Cách đây khoảng gần chục năm, một cô gái trẻ tuổi chết “bất đắc kỳ tử” khi đang trên đường lên núi, cư dân địa phương liền dựng một ngôi miếu nhỏ, gọi là miếu cô mai.
Tin nên đọc
Đà Nẵng: Chọn mật khẩu là ngày sinh, nam sinh viên bị kẻ gian lấy hết tiền trong thẻ ATM
Kinh nghiệm chọn máy làm mát không khí
Vì sao Pogba chọn Man Utd thay vì PSG và Real Madrid?
Thí sinh HHVN thích thú khi được sư tử biển hôn má
Thế rồi, câu chuyện về “hồn ma trinh nữ” được người dân truyền tai nhau từ người này sang người khác cùng những lời đồn thổi về sự phù trợ linh thiêng...
|
Bên trong ngôi Miếu cô Mai. |
Công chúa giúp dân
Ở lưng chừng núi Chứa Chan, có ngôi miếu nhỏ gọi là Miếu cô Mai được dựng bằng tôn và xi măng. Ngôi miếu này nằm cạnh sạp hàng buôn bán bên sườn núi của những người dân địa phương.
Vì nằm ngay sát đường lên chùa Gia Lào, nên những người hành hương lên chùa sẽ rất dễ bắt gặp. Chẳng biết câu chuyện linh thiêng về ngôi miếu nhỏ này thực hư thế nào nhưng từ nhiều năm nay, du khách thập phương mỗi khi tham quan núi Chứa Chan đều ghé chân thắp hương, cầu tài lộc, cầu bình an ở ngôi miếu này.
Cùng với đó, những câu chuyện ly kỳ liên quan đến ngôi miếu nhỏ cũng ngày một được thêu dệt, đồn đoán nhiều hơn…
Người dân địa phương kể lại rằng: Tương truyền, vùng Gia Ray xưa đất đai rất cằn cỗi. Ngọc Hoàng đại đế thấy vậy liền hạ chiếu chỉ, cử một vị công chúa hạ trần ban phước lành cho vùng đất này.
Thấy vùng núi Chứa Chan là nơi huyền bí, lại có Miệng Rồng ở trên đỉnh núi, là nơi đất trời hòa quyện nên nàng đã chọn núi Chứa Chan làm nơi hạ phàm.
Nhờ được ban phước mà không lâu sau vùng đất Gia Ray vốn khô cằn có hưởng mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tốt, đất đai trù phú, đời sống của con người cũng vơi bớt những khó khăn, cuộc sống ấm no.
Để tạ ơn sự độ trì của vị công chúa con gái Ngọc Hoàng, người dân nơi đây coi công chúa như “vị thần hộ mệnh” của vùng đất này và đã lập một ngôi miếu có tên là Miếu Bà Công chúa ở trên núi để bày tỏ lòng biết ơn.
Từ bao đời nay, người dân địa phương vẫn đều đặn tổ chức những nghi thức tâm linh nhằm ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của công chúa nhà trời. Những nghi thức này thu hút rất đông du khách thập phương tìm về để cầu may, giải hạn.
“Hồn ma” trinh nữ
Liên quan đến nguồn gốc của Miếu cô Mai, trao đổi với PV, người dân sinh sống tại núi Chứa Chan cho biết: Khoảng gần chục năm về trước, có một cô gái tên Mai đi cùng người thân trong gia đình lên núi để viếng Miếu Bà Công chúa.
Khi vượt qua một đoạn dốc cao, cô gái này bỗng không chịu đi tiếp nữa. Thấy con gái có biểu hiện lạ, người mẹ hỏi thì cô gái trả lời rằng không cần phải leo núi nữa, chỉ cần ngồi tại đây "Bà Công chúa" sẽ xuống đón.
Thấy con nói vậy, mọi người nghĩ cô gái đã thấm mệt vì vừa leo lên khỏi dốc núi cao, cần nghỉ ngơi nên mọi người đã để cô gái ngồi lại và tiếp tục hành trình leo lên chùa Gia Lào. Buổi chiều hôm đó, sau khi đã hành hương, lễ chùa, cả nhóm quay lại điểm cô Mai đã ngồi nghỉ lúc sáng.
Tại đây, người nhà thấy cô gái ngồi dựa lưng vào tảng đá trong tư thế nhắm mắt như đang ngủ nhưng miệng vẫn hé cười trông có vẻ rất mãn nguyện. Người thân tới lay gọi nhưng gọi mãi không thấy cô gái này tỉnh dậy.
Kiểm tra kỹ thì bàng hoàng phát hiện cô gái trẻ đã mất từ lúc nào. Dù rất đau buồn trước sự ra đi của đứa con gái, thế nhưng người thân của cô Mai đành phải cố gắng nuốt nỗi đau đớn vào trong lòng, nghẹn ngào đưa thi thể cô gái về quê nhà để an táng.
Cái chết cô gái trẻ trên đường đi hành hương trên núi Chứa Chan có lẽ sẽ dần đi vào quên vãng nếu như không có một câu chuyện lạ xuất hiện ở đám tang.
