Khi bóng hoàng hôn đi qua, đèn đường được bật sáng là lúc đội ngũ “gái vẫy núp bóng” bắt đầu ra quân. Không ồn ào, không quần áo ngắn thiếu trên hụt dưới, cũng chẳng phấn son dày cộm, lòe loẹt gái bán dâm vẫn đêm đêm bí mật vẫy khách ngay tại số 27 và số 50 đường Liễu Giai.
|
Gái bán dâm núp "bóng xe" ôm đang chờ khách. |
Từ ngã tư chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Đào Tấn – Liễu Giai đến ngã tư Vạn Phúc – Phan Kế Bính – Liễu Giai thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội mấy tháng trở lại đây xuất hiện những vị nữ xe ôm lúc ẩn lúc hiện vô cùng bí ẩn.
Sau một thời gian theo những nữ tài xế xe ôm "độc nhất vô nhị” giữa lòng Thủ đô chuyên nhận chở khách ban đêm mà không bao giờ chở khách ban ngày.
PV Phapluatplus đã bí mật theo dõi và tá hỏa khi phát hiện thấy một “chợ tình xe ôm” dài khoảng 300m vẫn nằm trên con phố có chiều dài rất khiêm tốn khoảng 900m đó là phố Liễu Giai.
Vậy mà một bộ phận nhỏ những cô gái bán dâm đã và đang hủy hoại giá trị truyền thống của con người Việt Nam. Như một thói quen, cứ khoảng 7h tối gái bán dâm vẫn thường ngồi dọc hai bên vỉa hè của đoạn đường này mắt la mày liếc, quan sát xem dưới ánh đèn mờ ảo, hễ thấy đàn ông điều khiển xe máy đi chầm chậm ở taluy vỉa hè là ngay lập tức các cô gái phóng xe tới buông lời gạ gẫm!
Gái bán dâm ở đây đều là những người phụ nữ trạc độ tứ tuần, đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời bởi cái nghề bán thân xác này. Họ đều có thâm niên trong cái nghề hèn hạ này cả chục năm trời nên họ rất cẩn thận trong việc tiếp xúc với khách làng chơi vì sợ cơ quan chức năng phát hiện.
Theo quan sát của PV Phapluatplus, hầu hết gái bán dâm đều tập trung đậu xe máy sát với bờ tường của trường THPT và THCS Thực Nghiệm số 50 Liễu Giai. Gái bán dâm lợi dụng đoạn đường này vì có hàng cây của trường Thực Nghiệm và có công trường đang thi công đầu phố Phan Kế Bính để làm nơi tập trung 3 đến 4 cô gái, cô nào cô nấy đều ngồi trên yên xe máy như những nữ xe ôm đích thực.
Phía bên kia đường có cảnh vệ nên chỉ có duy nhất một cô gái đêm này qua đêm khác ngồi trên chiếc xe Novox đời cổ ngay cạnh bến xe buýt, ả bán dâm này trang bị cho mình khá kín đáo đeo khẩu trang kín mặt chỉ khi nào có khách làng chơi phi xe lên vỉa hè cô mới tiếp chuyện. Hễ khi nào có công an đi qua họ lại nhanh chóng nổ máy đi chậm chậm trên vỉa hè nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.
Nhập vai sinh viên tìm của lạ
Qúa trình thâm nhập và tìm hiểu quy luật hoạt động của nhóm “chợ tình xe ôm” này rất khó khăn, phải mất cả tuần trời. Hôm nào mà có động, các ả bán dâm này đều lượn mất tăm, có hôm chúng tôi bí mật ngôi chờ đến 2h đêm cũng không thấy bóng gái bán dâm nào cả.
Các chiêu thức đối phó công an của gái núp bóng xe ôm đã lên đến tầm “cao thủ”. Biết rõ có ba lực lượng truy quét là công an phường, công an quận Ba Đình và đội Cảnh sát trật tự thành phố nên các chiêu thức đối phó của các nàng cũng “thiên biến vạn hóa”.
Để biết đường quy trình hoạt động của nhóm nữ xe ôm vẫy khách này, PV Phapluatplus phải nhập vai như một anh sinh viên nghèo mê của lạ. Đến đầu phố Liễu Giai, chúng tôi đi một vòng quanh phố Vạn Phúc, rồi đi thẳng sang phố Phan Kế Bính để trách "dứt dây động rừng" với cái chợ tình xe ôm này.
Lượn lờ vài quán trà đá quanh khu phố, chúng tôi quyết định phải “vào hang cọp mới bắt được cọp con” với một vai diễn đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm để khai thác và nắm bắt thông tin của nhóm này.
Trong vai diễn của anh sinh viên nghèo, chúng tôi quyết định dừng xe ngay trước cửa cổng trường THPT và THCS Thực Nghiệm một lúc với ánh mắt ngó nghiêng đó đây, rồi đưa ánh mắt của mình về phía gái bán dâm đang ngồi trên yên xe máy, bất chợt chưa đầy 5 phút hai cô gái đều tiến xe lại chỗ chúng tôi. Cả hai cô gái đều cất lời: “ có đi vui vẻ không anh” ?
Tôi tỏ vẻ ngượng ngùng và lúng túng rồi đáp lại: “Vui vẻ gì thế hả chị”? Một trong hai cô gái cất lời: “lại còn giả nai tơ à, đứng đây không đi vui vẻ thì đứng đây làm gì”? Cô gái kia tiếp lời: “đi vui vẻ đi anh, giá phải chăng đảm bảo một lần là mê luôn....”.
Trong bộ quần áo sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, tôi hỏi: “Thế giá cả thế nào, không em sinh viên em không có nhiều tiền đâu.” Một cô nói “tàu nhanh” là 300.000 ngàn bao nhà nghỉ nhé, tôi đánh liều hỏi thêm câu nữa: “thế qua đêm thì bao nhiêu”? Ả bán dâm mặc áo khoác màu hồng đáp 1.200.000 ngàn chưa có tiền nhà nghỉ mà “tàu nhanh” không có lại còn qua mới trả đêm”, lúc này tôi vội lấy lý do đi đón bạn em lát em quay lại.
Lý do gái bán núp bóng xe ôm.
Theo gái bán dâm tên N chia sẻ chúng tôi mới biết được những chiêu trò mà các ả nghĩ ra để đối phó với cơ quan chức năng, cũng như che mắt người dân. N tâm sự: “Đa phần gái bán dâm ở khu này đều “hết đát” trôi dạt từ các phố khác như Phạm Văn Đồng, Trần Khánh Dư, ngã tư Vọng... về đây.
Sợ bị cơ quan công an theo dõi, sợ bị bắt nên tất cả mấy chị em đều cố gắng sắm cho mình một con xe máy tầm vài triệu đồng để tiếp tục cái nghề bán thân xác này.Tôi liền hỏi sao không chọn chỗ khác mà lại chọn chỗ này? N nhanh nhẩu đáp: “ Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất”. Tôi tỏ vẻ ngây ngô không hiểu, N phân trần: “chỗ này xa khu dân cư, lại gần Đại sứ quán, mặc dù đông người nhưng không mấy ai để ý. Hơn nữa, Đại sứ quán lúc nào cũng có lính cảnh vệ trực 24/24h nên không sợ cơ quan chức năng phát hiện thì mới kiếm ăn được chứ”?
Còn tiếp...
Báo Phapluatplus tiếp tục thông tin.