Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn kêu oan khẩn cấp của anh Lê Thanh Hiếu là anh trai ruột bị can Lê Văn Nghĩa, sinh năm 1993, có địa chỉ tại khu Tứ Không, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương hiện đang bị tạm giam tại Trại giam Kim Chi, tỉnh Hải Dương.
Nghĩa bị Viện KSND tỉnh Hải Dương truy tố về tội "Giết người" trong khi người gây thương tích cho bản thân bị can Lê Văn Nghĩa tổn hại đến 17% sức khoẻ lại không bị Công an tỉnh Hải Dường và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương truy cứu trách nhiệm hình sự là không công bằng, có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm, gây oan sai cho cá nhân anh Nghĩa.
Trao đổi với phóng viên về nguồn cơn dẫn đến sự việc của em trai mình bị dính vào vòng lao lý anh Hiếu cho biết: “Sự việc bắt nguồn vào khoảng 20h ngày 29/4/2020 em trai tôi thuê xe tắc xi từ nhà đến quán bi a của anh Hùng ở thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng để chơi bi a.
Tại đây em trai tôi có anh Quang và một số người khác đang ngồi chơi livestream trước cửa quán. Do em trai tôi và anh Quang có quen biết nhau từ trước nên khi thấy anh Quang đang livetream và nói “Tao chấp hết không sợ” thì Nghĩa mới đùa.Em trai tôi có lấy một con dao gọt hoa quả ở trong quán bi a vòng ra sau anh Quang để trước cổ anh Quang với khoảng cách khoảng 20 cm với mục đích trêu đùa anh Quang thì bất ngờ anh Quang đứng dậy, chạy ra ngoài, em trai tôi không biết con dao có chạm vào cổ anh Quang hay không...”, anh Hiếu cho biết.
"Sau đó bất ngờ anh Quang chạy ra ngoài hô anh Quang bị cứa cổ, lúc này em trai tôi vẫn đứng yên tại chỗ và nói ‘em chỉ đùa thôi’ thì bất ngờ bị anh trai của anh Quang là anh Nguyễn Văn Trung cũng đang chơi bi a ở trong quán cầm chiếc gậy bi a đập thẳng vào mặt em trai tôi làm em trai tôi bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau đó cả em trai tôi và anh Quang được đưa đi cấp cứu...”. anh Hiếu cho biết thêm
Sau đó, sự việc được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương điều tra, thụ lý giải quyết.
Sau hơn 1 năm điều tra thì đến ngày 18/6/2021 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra kết luận điều tra số 38/KLĐT-CSHS-D4 và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương truy tố em trai tôi về tội giết người theo quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Bởi cơ quan Công an cho rằng: “ Vào khoảng 21h ngày xảy ra sự việc em trai tôi là Lê Văn Nghĩa đến quán bi a thì thấy anh Nguyễn Văn Quang sinh năm 1987 trú tại thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cùng một số người khác đang ngồi livestream trước cửa quán, Nghĩa bất ngờ đi đến vị trí phía sau anh Quang, Nghĩa dùng tay trái đặt lên sau gáy anh Quang, tay phải Nghĩa cầm 1 con dao dài khoảng 25cm có lưỡi sắc bằng kim loại, mũi nhọn cứa 1 nhát từ trái sang phải vào cổ anh Quang gây vết thương kích thước khoảng 04cm, thấy chảy máu anh Quang vùng dậy, bỏ chạy ra ngoài đường.
Lúc này Nghĩa vẫn cầm con dao đi về phía anh Quang thì bị anh Nguyễn Văn Trung sinh năm 1984 trú tại thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cầm cây gậy bi a vụt một nhát trúng vào mặt làm anh Nghĩa ngã gục xuống sân.
Hậu quả anh Quang bị thương tích ở cổ với tỷ lệ thương tật là 4%, còn anh Nghĩa bị thương ở môi, gãy 7 chiếc răng với tỷ lệ thương tật là 17%.
Cũng tại kết luận điều tra của Công an tỉnh Hải Dương cho rằng: “Việc anh Quang chỉ bị thương tích tổn hại sức khoẻ mà không chết là ngoài ý muốn của Nghĩa.