Theo lời đồn đại, vào đêm tang lễ của cô gái, mẹ cô trong lúc đau thương vì mất con đã khóc sướt mướt suốt cả ngày đêm.
Tâm tư buồn rầu, đầu óc bấn loạn khiến người mẹ không biết đã chìm sâu vào trong giấc ngủ từ khi nào. Và bà nằm mơ thấy cô hiện hồn về báo mộng rằng: "Mẹ đừng buồn, con được Bà Công chúa đón về cõi trên hầu hạ Bà rồi. Mẹ cần cầu xin gì cứ đến nơi con thoát xác, con sẽ phù hộ cho mẹ".
Tỉnh cơn mộng, bà mẹ thấy lòng cũng nhẹ nhàng hơn liền cùng gia quyến tổ chức tang lễ cho cô Mai rất chu đáo. Sau đám tang, mẹ cô Mai cùng người nhà quay trở lại nơi cô Mai từ trần để cúng bái mong muốn an ủi hương hồn cô gái phần nào.
Vì người mẹ lúc đó đang mang trong người căn bệnh ung thư đã nhiều năm, nên khi cầu khấn con gái bà này chỉ cầu mong con phù hộ cho mình sẽ tìm được thầy thuốc giỏi để chữa trị bệnh.
Sau khi thành tâm khấn nguyện, khi lời khấn của bà mẹ vừa kết thúc, bỗng nhiên bà cảm thấy trong người có nguồn nội lực lạ chạy xuyên suốt cả cơ thể, làm bà có cảm giác khỏe khoắn lạ thường.
Thấy cơ thể có biểu hiện lạ, ngay ngày hôm sau khi từ núi Chứa Chan trở về, bà mẹ cô Mai đã đi tới bệnh viện đã khám bệnh, và không khỏi bất ngờ khi chứng bệnh ung thư mà mình mắc phải đã không còn nữa (!?).
Tin về đám tang cô Mai cũng như chuyện bà mẹ khỏi bệnh ung thư sau khi cầu khấn cô con gái phù hộ cộng với tin đồn về việc một số người có mặt trong buổi lễ cúng bái tại núi Chứa Chan hôm đó khi về cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống từ đó được người dân mang ra bàn tán xôn xao.
Cũng từ đây, câu chuyện về “hồn ma trinh nữ” rất linh thiêng, luôn ban phước cho những người thành tâm cầu khấn dần được hình thành.
“Chỉ là yếu tố tâm linh”
Sự linh thiêng của Miếu cô Mai cứ ngày một lan rộng, không chỉ tại địa phương mà lan rộng ra cả những địa bàn lân cận, khiến cho cả những khách thập phương cũng biết tới câu chuyện này và tìm đến cúng bái ngày một đông, khói hương nghi ngút suốt ngày đêm.
Người dân làm nghề buôn bán trên núi Chứa Chan sau này đã họp bàn rồi nhau xây dựng một ngôi miếu nhỏ ngay tại nơi cô gái trẻ qua đời.
Kể từ sau khi ngôi miếu nhỏ được người dân dựng lên, hầu hết người hành hương khi đã tới núi Chứa Chan viếng Miếu Bà Công chúa thì đều ghé vào thắp nén hương cầu khấn tại miếu cô Mai.
Ông Thưởng (65 tuổi, bán hàng rong trên núi Chứa Chan) cho biết: “Chuyện về ngôi Miếu cô Mai, người dân ở đây ai cũng biết. Người này nghe người kia kể thôi, chứ sự thật ra sao thì chẳng ai dám xác nhận cả.
Tôi bán nước ở đây đã gần hai chục năm nay, từ ngày Miếu cô Mai được dựng lên thì khách về núi Chứa Chan này cũng nhiều hơn và hầu hết họ đều ghé miếu cô Mai để cầu khấn xin cô phù hộ độ trì”.
Trên thực tế, Miếu cô Mai được cất bằng tôn trên nền xi măng được dựng sơ sài nằm lọt thỏm trong một quán cà phê cách chân núi khoảng 100 bậc thang. Trong ngôi miếu nhỏ, có tấm linh vị ghi "Miếu Cô Mai. Sinh năm 1986, quê quán Bến Cát, Bình Dương.
Từ trần ngày 18/03/2010, nhằm ngày mùng 3 – 02- Canh Dần. Hưởng dương 25 tuổi". Bên cạnh tấm linh vị là một bát hương nhỏ với khói hương luôn nghi ngút cùng rất nhiều đồ cúng như hương hoa, búp bê được bày la liệt trên trong miếu.
Ông Nguyễn Văn Nam (56 tuổi, một du khách từ TP.HCM) cho biết: Nhiều lần ghé núi Chứa Chan để hành hương, lần nào ông cũng cùng người thân trong gia đình ghé Miếu cô Mai để thắp hương.
“Chuyện linh ứng của Miếu cô Mai thì bản thân tôi cũng chẳng rõ, nhưng lần nào hành hương về đây gia đình tôi cũng ghé miếu để thắp nén hương cầu khấn, xin tài, xin lộc. Cũng chỉ là yếu tố tâm linh thôi mà…” - ông Nam chia sẻ.