôn bị đàn ông đàn áp. Trong bộ phim Moebius cũng vậy, một ám thị kinh khủng về loạn luân và hình ảnh máu me kinh dị khi người phụ nữ cắt đi dương vật của con trai mình.
Liên tiếp bị 3 nữ diễn viên tố cáo
Ngày 6/3/2018, Chương trình “PD Notebook” được phát sóng trên truyền hình. Đây là chương trình điều tra những tin tức đang nóng trong làng giải trí Hàn Quốc.
Kim Ki Duk là nhân vật chính trong tập phát sóng này và bị ba phụ nữ cáo buộc có hành tình dục sai trái, bao gồm cả cưỡng hiếp.
Mở màn cho một loạt những tố cáo là một cựu nữ diễn viên giấu tên. Cô nói rằng Kim Ki Duk đã nhiều lần quấy rối tình dục cô trong giai đoạn tiền kỳ của một bộ phim mà cô tham gia diễn xuất. Chưa hết, vị đạo diễn này còn đến phòng riêng để cưỡng hiếp cô khi đoàn làm phim sinh hoạt cùng nhau ở giai đoạn hậu kỳ.
Thậm chí, quản lý của Kim Ki Duk cũng đã cố chạm vào người cô nhưng thất bại. “Ông ta bị ám ảnh bởi sex nên không ngừng làm phim về nó.
Mỗi đêm, Kim cùng quản lý của anh ta mò đến gõ cửa phòng tôi như những con linh cẩu. Khi tôi ở một mình, tôi rất sợ hãi và thấy mình như ở trong địa ngục vì nỗi lo sẽ có ai đó đến”, nữ diễn viên sợ hãi kể lại.
Nữ diễn viên giấu tên cho biết, Kim Ki Duk đã hứa hẹn sẽ cho cô đóng vai chính trong bộ phim tiếp theo của ông ta với điều kiện là cô phải thường xuyên quan hệ tình dục với ông.
Đáng tiếc, cô đã bị sang chấn tâm lý nặng nề và phải tìm đến bác sĩ do không thể làm bất cứ điều gì kể từ dự án đầu tiên làm việc chung với Kim Ki Duk. “Tôi đã tìm kiếm lời khuyên từ một đàn chị (sau khi bị hãm hiếp) thế nhưng cô ấy nói rằng ngành công nghiệp điện ảnh là như vậy đấy.
Việc chứng kiến sự nghiệp của Kim Ki Duk ngày càng phát triển khiến cho cơ thể của tôi run lên vì giận dữ.
Tại sao chỉ những người bị hại như tôi lại là những người phải từ bỏ ước mơ của mình”, cô nói. Tiếp đó, một nữ diễn viên khác khẳng định cô đã bị sa thải khỏi vai chính trong bộ phim của Kim Ki Duk, bởi vì đã từ chối quan hệ tình dục với ông.
Năm 2017, nữ diễn viên này đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông sau khi công khai gửi đơn kiện vị đạo diễn kỳ cựu, nói rằng ông đã tát cô tại phim trường của phim “Moebius” và ép cô thực hiện một cảnh nóng không có trong kịch bản.
Ngoài ra, hai ngày trước khi bộ phim Mobieus đóng máy, Kim Ki Duk đã ép cô và một người phụ nữ khác quan hệ tình dục. Sau khi từ chối lời đề nghị khiếm nhã, ông ta đã quát vào mặt cô rằng: “Tôi không thể làm việc với người không tin tưởng mình”.
Thậm chí, khi báo giới hỏi trực diện rằng có muốn ý định xin lỗi nữ diễn viên đã bị ông tát hay không, vị đạo diễn còn thờ ơ nói rằng, “Không, tôi tiếc vì chuyện này đã bị biến thành kiện tụng”.
Sau đó, tòa án yêu cầu đạo diễn này nộp phạt 5.000 USD vì hành vi bạo lực nhưng bị hại kháng án cho rằng án phạt quá nhẹ.