Hành vi nêu trên của Lê Văn Nghĩa có tính chất côn đồ đã đủ yếu tố cấu thành tội Giết người theo quy định tại Điểm n, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017..”,theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Hải Dương.
Tuy nhiên trao đổi với phóng viên về bản kết luận điều tra của Công an tỉnh Hải Dương, anh Thanh Hiếu bức xúc cho biết: “Cả cơ quan Công an và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đều áp dụng truy tố em trai tôi về tội giết người là quá nặng, đẩy em trai tôi vào con đường lao lý trong khi anh Trung đánh dùng gậy bi a là vật tày nguy hiểm đánh em trai tôi tổn hại 17% sức khoẻ lại không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bên cạnh đó, cơ quan Công an và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương cũng không làm rõ được nguyên nhân dẫn đến sự việc mà chỉ dựa vào lời khai để đẩy em trai tôi vào vòng lao lý, bởi trong bản kết luận điều tra, anh Quang cũng khai nhận là anh Quang và em trai tôi quen biết nhau từ lâu, không có mâu thuẫn hay nợ nần gì nhau thì em trai tôi chỉ với mục đích trêu đùa anh Quang mà thôi chứ không thể có âm mưu hay mục đích sát hại anh Quang như bản kết luận điều tra đã nêu...”, anh Hiếu cho hay.
Cũng theo anh Hiếu: “Việc anh Trung đánh em trai tôi bị gãy 7 cái răng tổn hại đến 17 % sức khoẻ mà chỉ bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương xử phạt hành chính là không công bằng, có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm bởi em tôi dù có vô tình hay cố ý cũng chỉ gây thương tích cho anh Quang tổn hại 4% sức khoẻ vậy mà em tôi bị truy tố kịch khung về tội giết người là quá nặng đẩy em tôi vào con đường tù tội...”.
Tôi đã nhiều lần làm đơn tố cáo hành vi của anh Trung đến cơ quan Công an thì đến ngày 28/12/2020 Công an tỉnh Hải Dương đã có thông báo số 423 trả lời nội dung đơn tố cáo của tôi khi cho rằng việc anh Nguyễn Văn Trung gây tổn hại 17% sức khoẻ cho em trai tôi là hành vi vượt qúa giới hạn phòng vệ chính đáng, không cấu thành tội phạm hình sự mà chỉ vi phạm hành chính nên cơ quan Công an tỉnh Hải Dương chỉ tiến hành xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với anh Trung về hành vi gây tổn hại sức khoẻ cho người khác.
Trong khi đó em tôi không có hành vi vi phạm pháp luật gì với anh Trung thì anh Trung làm gì phải phòng vệ chính đáng?”, anh Hiếu bức xúc cho biết.
Cũng theo anh Hiếu, việc cơ quan Công an tiến hành xử phạt vi phạm hành chính anh Trung về hành vi gây tổn hại sức khoẻ cho người khác là quá nhẹ, có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm...”.
Liên quan đến sự việc này, trao đổi qua điện thoại với PV, một cán bộ điều tra được phân công trực tiếp điều tra, giải quyết vụ án này xác nhận có sự việc trên và cho biết: "Tôi là người trực tiếp điều tra vụ án này, hiện tại vụ án đã hoàn tất kết luận điều tra, theo thẩm quyền phát ngôn thì tôi không thể cung cấp được...".
Để khách quan thông tin, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Văn Trung người gây tổn hại 17% sức khoẻ cho anh Nghĩa, anh Trung cho biết: “Đúng là có sự việc như vậy xảy ra. Gia đình nhà anh Nghĩa có ý kiến thì đó là quyền của họ thôi còn mọi chuyện đúng sai đã có cơ quan Công an họ làm rồi...”.
Nói về nguyên nhân dân đến sự việc, anh Trung cho biết: “Hôm xảy ra sự việc thì tôi và một người bạn của tôi đang chơi ở quán bi a có cả em trai tôi tên là Quang và một hai anh em nữa đang livetream ở ngoài thì tôi ở trong quán bi a có nhìn thấy một người đi taxi màu xanh từ ngoài đường đi vào quán và đứng ở bàn bi a khoảng 1 phút rồi quay ra dùng dao cứa cổ em trai tôi.
