Liều lĩnh, manh động là những hành động của một nhóm đối tượng tổ chức đánh người giữa ban ngày, đồng thời giật túi xách của người bị hại trước sự chứng kiến của nhiều người….song nhóm đối tượng gây ra vụ việc dù bị triệu tập ngay sau đó nhưng không hề bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi này.
Đánh người có tổ chức?
Sau khi nhận được đơn thư phản ánh kêu cứu, PV đã trưc tiếp xuống hiện trường đồng thời gặp trực tiếp nạn nhân đã ghi lại sự việc.
Theo đó chị Hoàng Thị Thanh Chung, sinh năm 1975 thường trú tại số 20 ngõ Hồ Đá, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã bị nhóm đối tượng lạ tổ chức đánh, cướp túi xách.
Theo lời chị Chung kể lại với PV, sự việc diễn ra vào khoảng 12h ngày 16/5 khi đó chị và vài người bạn đang uống nước tại một quán đối diện chợ Sở Dầu thì bị một nhóm người trong đó có Nguyễn Thị Ngọc Lan sinh năm 1976 ( địa chỉ Khu Quỳnh Cư, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) tiến tới chỗ ngồi của chị Chung, dí điện thoại vào mặt rồi nói rằng chị Chung nói xấu Lan trên ZaLo.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lan dùng cốc thủy tinh và cốc trong quan nước đập, ném tới tập vào mặt chị Chung. Mọi người ở gần đó chạy vào căn ngăn, tôi bỏ chạy ra ngoài được vài bước chân thì bị một người trong nhóm chị Lan ( sau này được biết tên là Trần Thị Tuyết, sinh năm 1977 ở xã Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng) xông vào giật túi xách của tôi.
Hơn một tiếng sau đó công an phường Sở Dầu mới có mặt tại hiện trường. Khi công an đang ghi nhận lời khai của các nhân chứng thì một người trong nhóm chị Lan mới cầm chiếc túi của tôi đưa ra. Khi đó người bạn đi cùng tôi là chị Huyền đã mở túi ( có sự chứng kiến của nhiều người) thì số tiền trong túi của tôi không còn (số tiền 14.800.000đ) chỉ còn lại chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO
Sau khi tôi có đơn trình báo Công an phường Sở Dầu và quận Hồng Bàng thì phía công an đã triệu tập chị Lan và Tuyết lên trụ sở. Tại đây công an phường Sở Dầu yêu cầu tôi nhận lại chiếc túi song tôi không nhận vì tôi thấy số tiền trong túi của tôi không còn nữa.
Vì sao không truy tố
Cũng trong buổi tiếp xúc với PV, chị Chung đã đưa cho PV giấy chứng nhận thương tích được trung tâm pháp y Hải Phòng xác nhận ngay sau vài ngày chị Chung phải nhập viện điều trị vì bị đánh vào đầu.
|
Giấy chứng thương của chị Chung |
Theo nội dung của tờ giấy chứng nhận này ghi: chụp CT sọ, nhận định chấn thương sọ não. Tình trạng thương tích hiện tại: tức ngực, ăn ngủ kém, buồn nôn và có nôn. Đâu đầu cổ gáy.
Dù sự việc đã diễn ra gần 3 tháng song không có bất kỳ động thái nào từ các cơ quan chức năng trả lời cụ thể đơn khiếu nại của chị Chung.
Theo tìm hiểu của PV thì trước đó công an phường Sở Dầu cũng tiến hành công tác điều tra theo thời gian quy định 28 ngày song không có kết quả.
Sau đó hồ sơ này cũng được chuyển lên cơ quan CSĐT công an quận Hồng Bàng từ ngày 14/6 cho tới nay vẫn… “bặt vô âm tín”?
Phóng viên Pháp luật Plus có liên hệ qua điện thoại với ông Lê Ngọc Quang - đội phó đội ĐTHS thụ lý vụ việc: “Tôi không thể trả lời được, việc này anh lên quận hỏi?”
Nhiều câu hỏi được đặt ra cho vụ việc trên, rằng tại sao sự việc xảy ra đã gần 3 tháng mà các đối tượng vẫn “nhởn nhơ” ngoài vòng pháp luật? Có chăng có sự “bao che” của cơ quan thực thi pháp luật?
Việc điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra cần phải thấu đáo, tránh bỏ lọt tội phạm, đồng thời thể hiện rõ tính nghiêm minh, trả lại công bằng cho người bị hại.
Pháp luật plus tiếp tục thông tin./.