Bị tuyên tửhình, bị cáo này bật khócnức nở. Có lẽ, anh ta đangxót thương cho số kiếp củamình. Hối hận thì cũng đãquá muộn, anh ta bị tuyênán tử, gia đình quay lưng,không ngó ngàng, thứ tha. TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Nhẫn (SN 1980, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội “Giết người” theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Nạn nhân trong vụ án chính là chị Nguyễn Thị Kim Chung (vợ bị cáo) và anh Nguyễn Mạnh Cường (anh vợ).
Kiếm tìm bóng dáng người thân chốn công đường
Sau khi được cán bộ dẫn giải đưa vào phòng xử án, thi thoảng bị cáo Nhẫn quay lại phía sau, tìm kiếm bóng dáng người thân. Đáp lại anh ta chỉ là những gương mặt xa lạ. Bởi con trai và những người thân quen trong gia đình vợ anh ta không đến tòa.
Những người có quan hệ máu mủ, thân thích với Nhẫn trong quê Thanh Hóa vì lý do nào đó cũng không xuất hiện ở tòa Hà Nội động viên người lầm lỗi. Gương mặt đượm buồn, Nhẫn thẫn thờ quay lên rồi gục đầu nhìn xuống đôi tay đang bị khóa bởi chiếc còng số tám.
Nguyễn Ngọc Nhẫn sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Rơi vào cảnh mồ côi nên năm 12 tuổi, anh ta đã “khăn gói quả mướp” ra Hà Nội lập nghiệp. Để có tiền sinh sống ở Thủ đô, Nhẫn phải trải qua đủ các nghề từ sơn hàn tới làm thuê làm mướn…
Đến tuổi trưởng thành, Nhẫn quen biết chị Nguyễn Thị Kim Chung (hơn 1 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội). Tình yêu nảy nở, họ nên duyên vợ chồng, sinh được 1 cậu con trai. Từ ngày có gia đình, Nhẫn cũng cố gắng làm lụng, dành dụm được tiền xây căn nhà kiên cố trên mảnh đất mà cha mẹ vợ để lại cho, sống những tháng ngày yên bình.
Thế nhưng, cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm ấy bị Nhẫn phá vỡ khi tự biến mình thành “đạo chích”. Theo hồ sơ vụ án, Nhẫn đã cùng hai người khác đi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thanh Trì. “Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, trong một lần trộm cắp, Nhẫn và đồng bọn bị bắt.
Sau đó, Nhẫn bị TAND huyện Thanh Trì xử phạt 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Những tưởng sau sai lầm trên, Nhẫn sẽ vì vợ con mà thay tâm, đổi tính, hướng về nẻo thiện. Nhưng không, chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng nhỏ nhặt, y đã nhẫn tâm sát hại vợ giữa đêm khuya.
Nước mắt người đàn ông sát hại vợ giữa đêm khuya
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 23h ngày 21/8/2018, sau khi đi xem bóng đá về, Nhẫn không thấy vợ nên lấy điện thoại ra gọi. Chị Chung không nghe máy nên Nhẫn sang nhà mẹ vợ là bà Chử Thị Phượng tìm người.
Được bà Phượng cho biết chị Chung đang ngủ trong nhà mình, Nhẫn bỏ về. Khoảng 10 phút sau, do bực tức nên Nhẫn lại sang nhà bà Phượng gọi vợ về. Bị gọi, chị Chung bảo chồng về đi, mình sẽ về sau. Tuy nhiên, chị Chung không về.
Sau đó, người phụ nữ này nói với chồng sáng mai mới về để Nhẫn không sang làm phiền mình nữa. Thấy vợ chồng em gái làm phiền hàng xóm giữa đêm khuya, anh Nguyễn Mạnh Cường đã sang nhà Nhẫn nói chuyện.
Đến nơi, anh Cường cầm đèn pin soi vào mặt em rể nói: “Việc gia đình chúng mày để mai nói chuyện, đêm hôm khuya như này để hàng xóm ngủ”. Bị anh quở trách, Nhẫn nói lời xin lỗi, sau đó đi vào nhà ngủ. Tuy nhiên, khi anh Cường vừa về, Nhẫn lại lớn tiếng gọi chị Chung về gấp quần áo cho mình bỏ đi. Nghe tiếng gọi, chị Chung đành quay về nhà mà không biết tai họa sắp giáng xuống đầu mình.
Theo nội dung bản án sơ thẩm, khi đang ngồi ngoài hiên nhà nói chuyện với nhau, Nhẫn đã lấy dao chém chị Chung. Chị Chung gọi mẹ cứu mình đồng thời chạy sang nhà hàng xóm trốn. Nghe tiếng em gái kêu cứu, anh Cường đã cầm đòn gánh sang vụt Nhẫn.
Vụt hụt, anh vợ bị em rể đâm trọng thương. Sau đó, Nhẫn cầm dao chạy sang hàng xóm tìm vợ. Dù được hai nữ hàng xóm can ngăn song kẻ thủ ác vẫn đẩy họ ra, xông vào nhà tóm tóc, cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, lưng vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Nhẫn mượn xe máy của một hàng xóm rời khỏi hiện trường đến nghĩa trang xã Đông Mỹ (huyện Thanh Trì) cắt cổ tay tự tử.
Do bị đau, kẻ vừa sát hại vợ dừng tay, đi xe máy tới đồn công an Đông Mỹ đầu thú. Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Nhẫn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin Tòa xem xét, cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Trong khi đó, khi được hỏi, con trai của bị cáo lại đề nghị tòa tuyên tử hình với cha mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nhẫn tử hình về tội “Giết người” vì hậu quả mà bị cáo để lại là đặc biệt nghiêm trọng nên dù bị cáo có thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã ra đầu thú mà không loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội thì không đảm bảo phòng ngừa chung.
Sau phiên tòa, Nguyễn Ngọc Nhẫn đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trình bày lý do kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nhẫn “đổ lỗi” cho vợ. Người đàn ông này nói rằng vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vì nghi vợ ngoại tình, gây án vì bị anh vợ dùng đèn pin đập vào mặt, đuổi ra khỏi nhà. Theo lời khai của Nhẫn, vợ chồng họ bắt đầu mâu thuẫn từ khi đi tù về.
Trước đó, vợ chồng họ rất đầm ấm, hạnh phúc. Nhẫn từng bán mảnh đất thuộc sở hữu của mình, lấy tiền xây nhà trên mảnh đất vợ được cha mẹ cho. Thậm chí, lái xe cho anh vợ được bao nhiêu tiền, anh ta đều đưa hết cho vợ nuôi con…
Tuy nhiên, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Nhẫn đã gây ra vụ án đau lòng mà bị hại lại là người phụ nữ đầu ấp má kề với mình. Do đó, sau khi nghị án, cấp phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm với Nguyễn Ngọc Nhẫn. Nghe mức án tử hình, Nhẫn bật khóc nức nở. Sau đó, anh ta lê từng bước khó nhọc theo cán bộ dẫn giải ra xe thùng về trại giam.
Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Cục thuế tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Cơ điện Yongxin.
Trả lời về mức chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết, mức hưởng BHYT từ 80-100% tùy theo đối tượng tham gia, theo thực tế chi phí điều trị tùy thuộc mức độ bệnh lý của mỗi người bệnh.
Tối 22/3, 12 giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 đã được trao tại lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Dự án 14 tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm và bến xe trung tâm thành phố sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Lực lượng Công an thu giữ chiếc va ly màu đen bên trong 26 gói nilon có chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, có trọng lượng hơn 10kg.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết...
Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY