Lợi dụng lúc bà Oanh đi vắng, ông Tấn “san phẳng” căn bếp của bà Oanh rồi cho đổ bê tông nền, sử dụng làm nơi đỗ xe ô tô.
Thấy bà Nguyễn Thị Oanh (nhà 13, xóm 3, ngõ 2, thôn Vân Đình, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) xây bức tường giáp đất nhà mình, bố con ông Lê Văn Tấn (nhà liền kề) đã kéo sang đập phá luôn bức tường mới này.
|
Nền căn bếp cũ của bà Oanh đã bị hàng xóm chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô. |
Ít tháng sau, lợi dụng lúc bà Oanh đi vắng, ông Tấn còn tiến hành “san phẳng” căn bếp của bà Oanh rồi cho đổ bê tông nền, sử dụng làm nơi đỗ xe ô tô của gia đình…
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã có Quyết định trưng cầu giám định làm căn cứ khởi tố vụ án “cố ý hủy hoại tài sản”. Trình bày với phóng viên, bà Oanh cho biết, gia đình bà là chủ sử dụng hợp pháp thửa đất số 26, tờ bản đồ số 56 (rộng 107,6m2 ) tại thôn Vân Đình.
Để thuận tiện trong sinh hoạt và mưu sinh, bà Oanh đã xây 1 căn bếp ngay phía trước thửa đất, dùng làm nơi bán hàng.
Tuy nhiên, do nhà ông Tấn (liền kề căn bếp) xây cao hơn, lại để nước xối vào nhà mình nên ngày 22/6/2016, bà Oanh đã thuê người đến xây bức tường nhằm ngăn nước mưa hàng xóm chảy sang. Khi thợ đang xây dở thì ông Tấn đã sang ngăn cản, không cho xây nữa.
Tiếp đó, ông Tấn và hai con trai (là Lê Bảo Trung và Lê Hải Phong) đã kéo sang đập phá bức tường mới xây và đập luôn cả một phần nhà bếp của bà Oanh.
Trong khi vụ đập phá trên chưa được giải quyết thì lần lượt vào các ngày 10 và 12/01/2017, ông Tấn cùng hai con trai tiếp tục sang “san phẳng” khu bếp nhà bà Oanh (rộng hơn 6m2 ).
Theo bà Oanh thì ngoài căn bếp trên, toàn bộ bể nước, tủ kính, xoong nồi… bên trong cũng đã bị bố con ông Tấn phá hủy.
Chưa dừng lại, một ngày sau, ông Tấn đã thuê người san gạt toàn bộ phần bếp của gia đình bà Oanh, tiến hành đổ bê tông nền, chiếm dụng nền bếp cũ để làm nơi đỗ xe ô tô của gia đình mình. Cả hai lần bị hàng xóm đập phá tài sản trên, bà Oanh đều trình báo Công an thị trấn Vân Đình.
Sau khi đến hiện trường lập biên bản sự việc, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự và cần phải định giá, xác định thiệt hại nên Công an thị trấn Vân Đình đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Ứng Hòa giải quyết theo thẩm quyền.
Tuy nhiên, cho đến nay, đã gần 1 năm kể từ khi vụ đập phá đầu tiên diễn ra, cơ quan công an vẫn chưa đưa ra được hình thức xử lý đối với bố con ông Tấn. Theo bà Oanh thì mới đây, cán bộ điều tra đã tiến hành thực nghiệm điều tra để xác định số lượng gạch bị hủy hoại trong vụ việc này.
Để có thêm chứng cứ về một số tài sản khác đã bị hủy hoại, bà Oanh cho rằng, có thể tiến hành đào bới ở hiện trường nhằm xác định những tài sản đã bị bố con ông Tân san lấp ở bên dưới. Tuy nhiên, đề nghị này vẫn chưa được thực hiện.
Thông tin về quá trình giải quyết vụ án, Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Trưởng Công an huyện Ứng Hòa cho biết, đối tượng đập phá tài sản đã thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, do tài sản mà bà Oanh khai báo bị đập phá gồm nhiều chủng loại, được mua từ lâu.
Nhiều tài sản hiện đã bị san gạt, vùi lấp nên gây khó khăn cho việc xác định số lượng, nguồn gốc. CQĐT phải thu thập nhiều lời khai để có thể xác định đúng số tài sản bị thiệt hại và hiện đã có quyết định trưng cầu định giá số tài sản bị đập phá.
Chúng tôi đã họp liên ngành cơ quan tiến hành tố tụng và thống nhất CQĐT sẽ căn cứ vào kết quả định giá để xem xét có ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hay không. Liệu có việc “nể nang” khi xử lý vụ việc này vì có thông tin cho rằng ông Tấn có một người cháu ruột đang công tác tại Công an huyện?
Trước thắc mắc này, Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc cho hay, đúng là ông Tấn có người cháu đang làm việc tại Công an huyện nhưng bản thân người cháu này đã từng khuyên can ông Tấn.
Ông Tấn không nghe lời cháu mà cứ đập phá thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Còn người cháu ông này cũng không can thiệp gì.
Trong khi CQĐT còn đang loay hoay với việc định giá tài sản thì từ nửa năm nay, phương tiện mưu sinh duy nhất của bà Oanh là căn bếp dùng làm quán bán hàng vẫn chưa được khôi phục.
Đất thuộc quyền sử dụng của bà Oanh nhưng hiện nay, nơi đây đã bị gia đình ông Tấn chiếm dụng làm nơi đỗ xe của gia đình.