Lúc đó, tôi đang chơi bi a thì nghe thấy tiếng kêu chạy ra trên tay vẫn cầm cái gậy thì thấy em trai tôi đứng ở gốc cây phía sau có người cầm con dao đuổi theo, tôi cầm cái gậy vụt 1 cái khiến cho Nghĩa bị ngất tại chỗ rồi tôi lấy dao đưa cho chủ quán cất đi.
Mới đầu tôi không biết anh Nghĩa này là ai sau khi sự việc xảy ra tôi mới biết tên là Nghĩa. Nói thật hôm đó mà tôi đánh thêm vài cái nữa thì tôi sẽ bị truy tố chứ không ngồi ở đây cả... Sự việc diễn ra quá nhanh nên tôi chỉ phản ứng phòng vệ thôi...”.
Khi được hỏi về việc từ hôm xảy ra sự việc và đã gây thương tích cho anh Nghĩa tổn hại 17% sức khoẻ thì cá nhân anh đã thăm hỏi động viên, hay hỗ trợ gì cho anh Nghĩa hay chưa?
Anh Trung cho hay: “Kể từ khi sự việc xảy ra tôi đi làm ăn xa quê, khi cơ quan Công an triệu tập thì tôi về rồi lại đi. Đến giờ tôi vẫn chưa có hỗ trợ gì cả. Vụ việc này sắp được toà án xét xử rồi....”.
Hy vọng tới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ công tâm và khách quan khi xét xử, tránh gây oan sai và cương quyết không để bỏ lọt tội phạm, lấy lại lòng tin của nhân dân huyện Cẩm Giàng nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung, cũng như đảm bảo kỷ cương pháp luật.
Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Một doanh nghiệp ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) tự nguyện bỏ 1 tỷ đồng để làm đường bê tông nhưng bị tuýt còi vì bị cho rằng có dấu hiệu trục lợi và lấn chiếm hồ thủy lợi Lỗ Chính.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đọc báo của độc giả trong thời đại kỷ nguyên công nghệ số, 10h sáng ngày 28/2, Chuyên trang điện tử Truyền thông Pháp luật Pháp luật + (Phapluatplus.vn) sẽ chính thức thay đổi giao diện mới với nhiều chuyên mục chuyên sâu, hấp dẫn.
Chiều ngày 27/03/2024, Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì hội nghị Giao ban Cơ quan CSĐT Quý I năm 2024.
Tối 22/3, 12 giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 đã được trao tại lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Dự án 14 tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các điểm du lịch, mua sắm và bến xe trung tâm thành phố sẽ được triển khai trong thời gian tới.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Trong tuần qua, các tổ công tác 141 đã kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện 16 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, bắt giữ 17 đối tượng.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Hải Đăng và Nguyễn Đăng Tài để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.
Nguyễn Hùng Sơn bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển 17 con bò không có giấy tờ theo quy định từ Lào sang Việt Nam qua Cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An).
Ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý
Giấy Bản là sản phẩm làm từ cây vầu non, được sử dụng trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên vào dịp lễ, tết...
Cây vầu non được chẻ nhỏ, ngâm trong nước vôi, sau đó ngâm tiếp với nước một thời gian, đem nghiền và trộn với dung dịch chứa nhựa của một loại cây rừng. Từ hỗn hợp nguyên liệu này, người dân sẽ tráng thành những tấm giấy Bản...
Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành Cướp tài sản. Các đối tượng này chủ yếu đã bỏ học, cùng nhau chế hung khí nguy hiểm dài cả mét sau đó đi khống chế, đe doạ những người đi đường trong đêm tối và cướp tài sản.
Trước đó, nhóm đối tượng này đã cướp một xe máy của anh N.Đ.C. trên đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Báo Pháp luật Việt Nam và Liên Đoàn Cầu mây Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ đội tuyển cầu mây quốc gia Việt Nam.
Bốn năm sau khi ra mắt 199 Mấy – Hồi Ấy Làm Gì?, hai tác giả Trang Neko và X.Lan quay trở lại với một ấn phẩm sách tranh đề tài trường học lấy nhan đề HỌC SINH CHÚNG MÌNH 2000 HỒI ẤY