Lựa chọn PD Notebook làm nơi chia sẻ, danh tính của nữ diễn viên này hiện vẫn được giấu kín phù hợp với các tiêu chuẩn truyền thông của Hàn Quốc đối với những nạn nhân.
Cô tiết lộ rằng phải mất 4 năm mới có thể khởi kiện là do các thành viên trong đoàn phim sợ phải đứng ra làm chứng và chống lại Kim Ki Duk - một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc.
Ngoài ra, 2 nam nhân viên từng làm việc cho Kim Ki Duk cũng xuất hiện trong chương trình PD Notebook và yêu cầu được che giấu thân phận.
Họ cho biết có rất nhiều chuyện xảy ra trên phim trường của vị đạo diễn nổi tiếng nhưng hầu hết đều lo ngại việc chống lại ông sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nữ diễn viên thứ 3 cũng lên tiếng nói về những hành vi đồi bại của Kim Ki Duk.
Cụ thể, cô từng được mời tham gia một trong những dự án của Kim Ki Duk, thế nhưng đã phải bỏ trốn trong cuộc họp trước khi đưa vào sản xuất bằng việc giả vờ mình cần sử dụng nhà vệ sinh.
Cô “cảm thấy sợ hãi” vì Kim Ki Duk đã quấy rối cô bằng những nhận xét và câu hỏi liên quan đến vấn đề tình dục không thích hợp, chẳng hạn như hỏi về màu sắc của phần kín cơ thể của cô.
Không có ý định nhận lỗi
Sau khi bị tố cáo trên chương trình PD Notebook, Kim Ki Duk không những không thừa nhận hành vi của mình mà còn gửi lại một bức thư dài cho chương trình này.
Nội dung như sau: “Phong trào #MeToo đang ngày trở nên quyết liệt và chôn sống người khác trước khi sự thật được tiết lộ. Tôi chưa bao giờ thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình thông qua phim ảnh.
Tôi từng hôn trộm một người, và chưa bao giờ làm gì quá đáng mà không nhận được sự đồng ý từ người phụ nữ. Tôi đã có những mối quan hệ tình cảm thân mật, nhưng mọi chuyện luôn diễn ra trong đồng thuận. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ vì tôi là một người đàn ông đã kết hôn”.
Theo Yonhap, dù Kim phản hồi rằng 80% cáo buộc về ông trong chương trình PD Notepad là sai sự thật, ông vẫn không ngăn được làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ từ dư luận Hàn Quốc.
Những người làm trong ngành điện ảnh giận dữ bày tỏ với Yonhap: “Chúng tôi không hề hay biết rằng ông ta có thể đi xa đến như vậy.
Tôi muốn chuyển kênh ngay lập tức khi xem chương trình đó nhưng không thể, tôi buộc phải xem từ đầu đến cuối để đối mặt với thứ thực tế mà một con người làm cùng ngành với tôi đã phải trải qua. Chuyện khủng khiếp thì đúng hơn là gây sốc”.
Một nhân vật khác trong ngành phim ảnh cũng nói với Yonhap rằng, “Kim giẫm đạp lên những ước mơ thuần khiết”.
Mặc dù phủ nhận 80% cáo buộc, Kim Ki Duk vẫn buộc phải rút khỏi vai trò giám đốc điều hành LHP Tài liệu Quốc tế DMZ (chương trình do ông điều hành từ năm 2009), khỏi vai trò giảng viên Đại học Kyungsung ở Busan, và cả vai chính trong series truyền hình Cross đang chiếu trên kênh TVN.
Thêm nữa, do hậu quả của vụ cáo buộc, những bộ phim mới như: “Human, Space, Time and Human” của ông cũng có nguy cơ không thể ra rạp ở cả thị trường Hàn Quốc lẫn các nước trên thế giới.