Chiếc xe máy của chị Lương Thị Nhuyên không cánh mà bay mặc dù nhà trọ kín cổng, cao tường, kẻ gian rất khó đột nhập vào bên trong.
Một vụ mất trộm được phát hiện vào sáng ngày 15/9 tại khu nhà trọ nằm trong ngách 48, ngõ 177, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Chị Lương Thị Nhuyên (SN 1993, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho biết, chiếc xe máy Wave alpha màu trắng của chị bị mất mang BKS 17B5 – 214.60.
|
Chiếc xe máy chị Nhuyên bị mất tại nhà trọ của mình. |
Tối 14/9 vừa qua, chị Nhuyên đi làm về và để chiếc chiếc xe máy ở góc trong cùng của bãi để xe và đã khóa cổ cẩn thận. Trước khi lên phòng nghỉ ngơi, chị Nhuyên cũng không quên khóa cổng theo quy định của xóm trọ.
Đến sáng ngày 15/9, khi chị Nhuyên xuống lấy xe để đi làm thì chiếc xe máy của chị đã “không cánh mà bay” một cách khó hiểu. Kiểm tra xung quanh, chị không thấy dấu hiệu của việc kẻ gian từ bên ngoài đột nhập vào trong khu trọ. Đặc biệt, khóa cổng không có dấu hiệu bị phá.
Theo quan sát của PV, khu nhà trọ của chị Nhuyên được bao quanh bởi bức tường cao hơn 2m và hàng rào sắt, rất khó để cho kẻ gian đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản. Lối vào xóm trọ cũng được bảo vệ bằng cửa sắt rất kiên cố và thường xuyên khóa.
|
Cổng vào nhà trọ của chị Nhuyên. |
Chị Nhuyên băn khoăn rằng, kẻ lấy trộm chiếc xe máy của chị rất có thể là người sống trong cùng xóm trọ, bởi lẽ, hiện trường không có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập từ bên ngoài vào và mỗi người trong xóm trọ đều có một chiếc chìa khóa cổng để thuận tiện cho việc ra vào xóm trọ.
Sau khi phát hiện chiếc xe máy của mình bị mất cắp, sáng 15/9, chị Nhuyên đã tới trụ sở Công an phường Phúc Diễn trình báo. Tuy nhiên, theo chị Nhuyên, mãi đến sáng 17/9, Công an phường Phúc Diễn mới tới hiện trường và hỏi han một số người liên quan.
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an phường Phúc Diễn thụ lý điều tra và truy tìm đối tượng đã ăn trộm chiếc xe máy của nạn nhân. Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.