Sau khi đột nhập nhà trọ trộm tài sản, đối tượng yêu cầu nạn nhân mang tiền tới chuộc lại giấy tờ thì bị nhóm “hiệp sĩ” mật phục bắt giữ.
Ngày 7/12, công an phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tình Bình Dương đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để chuyển nghi phạm Nguyễn Văn Tú (21 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) lên cơ quan công an TP. Thủ Dầu Một để tiếp tục điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương nhận được điện thoại của anh Bùi Xuân D. (22 tuổi) về việc nhà trọ của anh D. bị trộm đột nhập lấy đi 2 điện thoại di động, 4 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.
|
Nghi can Tú lúc bị nhóm hiệp sĩ bắt quả tang. |
Ngay lập tức, nhóm “hiệp sĩ” liền vào cuộc truy tìm thủ phạm, biết được đối tượng đang giữ điện thoại của anh D. nên hiệp sĩ đã gọi điện vào máy anh D. và hẹn gặp đối tượng để chuộc lại giấy tờ thì được đối tượng đồng ý.
Tuy nhiên, đối tượng rất ma mãnh khi liên tục đổi địa điểm hẹn khiến cho nhóm hiệp sĩ gặp nhiều khó khăn. Tới 10h trưa cùng ngày, đối tượng hẹn tới quán café Gía và Nước (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Khi một hiệp sĩ đang đứng trước quán café thì một nam thanh niên chạy xe máy BKS 51R-4059 tới nhận tiền liền bị nhóm hiệp sĩ đang mật phục gần đó bao vây bắt quả tang.
Tại công an phường Phú Cường, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tú (21 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Tại đây, Tú khai nhận đột nhập nhà trọ lúc 4h sáng cùng ngày, sau khi ‘cuỗm” được một số tài sản, Tú mang đi chơi game bắn cá và thua gần hết.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.